Sun* Confession: Tôi có nên theo đuổi "hot girl" cùng công ty?

Biết việc thích một em hot girl sẽ phải chiến đấu với nhiều đối thủ, nhưng càng thế lại càng muốn chinh phục nàng.

Tôi trót thích 1 cô gái "hot girl" tại Sun* anh em ạ. Cô ấy có quá nhiều người theo đuổi. Gặp con gái vừa xinh vừa thông minh thì nói thật không rung rinh mới là lạ. 

Từ khi để ý đến nàng, mỗi ngày tôi đều phải tự nhủ thôi bỏ qua, không chiến đấu lại được hết mấy vệ tinh sáng giá đang theo đuổi nàng đâu. Nhưng cứ mỗi lần gạt đi là tôi lại thấy ấm ức.

Tôi không đẹp trai, nhà không giàu, ở công ty cũng không quá giỏi, nói chung mọi thứ đều làng nhàng.

Về phần nàng, nàng cứ đi đến đâu là anh em xôn xao đến đó. Không làm cách nào để bắt chuyện hay trở nên nổi bật hơn những người khác, đôi khi tôi thấy hơi nản. Thêm nữa tôi đang tập trung trau dồi, nâng cấp bản thân, nếu không thể dành nhiều thời gian cho nàng thì xác suất tạch là cực kỳ cao, nghĩ mà buồn vd thật!

Từ ngày crush nàng, mỗi sáng tỉnh dậy là chỉ muốn phi ngay đến công ty để lượn qua khu nàng ngồi, đơn giản thấy em ấy cười là mình cũng đủ vui cả ngày. Nhưng nếu cứ thế này chắc tôi dễ mất em lắm. Chưa có hướng tiếp cận gì mới mà mấy vệ tinh khác tiến triển thấy rõ rồi! Công việc của tôi với nàng cũng không có gì liên quan đến nhau, em cũng không tham gia Câu lạc bộ hay chương trình gì. Hoang mang quá, không biết nên tiếp cận kiểu gì?

Anh em nào có cao kiến gì cho vụ này của tôi không? 

Sun* Confession 

Ngay từ lúc này, bạn có thể chia sẻ câu chuyện, nỗi niềm riêng mà bạn đang gặp phải (đó có thể là chuyện tình yêu, công việc đến cuộc sống gia đình, bạn bè..vv.,.) cho Sun* News - chuyên mục Sun* Confession với đường link TẠI ĐÂY

#Sun* Confession