Tiệc trăng treo: "Chúng tôi không ngờ đến nước đi này của Ban tổ chức!"

Cũng là teambuidling mà ở đây lạ lắm....

Ngày 28-29/5 vừa qua, CEV12 đã tưng bừng, hân hoan tận hưởng chuyến camping 2 ngày 1 đêm tại Hải Vân Village (Đà Nẵng). Chuyến đi này đã đem lại những điều thú vị, hấp dẫn và nhiều bất ngờ khiến anh em Unit đi từ ngạc nhiên này đến "cười vỡ bụng" khác.

Một chút sương chiều ngang đèo khẽ chạm bờ vai, một chút hừng hỡ trên đôi môi của các cô gái trong những tấm hình "check in" đầy mơ mộng, một chút ấm áp vút lên từ ngọn lửa trại với những củ khoai nướng nóng hổi ẩn lấp đầy gọi mời... "Thơ mộng", "Lãng mạn", "Mãnh liệt" và "Bùng cháy" - đó là lời cam kết của Tiệc Trăng Treo đối với tất cả Sunner của CEV12.

Check-in cùng "Tiệc trăng treo"

Ban tổ chức (BTC) sau rất nhiều buổi họp căng não và dày công chuẩn bị hơn 1 tháng cũng đã tổ chức chương trình Teambuilding outside thành công mỹ mãn. Chắc hẳn sau một khoảng thời gian làm việc remote tưởng rằng "không thời hạn" vừa qua, tâm trạng của anh chị em cũng có nhiều chuyển biến mới, phải không? 

Hiểu được tâm lý chung của mọi người cũng như muốn đánh đấu một bước ngoặt rực rỡ, mở ra một mùa hè đầy sôi động, Ban văn hóa (BVH) đã quyết tâm mang đến cho tất cả các anh chị em CEV12 một  "tour du hí" mang tên "Tiệc trăng treo" với các trò chơi vui hết sẩy, các tiết mục văn nghệ siêu đặc sắc, cùng nhau đốt lửa trại để rồi "Chén chú chén anh". 

Đến với "tour du hí 3T" lần này, BTC đã mạnh dạn cam kết 3C với tất cả các anh chị em như sau: 

- Tất cả các anh chị em CEV12 sẽ có cơ hội bộc lộ bản thân, tự tin khoe trọn cá tính. 

- Không cần biết bạn già trẻ, gái trai, thứ bậc... tất cả moi người đều có cơ hội làm chủ của tour du hí 3T lần này. 

- Cơ hội đi 1 về 2 chưa bao giờ trao tận tay đến thế! 

Chỉ nghe qua thôi là thấy quá hấp dẫn, quá xịn, quá tuyệt vời rồi! BTC còn chu đáo chuẩn bị xe đưa đón tận nơi cho Sunner và người thân nữa!  

Trước giờ G
Quẫy lên nào anh chị em CEV12 ơi!

Bắt đầu vào chương trình Teambuilding, BTC đã chia các thành viên thành 5 đội tương ứng 5 màu áo: cam, đỏ, xanh lá, xanh dương và vàng. Trước khi những trò chơi chính diễn ra, 5 đội đã đến với màn warmup "không thể thú vị hơn". 

Các đội chơi đã đến với phần warmup với tổ hợp trò chơi bao gồm: Đấm - Bóp - Xoa, đặt tên nhóm và trang trí cờ nhóm, xây tháp cờ và chân ít nhất. Những tưởng trò đơn giản nhưng lại tạo 1 nên không khí tràn ngập tiếng cười. Thành viên các đội cũng được sắp xếp ngẫu nhiên nên đây cũng là cơ hội để mọi người làm quen, giao lưu, gắn kết trước khi bước chân vào những trò chơi "nặng đô" phía sau. 

Cầm lá cờ trên tay, chúng tôi bắt đầu teambuilding đây!
Chơi gì mà vui thế mọi người!

Mở màn cho chuỗi game chính thức là trò "Bánh xe đồng đội". Luật chơi đơn giản nhưng lại khiến anh chị em tốn nhiều "mồ hôi và nước mắt". Các team phải di chuyển bên trong 1 tấm bạt khép kín có hình bánh xe và chân không được chạm đất. Sau khi nghe hiệu lệnh của quản trò, các đội sẽ xuất phát đến điểm đích sau đó quay ngược về lại điểm xuất phát. 

Bình tĩnh nào anh chị em ơi!

Sau "làn khói trắng" do các bánh xe người di chuyển với tốc độ tên lửa, các đội chơi cuối cùng đã vật vã về đích, ai nấy cũng đều mệt lả nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Chưa kịp nghỉ, các đội đã nhanh chóng tiến đến trò chơi "Nhảy bao bố". Trò chơi quen thuộc nhưng dù chơi bao nhiêu lần vẫn hào hứng như lần đầu, đúng không Sunner? 

Để chơi trò này, mỗi team đã cử 6 thành viên tham gia và được phát 1 bao bố. Lần lượt 2 thành viên trong team sẽ đứng vào trong bao bố và cùng nhảy về đích sau đó quay ngược trở lại. Các thành viên còn lại luôn trong trạng thái sẵn sàng "chiến đấu", chỉ chờ đồng đội về đích thì sẽ nhanh chóng thay thế. 

Nào mình cùng nhảy

Trò nối tiếp trò, chuỗi game vẫn chưa dừng lại khi không khí các team đang nóng dần lên. Cứ như thế, trò chơi "Chuyền tắc bằng thìa" đã chính thức bắt đầu. Mỗi thành viên trong 5 đội được phát một thìa nhựa, nhiệm vụ của người chơi là ngậm thìa và lần lượt chuyền quả tắc từ người này sang người khác cho đến vạch đích.

Chuyền tắc thôi nhưng cũng căng thẳng lắm!

Không dừng lại ở đó, BTC đã nhanh chóng triển khai game "Trao gửi yêu thương". 2 thành viên sẽ được bịt mắt và phát 1 hủ sữa chua. Một người có nhiệm vụ đút, người kia có nhiệm vụ ăn, chỉ được đút và ăn bằng thìa. Cặp nào hoàn thành đầu tiên là cặp chiến thắng. 

Yêu thương lắm mới đút cho nhau ăn cẩn thận thế nhá!

Kết thúc chuỗi game nặng đô này là trò "Truy tìm kho báu". Kho báu chính là các viên kẹo được ẩn giấu trong tô bột mì, người chơi sẽ phải dùng mọi cách để lấy toàn bộ viên kẹo trong tô đầy ắp bột mì đó về đích. Nghe đơn giản nhưng chơi rồi mới thấy, ngộ nghĩnh lắm!

Đừng manh động nào!
Dân chơi sợ gì bột mì, Sunner nhỉ?

Sau tất cả các trò chơi trên, BTC sẽ cộng điểm, thông báo kết quả và trao thưởng cho các đội.  

Team giải nhất đây ạ!
Về nhì nhưng cũng vui không kém
3 đội còn lại đồng giải 3
Các thành viên BVH đã nỗ lực hết sức để đem đến một chương trình Teambuilding thành công

Vui chơi teambuilding hăng say, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi, tắm rửa để sẵn sàng bước vào đêm tiệc trăng treo. Đến với tiệc trăng treo, anh chị em CEV12 đã được thưởng thức những món ăn ngon, được lắng nghe những tiết mục văn nghệ dự thi sôi động của các đội, được quẫy banh nóc trong tiếng nhạc sập sình và được làm vài chén với anh chị em đồng nghiệp của mình. 

Quẫy lên nào CEV12 ơi!
Sập sình thua gì "ba-búp"

Đặc biệt, BTC đã tổ chức hoạt động "Loto show CEV12" với những màn dò số đến nghẹt thở, những màn "kinh" chấn động. Mọi thứ kết hợp hài hòa khiến cho đêm tiệc trở nên máu lửa, ai nấy cũng đều hào hứng tận hưởng những phút giây quây quần bên nhau. 

Loto đi, ai sẽ kinh trước đây!
Cầm lá loto trên tay, em bay đến nơi.....rất xa

Đại diện BTC, Sunner Chí Nhật (CEV12, Trưởng BVH) cho hay: "Chương trình đã được BVH CEV12 ấp ủ từ lâu, xây dựng trong vòng 1 tháng với sự góp sức của hơn chục con người. Quá trình từ ý tưởng, tìm địa điểm cho đến lên set up ở Hải Vân Village đều gặp những khó khăn khác nhau nhưng anh chị em BVH vẫn luôn giữ được tinh thần tích cực, quyết tâm cùng nhau tạo nên một kỳ TBD hoành tráng và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay. Khi nhìn lại thành quả của kỳ TBD tất cả tụi mình đều cảm thấy tự hào và cực kỳ xúc động.

Niềm vui lớn nhất mà bọn mình có và cũng là mục đích mà Tiệc Trăng Treo ra đời đó chính là nhìn thấy những giây phút tận hưởng niềm vui và sự gắn kết của các thành viên trong CEV. Chúng mình đặt vào đó nhiều tâm huyết và khi nhìn thấy tất cả những nụ cười rạng rỡ, những tiếng hô vang đồng thanh của anh chị em - mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại chỗ cho niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho những thiếu sót trong công tác tổ chức và tiếp tục ủng hộ các hoạt động văn hoá của CEV12. Chúng mình không phải là 1 team tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn là một team vô cùng có tâm. 

BVH sẽ còn tiếp tục cho ra đời thêm nhiều hoạt động awesome hơn nữa để kéo tất cả member CEV gần lại bên nhau và thật sự trở thành một gia đình. Cám ơn anh chị em BVH vì đã luôn cố gắng! Cám ơn anh chị em CEV12 vì đã luôn vui!"

Một buổi tiệc chỉ trọn vẹn khi có được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các thành viên trong buổi tiệc. Và thật may mắn, chương trình đã hoàn thành được mục tiêu đó! Tin rằng trong tương lai, BVH của CEV12 sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều hoạt động với ý tưởng xịn xò hơn nữa, hãy cùng chờ đón nhé!

Sunner có thể theo dõi chương trình TẠI ĐÂY

#Sun* Đà Nẵng