Vào Sun* vì "crush", ở lại vì anh em

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, đĩnh đạc của chàng leader trẻ sinh năm 1997 - Anh Quân của CEV08, ít ai nghĩ câu chuyện của Quân và Sun* lại bắt đầu từ một sự tình cờ có chút mùi “tâm linh” và duyên phận. Hãy cùng phóng viên Sun* News vén màn bí ẩn ngay trong bài viết này nhé!

Chuyện "tâm linh" không đùa được đâu!

Xin chào Quân, cơ duyên nào đã đưa đẩy bạn và Sun* lại với nhau vậy?

Hồi xa xưa ấy, khi vẫn là sinh viên, mình tình cờ biết đến Sun* qua lời rủ rê của đứa bạn Đại học. Vốn dĩ mình chỉ định chở cu cậu đi vì nó… mù đường. Vậy mà khi cùng nó lên công ty, ngó nghiêng thấy văn phòng xịn xò có quầy bar các kiểu, các anh chị thì mỗi người mở 2 màn hình code 'ngầu đét' làm mình cũng xiêu lòng. Thêm nữa, bạn HR ra đón tụi mình còn là "crush" hồi cấp 1 của mình nữa chứ. Duyên là đây chứ đâu!

Có chuyện hi hữu đến vậy ư? Bạn có thể chia sẻ thêm cho Sun* News không?

Mình vốn học ở Học viện kỹ thuật mật mã, ngành An toàn thông tin. Mặc dù ở trường cũng được dạy lập trình căn bản C rồi Java như bao nơi khác nhưng vào Sun* mới là lúc mình thật sự làm lại từ đầu với nghề lập trình. Trước khi vào Sun* mình chưa bao giờ nghĩ sau này sẽ làm lập trình viên, mình còn định rẽ hướng sang làm video hay cộng tác viết lách vui vui qua ngày. Ấy vậy mà dòng đời nó cứ xô đẩy...

Hôm đi phỏng vấn, gặp bạn Thùy Linh - “cựu” crush mình bất ngờ lắm, nhưng ban đầu còn ngờ ngợ cơ, mãi tới lúc tiễn nhau ra cửa mới dám xác nhận. Tuy mối duyên này chỉ dừng lại ở đó, nhưng nhờ vậy mà mình đã gắn bó với Sun* suốt từ tháng 1 năm 2019 đến bây giờ.

Vậy còn người bạn đi cùng Quân thì sao, bạn không “vì crush bỏ anh em” chứ?

Hai đứa mình đều may mắn thi đỗ vào Edu, rồi cùng nhau vào Sun* dưới tư cách Fresher, và vẫn đồng hành với nhau tới tận bây giờ dù không còn cùng bộ phận nữa. Bạn đó chính là bạn T.V. Phong (CEV13).

Được biết Quân thuộc hàng ngũ leader trẻ tại Sun*, với thành tích bỏ túi “sương sương” 2 giải Breakthrough của Unit trong 2 năm liên tiếp, Quân có thể bật mí một chút về bí quyết thành công của mình không? 

Nói thành công thì hơi quá, vì quả thật mình cũng chưa nghĩ bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng. Tuy nhiên theo mình thì ở Sun* cái quan trọng nhất là nên chủ động đề xuất thứ bản thân muốn làm. Chỉ cần mình dám, tất cả mọi người đều sẽ tạo điều kiện cho mình đạt được mục tiêu. Giống như bản thân mình hồi đó cũng tự xin tham gia những dự án mà mình hứng thú, đơn giản vì mình thích, và điều bản thân thích thì mình tin rằng sẽ làm tốt.

Chắc hẳn mục tiêu của bạn không chỉ dừng lại ở những thành quả bước đầu này. Bạn có thể chia sẻ thêm về mục tiêu bạn quyết tâm hướng tới không?

Khi mới vào Sun* mình đặt ra hai mục tiêu. Một là tốt nghiệp Đại học đúng hạn, và hai là sau khi tốt nghiệp hai năm sẽ có thể làm được công việc của một PM. Mục tiêu thứ nhất mình đã hoàn thành, nhưng mục tiêu thứ hai thì còn nhiều thử thách quá. Tuy may mắn có được rất nhiều sự giúp đỡ và tạo điều kiện từ các anh chị đi trước, nhưng càng làm mình càng nhận ra còn quá nhiều thứ phải học để làm được công việc của PM. Vì PM làm mọi thứ liên quan đến dự án từ technical, phân chia resource cho các thành viên, quản lý tiến độ dự án v.v. 

Công việc của mình mới chỉ dừng ở phần tiến độ và kỹ thuật thôi. Bản thân mình còn phải chăm chỉ trau dồi thêm mới có thể đạt được mục tiêu thứ hai này.

Có phải việc trở thành một “con người mới”, tìm ra mục tiêu và quyết tâm để theo đuổi chính là thành tựu lớn mà bạn đạt được sau quãng thời gian tại Sun*?

Đúng vậy, tuy nhiên với bản thân mình thì thành tựu mà mình xếp ở vị trí cao nhất là có được một team thật sự gắn kết, coi nhau như gia đình. Mình trân trọng và vô cùng tự hào về team của mình.

Anh Quân và tập thể CEV08

Lý do khiến bạn tự hào về team của mình đến vậy?

Mình thích vui, nên cũng luôn chủ động tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho cả team. Mình và team cũng luôn tìm cách giữ cho công việc không quá căng thẳng kể cả khi phải OT. Có lẽ đó là lý do mà mọi người trong team luôn chủ động thấu hiểu, gánh vác và san sẻ với nhau kể cả trong công việc và cuộc sống. 

Mọi người trong team không bao giờ có suy nghĩ làm hết phần việc của mình là mình xong. Anh chị em đều sát cánh với nhau cho cái đích chung cuối cùng là sản phẩm được khách hàng ưng ý mới thôi. Ai cũng chủ động tính đến cả phần việc của người khác để sắp xếp công việc bản thân phù hợp, sao cho mọi người đều vui, ko ai bị quá tải. Team mình chưa bao giờ có mâu thuẫn hay tranh luận gì căng thẳng bao giờ cả.

Ngoài việc “chinh chiến” cùng nhau trong công việc, còn bí kíp nào khiến anh em trong team bạn gắn kết đến vậy không?

Mình nghĩ là… cái dạ dày (cười). Mình đặt ra luật thứ 6 không ai được mang cơm để tất cả đều “phải” ngồi với nhau. Dần dần tần suất các bữa ăn cùng nhau tăng lên, tỉ lệ thuận với độ mở lòng của các thành viên, kể cả những bạn sống khép kín. Mọi người dần không chỉ nói chuyện công việc, mà còn thoải mái chia sẻ với nhau cả các vấn đề trong cuộc sống. Dạo này anh chị em trong team còn hay rủ nhau đi chơi cầu lông, cà phê cuối tuần, kiểu như luôn tìm ra cớ để được gặp nhau ấy.

Nói chung là, dạ dày gần tim, cứ ăn uống với nhau nhiều là thân thiết hết (cười).

Anh Quân và tập thể CEV08

Khoảng thời gian làm việc "remote" kéo dài vừa qua có ảnh hưởng gì đến bạn cũng như các thành viên trong team không?

Tất nhiên làm việc ở nhà có rất nhiều cái không tiện được như làm trực tiếp trên công ty. Nhưng tình cảm và sự đồng lòng của anh em trong team đã tạo cho nhau động lực để mình vượt qua giai đoạn thử thách này. Nhiều hôm họp hành quá giờ cơm trưa tụi mình đều hò nhau ăn đúng bữa, quan tâm sức khỏe của nhau. Team mình quả thật giống một gia đình nhỏ vậy.

Còn về phía bản thân, Quân có rút ra được điều gì quý giá sau chuỗi ngày làm việc tại nhà không?

Thời gian làm remote mình đã về quê. Về quê rồi mới biết cảm giác được bố mẹ chăm sóc nó “sướng” đến nhường nào. Đây cũng là khoảng thời gian giúp mình nhận ra giá trị của gia đình, và cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn khi được bố mẹ tâm sự nhiều điều mà trước đây bố mẹ chưa từng chia sẻ. Remote còn cho mình nhiều thơi gian chơi vơí Cún (cháu mình), hai cậu cháu còn tham gia cả chương trình “Du lịch tại gia” của Sun* đấy (cười). Ra Hà Nội xong được cái cũng siêng gọi về nhà hơn xưa. 

"Remote" chị Google dịch ra nghĩa là xa xôi, ấy vậy mà lại kéo chúng ta lại gần hơn rất nhiều.

Bài dự thi "Du lịch tại gia, cả nhà vui khỏe" của Quân cùng cháu gái và cún cưng

Cảm ơn những chia sẻ hết sức chân thành và thú vị vừa rồi của Quân, thay mặt BBT Sun* News, xin chúc Quân sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đặt ra, và tiếp tục chinh phục thêm thật nhiều đỉnh cao mới!

Fun-facts về Anh Quân


Sinh Nhật: 04/10

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Sở thích: Cầm kỳ thi họa mỗi thứ một tí + làm tình nguyện 

Nhận xét từ một số người (giấu tên) xung quanh: Điềm tĩnh, đáng tin cậy, ấm áp, tốt tính

Mục tiêu gần đang theo đuổi: Lấy được chứng chỉ AWS và 1 chứng chỉ về quản lý dự án, mở thêm nhiều seminar chia sẻ kiến thức

Mục tiêu xa đang hướng tới: Trở thành PM đích thực!

Phương châm sống: Sống là phải vui!!

Chàng trai này cũng sở hữu những tấm ảnh cực nghệ
Những sở thích hết sức thú vị
Và cả một trái tim ấm áp nữa chứ (Anh Quân trong hoạt động tình nguyện với bệnh nhi ung thư)

“Quân là một bạn leader tuy trẻ nhưng luôn nổi bật nhờ tác phong chuyên nghiệp, tôn trọng thời gian. Không ngại công việc khó, không ngại khổ, Quân luôn hoàn thành nhiều hơn lượng công việc được kỳ vọng với chất lượng output không ngừng tốt lên theo thời gian. Dù là công việc chưa có kinh nghiệm, Quân cũng tự mình tìm tòi, học hỏi và đưa ra nhiều sáng kiến đột phá, mang đến niềm tin cho khách hàng. Câu nói của Quân khiến mình luôn thấy cuốn theo tinh thần "Get risky" là: "Em chưa làm, nhưng chị cứ cho em thử sức nhé, em sẽ làm được".

Thực sự cậu leader này là nguồn cảm hứng, là động lực và tấm gương cho các member khác nhìn theo để học hỏi.”

Chị Loan Vũ (PSM - CEV08)

#gương mặt

#gương mặt Sun*