Tri kỉ ở Sun*: 'Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!'

Kết bạn khắp thiên hạ, tri kỷ thử hỏi có mấy người? Bạn bè tuy dễ kiếm, nhưng tri kỷ lại khó tìm. Ấy thế mà tại Sun*, có những tình bạn “cao hơn cả núi, dài hơn cả sông”, trở thành tri kỷ lúc nào chẳng hay.

Cùng chung dưới mái nhà Sun*, tình bạn quý giá đó của các Sunners lại được dịp gắn kết và trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của nhau.

Hãy cùng Sun* News tìm hiểu về một số “couple” đặc biệt ấy – Những người mà mỗi khi nhắc đến tình bạn của họ, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ và mong ước có một người tri kỷ tuyệt vời như thế nhé!

“Tình yêu bất diệt với săn sale” - Nhật Quân & Xuân Nam (EUV4)

Chơi thân với nhau được 6 năm, từ bạn bè cùng lớp Đại học, Quân và Nam giờ đây đã trở thành những người đồng nghiệp khi cùng làm việc tại Sun*. 

Là những người bạn, người chiến hữu tốt, luôn kề vai sát cánh cùng nhau từ thời sinh viên khó khăn cho đến tận bây giờ, Quân và Nam vẫn giữ riêng cho mình hình ảnh tươi sáng về 2 chàng trai trẻ thích chiến E-sport, thích cùng nhau đi ăn gà rán, đi nhậu, đi tắm biển và đặc biệt yêu thích săn đồ trên Shopee.

“Sở thích” này bắt nguồn từ thời Đại học, khi cả 2 ở trọ cùng nhau, Nam luôn bị cậu bạn của mình rủ rê lôi kéo săn đồ trên Shopee. Ở chung với một người cứ rảnh rỗi thì lại thích lên Shopee xem có gì hay không để mua, nhưng vì phí ship hơi đắt đỏ nên luôn rủ Nam mua chung để “san sẻ” freeship, cứ thế cả 2 mê Shopee khi nào chẳng hay. Dù sau mỗi chuyến săn sale, cả 2 đói “nhăng răng”, phải ăn mì gói sống qua ngày vì tội mê shopping nhưng cũng không thể ngăn nổi tình yêu bất diệt này của 2 bạn ấy. (Bài viết này không quảng cáo cho Shopee)

Tình bạn tri kỉ đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi, đúng không Sunners? Hơn hết, tình bạn ấy còn bền vững hơn khi cùng nhau làm việc tại Sun*, đặc biệt là trong khoảng thời gian làm chung dự án khi 2 đứa còn đang thực tập ở bên Edu đã giúp đôi bạn trau dồi và năng cao kỹ năng làm việc rất nhiều.

Hiện tại, cả 2 đang cùng thuộc Group 1, cùng là một background với ngôn ngữ PHP và cùng nỗ lực hết mình để chinh phục giấc mơ chung. Dù đang thực hiện dự án khác nhau như cả 2 vẫn duy trì một mối quan hệ rất thân thiết từ trong công việc cho đến cuộc sống ở ngoài.

2 thái cực đối lập nhưng hút nhau”: Kiều Anh & Hồng Hạnh (EUV2)

Gặp nhau từ giữa tháng 11/2018 khi “vô tình” làm cùng dự án, Anh và Hạnh – 2 con người tưởng chừng như đối lập hoàn toàn lại thân thiết lúc nào chẳng hay. Một nàng thì bánh bèo, dịu dàng; nàng còn lại thì cá tính và có cái đầu nóng, đó là chưa kể các vấn đề trong đời sống như ăn uống, tập luyện, mối quan hệ,,... đều có suy nghĩ và cách xử lý ngược nhau. Bởi thế mới nói, tri kỷ đâu cần phải hợp cạ 100%, Sunners nhỉ?

Làm dự án đôi khi căng não đến mệt đầu, lắm lúc tụt 'mood' không phanh. Những lúc đó, Anh và Hạnh đã luôn động viên nhau, cùng lắng nghe tâm tư tình cảm của đối phương rồi tự kéo nhau ra khỏi chuỗi ngày căng thẳng vì dự án. Nhưng vì trái dấu nên thi thoảng cả 2 cũng "cãi nhau ngầm", những lúc như thế thì Anh lựa chọn im lặng một lúc, còn Hạnh lại tìm chủ đề hài hước để bắt chuyện với bạn.

Hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc, tìm thấy mục tiêu của cuộc đời và kiếm thật nhiều tiền để thay vì khóc trên xe máy, mình có thể bay đến Paris ôm chân tháp Eiffel mà khóc nhé bạn hiền

Từ ngày Hạnh lấy chồng, Anh buồn vì thiếu đi người bạn để ôm ngủ, vắng những ngày cả 2 rong ruổi làm tour ăn chơi mua sắm quanh Hà Nội... May mắn thay, đôi bạn vẫn có Sun* là nơi gắn kết tình cảm, hàng ngày gặp nhau, cùng thảo luận công việc, cùng tỉ tê tâm sự giải tỏa nỗi lòng cũng đủ vui rồi! 

Dù có nhiều thay đổi trong cuộc sống của cả hai, nhưng tình bạn giữa Kiều Anh và Hồng Hạnh vẫn luôn tồn tại thật đẹp. 

“Mới quen mà cứ ngỡ đã thân từ lâu”: Tô Trinh & Mỹ Linh (EUV2)

Ai bảo cứ phải quen biết lâu năm thì mới gọi là tri kỷ? Có những tình bạn dù chỉ mới bắt đầu chưa lâu nhưng đã để lại trong lòng đối phương những tình cảm đẹp đến chân thành. Và đôi bạn Trinh – Linh là một minh chứng rõ nét nhất cho điều đó!

Gặp nhau chưa đầy 3 tháng, xuất phát điểm giống nhau, làm cùng dự án, lại cùng quê nên đôi bạn rất nhanh đã trở nên thân thiết. Cả 2 nàng đều sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách vui vẻ, đôi lúc “ngáo ngáo”, luôn chăm chỉ làm việc, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người hết mình. Đối với Trinh, mỗi ngày làm việc là một ngày vui bởi có cô em đáng yêu này.

Tô Trinh & Mỹ Linh (EUV2)

Với vai trò “đàn chị” tại Sun*, Trinh luôn thể hiện tốt trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng cô em thân thiết của mình, để Linh luôn vui vẻ khi làm việc cùng anh chị em. Còn với Linh, nàng luôn cảm thấy mình thật may mắn khi giữa Sài Gòn tấp nập, có thể gặp được Trinh và trở thành đồng nghiệp của nhau: 

“Nhờ có chị Trinh nên mới khiến mình – một đứa em mới ngày đầu chập chững bước vào Công ty cảm nhận được sự thân thuộc. Chị luôn vui vẻ chỉ bảo từng việc nhỏ để mình có thể hoàn thành tốt công việc. Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ để gửi đến chị!”

“Bạn thân khác giới vẫn cứ là ok”: Hữu Sử - Nguyễn Huế (EUV1 - EUV2)

Nếu trong mắt Sử, Huế là một cô gái nỗ lực, chăm chỉ, chịu khó code, thì đối với Huế, cậu bạn của mình là một người hiền lành, tốt tính, hiểu tâm lý con gái, có ý chí phấn đấu trong học tập lẫn công việc đáng ngưỡng mộ. Tình bạn khác giới ấy tuy lạ lẫm nhưng lại rất chân thành.

Quen biết nhau ngót nghét cũng 6 -7 năm, từ thời hai đứa còn là những cô cậu sinh viên năm nhất Đại học ngô nghê, cùng nhau trải qua biết bao cung bậc cảm xúc để rồi giờ đây, Sử và Huế đã cùng nhau gia nhập Sun*, trở thành đôi bạn vô cùng đặc biệt. 

Hữu Sử & Nguyễn Huế (EUV1 - EUV2)

Quen biết đã lâu, mọi ngóc ngách Hà Nội dường như đều có dấu chân của đôi bạn này. Có những câu chuyện, đến giờ ngẫm lại, đôi bạn đều bật cười đầy thích thú. Tỷ dụ như, mỗi khi học hành căng thẳng là 2 đứa lại ra Lotte Mart ăn kem, đứa nào thất tình hay học không vào là dắt nhau ra sông Tô Lịch uống trà đá và "hít hà hương thơm". Thi thoảng còn bê cốc nước chạy trốn công an nữa, có hôm nhặt được 10k mà cả bọn mừng như vớ được vàng...

Dù người đã đi lấy chồng, người thì vẫn còn độc thân, cũng không thể nhắn tin hay cafe tâm sự với nhau như trước, nhưng may mắn thay, đôi bạn vẫn làm cùng công ty nên tình bạn vẫn bền vững đến giờ. 

Điều mà cả hai hiện tại muốn làm cùng nhau nhất rất giản đơn: được làm cùng dự án với nhau, Sử sẽ code backend, Huế phụ trách code Native, rồi rãnh rỗi lại cafe tỉ tê tâm sự cho vui. 

Bộ ba gia đình”: Thùy Dung - Đồng Hiền - Chăm Pa (EUV3)

Tại Sun* có rất nhiều tình bạn kéo dài từ thời năm nhất Đại học lắm nhé! Tìm cho mình một người bạn tri kỷ đã khó, có riêng cho mình vài người bạn tốt lại càng khó hơn. Thế mà bộ ba Dung – Hiền – Pa lại có được may mắn đó khi có thể đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình trưởng thành của mình. 

Với 8 năm thân thiết, bộ ba dường như đã là một gia đình thực thụ khi hiểu rõ tính cách đối phương, sẵn sàng lắng nghe nhau than thở mỗi khi gặp chuyện không vui. Một đứa có chuyện buồn và khóc thì 2 đứa còn lại cũng sẽ khóc theo, "chẳng ai bảo ai cũng cứ ôm nhau khóc vậy đó!" Bố mẹ của 1 đứa cũng là bố mẹ của 2 đứa còn lại, mọi người đều coi nhau như chị em ruột thịt. Cảm giác như thế nào khi quen 1 đứa nhưng sẽ auto biết luôn cả 2 đứa còn lại, chắc sẽ vui lắm đây!

Cùng nhau làm việc tại mái nhà Sun*, bộ ba mỗi ngày đều có dịp gặp gỡ, chia sẻ với nhau về những khó khăn trong quá trình làm dự án, đưa ra những lời khuyên cho nhau để cùng tiến bộ. Tình bạn ấy vốn đã đẹp, giờ lại càng rực rỡ hơn khi cả 3 tụ hội tại Sun*. Chẳng cầu điều gì quá xa xỉ, bộ ba chỉ hi vọng có thể nỗ lực hoàn thành công việc thật tốt và dành thời gian để thực hiện mong muốn đi du lịch Đà Lạt cùng nhau thôi!

“Ngày lễ vầng dương - Ngày mà gia đình của 3 đứa gặp, ngồi lại trò chuyện ngồi với nhau về công việc và cuộc sống .… Ký ức đó mới như ngày hôm qua vậy, thực sự rất ý nghĩa”

8 năm không phải là thời gian dài, cũng không phải là ngắn, nó là quãng thời gian đủ để chúng ta hiểu nhau, thậm chí còn biết chắc chắn là đối phương có buồn hay vui. Cho nên thời gian sau này, hãy dành thêm cho nhau nhiều niềm vui hơn nữa, để những năm tiếp đến khi nhắc lại, trong mỗi chúng ta luôn có một niềm tự hào về nhau. Hiền muốn gửi lời cảm ơn 2 bạn, cảm ơn vì tất cả.” - Hiền nghẹn ngào tâm sự.

“Thanh xuân của tớ trở nên nhiều màu sắc hơn khi có 2 cậu. Mong rằng sau này, dù có thế nào, dù mỗi đứa có ở 1 nơi đi chăng nữa thì chỉ cần 1 cuộc hẹn, chúng ta sẽ tụ tập đầy đủ như bây giờ. Tớ rất muốn cảm ơn 2 cậu, cảm ơn thời thanh xuân đã cho chúng ta gặp nhau!” - Người “chị cả” trong nhà – Chăm Pa cũng có đôi lời chia sẻ đến 2 người bạn tri kỷ của mình.

Còn các bạn thì sao, tri kỷ của bạn có đang làm việc tại Sun không? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình với Sun* News nhé! 

#gương mặt Sun*

#tình bạn tại Sun*

#tình đồng nghiệp

#Corner of Sun*