Sun* TP HCM: Hành trình chinh phục cá tính của các chiến binh Mặt trời

Rõ ràng, cái nóng 38 độ của Sài Gòn cũng không thể làm nhụt chí quyết tâm chinh phục các thử thách của Sun*er Hồ Chí Minh.

Nếu như ở Đà Nẵng, các chiến binh phải đi tìm những kho báu cho vương quốc của mình thì tại TP Hồ Chí Minh, các Sun*-ers cũng lên đường tìm kiếm bàu vậy cho ngôi làng Sun* yêu dấu.

Chiến binh Mặt Trời diễn ra tại khu du lịch Bọ Cạp Vàng với sự tham gia của các member HCM và anh Bùi Xuân Trung – Section Manager Division 3, anh Phạm Quang Định – Group Leader Division 3.

Chuyện kể rằng, ngôi làng Sun* bị mất báu vật là 5 viên đá. Mỗi viên đã đại diện cho một phần linh hồn tạo nên sức mạnh của ngôi làng từ đời này qua đời khác. Vì thế, trưởng làng quyết định tìm kiếm những chiến binh giỏi nhất đi tìm lại kho báu ấy. Thế nhưng, để tìm được những viên đá không hề dễ dàng, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chông gai. Các chiến binh không chỉ cần có sức mạnh mà còn phải có khả năng phán đoán, tinh thần đoàn kết.

Ba đội gồm Đưa Cúp Đây, Chó Điên và Yellow đã bước vào hành trình đi tìm báu vật cho buôn làng bằng sức trẻ và khát khao vượt qua mọi giới hạn.

Lạc quan

Ở chặng thử thách đầu tiên mang tên Lạc quan, nhiệm vụ của 3 đội chơi là ném các con quăng vào đúng với khung thành mà đội đã bốc thăm. Thú vị hơn, ở vòng chơi này các đội sẽ được cược số điểm mà mình nhận được. Hoặc “ăn cả” hoặc “ngã về không”. Điều đó đã thôi thúc tinh thần quyết tâm giành chiến thắng của các đội chơi. Bên cạnh đó, trò chơi còn muốn truyền tải thông điệp về sự tham vọng, là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng. Tham vọng có thể sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro mà chúng ta không lường được nhưng cũng là cách để bản thân đặt ra những mục tiêu lớn và nỗ lực đạt được.  

Kết thúc thử thách đầu tiên, “Đưa cúp đây” giành được chiến thắng với 42 điểm, và sở hữu được viên đá Lạc Quan. “Chó điên” có được 30 điểm và đội “Yellow” tạm xếp cuối cùng vì chưa ghi được điểm nào.  

Khéo léo

Nếu thử thách đầu tiên đòi hỏi ở các chiến binh sự chính xác và quyết đoán thì ở thử thách thứ hai, sự nhanh nhẹn và tinh thần đoàn kết sẽ quyết định kết quả chung cuộc.

Các đội phải chuyền bóng cho nhau qua ba chặng bằng một tấm lưới và người cuối cùng phải nhận bóng bằng chiếc rổ treo trước bụng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng việc thực hiện lại vô cùng khó khăn bởi miếng lưới khá nhỏ và bóng rất nẩy, việc hứng bóng bằng bụng cũng không phải dễ thực hiện. Các đội chơi có 3 phút để bàn bạc chiến lược và tìm ra cách chơi phù hợp nhất với đội mình.

Để hoàn thành một công việc chung các Sun*er  phải cực kỳ đoàn kết và khéo léo. Với sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng về cách chơi, Đưa Cúp Đây tiếp tục về nhật giành được viên đá Khéo Léo với 9 quả bóng. Trong khi đó, Yello và Chó Điên cùng ở vị trí thứ hai với 6 quả bóng. 

Phiêu lưu

Thử thách thứ ba tiếp tục là cuộc đua trí tuệ giữa các đội khi phải tìm ra đáp án chính xác của các mật thư để tìm ra nơi cất giấu viên đá bí mật. Những key visual vô cùng quen thuộc như “Bảng chữ cái học đếm”, “Nokia 110i” trở thành màn “hack não” người chơi. Khơi gợi sự hiếu kỳ và vượt qua mọi giới hạn, thử thách đòi hỏi người chơi phải suy luận từ đơn giản đến hướng phức tạp.

Sau hơn 20’ đấu trí căng thẳng, đội “Yellow” đã thể hiện tư duy suy luận, phân tích “nhanh như chớp” khi tìm ra đúng chính xác đáp án cuối cùng của các mật thư “Tìm người đeo khăn đỏ” và có được viên đá Phiêu Lưu. Về đích tiếp theo là đội “Đưa cúp đây” và cuối cùng là “Chó điên”.

Hào phóng

Thử thách mang tên Hào Phóng thể hiện đúng với ý nghĩa, sẵn lòng huấn luyện, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân cho mọi người trong và ngoài team để cùng nhau hoàn thiện, phát triển. Bên cạnh đó, các Sun*er cũng luôn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những kiến thức mới để áp dụng vào công việc của mình.

Mỗi đội sẽ gửi hai thành viên của mình sang một đội khác để học và xây dựng một tòa tháp bằng những vật liệu được ban tổ chức cung cấp. Năm thành viên còn lại trong đội sẽ chỉ hướng dẫn thành viên đội bạn chứ không được hỗ trợ thực hiện. Vì điểm sẽ chia đôi cho đội nhà và hai thành viên đội khách nên cả hai bên phải cùng cố gắng để mang điểm về cho đội mình.

Có thể nói cái khó của trò chơi không nằm ở việc xây dựng tòa tháp mà nằm ở việc các thành viên phải từ bỏ cái tôi của bản thân vì “chín người thì mười ý”, phải tập lắng nghe những thành viên khác trong đội để tìm ra phương pháp tối ưu nhất. Xuyên suốt thử thách là tiếng bàn luận của các đội, có lúc thì thầm nhưng cũng có lúc lại lớn tiếng khi bất đồng quan điểm.

Lần này, “Đưa cúp đây” tiếp tục thể hiện vị trí đứng đầu khi xuất sắc về giành được viên đá thứ 3 cho riêng mình. Trong khi đó, “Yellow” về nhì còn “Chó điên” xếp thứ ba.

Linh hoạt 

Thử thách tìm lại viên đá Linh Hoạt ắt hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với các đối với các đội. Mỗi đội phải cử ra 4 thành viên để bước vào cuộc đua thuyền. Có 6 lá cờ được cấm ở phía bên kia sông, mỗi đội phải lấy được hai cây cờ và mang về. Khởi hành không mấy suôn sẻ nhưng đội “Yellow” đã nhanh chóng hiểu được cách chèo thuyền và mang được cờ về rất nhanh, trở thành đội thắng cuộc trong thử thách này.

Đội “Đưa cúp đi” dù ban đầu cần nhiều thời gian để tìm ra cách chèo nhưng với lợi thế về thể lực cũng đã nhanh chóng mang cờ về đích thứ hai. Đội “Chó điên” vì không biết cách điều khiển nên thuyền bị cuốn trôi đi khá xa. Nhưng với tinh thần quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc, một thành viên đã tình nguyện nhảy xuống nước để đẩy con thuyền về đích. Dù về cuối cùng nhưng đội đã nhận được rất nhiều tràn pháo tay khích lệ vì tinh thần của các thành viên trong cả ngôi làng Sun*.

Có thể thấy ngay từ đầu, mỗi đội đã đại diện cho một cá tính riêng. “Đưa cúp đây” đã thể hiện sự lạc quan, tham vọng ngay từ cái tên của đội và trong suốt năm chặng thử thách đội luôn đặt mục tiêu chiến thắng và cố gắng để hoàn thành thử thách. Đội “Chó điên” luôn thể hiện sự hào phóng, tinh thần “vui là chính”. Còn “Yellow” đã thể hiện sự khéo léo, linh hoạt trong các vòng chơi.

Trải qua năm thử thách, đội “Đưa cúp đây” là đội chiến thắng chung cuộc khi tìm được ba viên đá cá tính. Đội “Yellow” về nhì và đứng thứ ba là đội “Chó điên”. Sau tất cả dù thắng hay thua nhưng đọng lại trong các Sun*er vẫn sẽ là những kỉ niệm đẹp và đáng trân trọng về nhau.

“Anh cảm ơn tất cả mọi người đã chơi hết mình trong ngày hôm nay. Anh hy vọng rằng không chỉ sự kiện mùa xuân 2019 mà những năm sau nữa, dù ở bất kỳ sự kiện nào, chúng ta sẽ luôn cùng nhau tạo ra những kỉ niệm tuyệt vời’ – Anh. Nguyễn Hữu Thái Bình – Section Manager Division 3.