Anh Kazunari Fujimoto: Tôi mong 2019 sẽ là năm nhảy vọt của Sun* Đà Nẵng!

Khi nhận nhiệm vụ công tác tại Sun* Đà Nẵng, anh Kazunari Fujimoto đã có nhiều háo hức và cả sự kỳ vọng. Đặt chân tới đây, anh đã dành nhiều tâm huyết và quyết tâm cho sự phát triển của Sun* trên mảnh đất này.

Vào thời điểm năm 2018 sắp kết thúc và trong một ngày cuối tuần thảnh thơi, Sun* News đã “bắt cóc” và có cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy hứng khởi với anh Fujimoto về Sun* Đà Nẵng, về cuộc sống ở thành phố biển và cả những kỳ vọng của anh về SĐN trong năm 2019.

SN: Xin chào anh Fuji, tính đến thời điểm này, anh đã đến với Sun* Đà Nẵng được gần 1 năm rồi. Công việc và cuộc sống của anh ở thành phố biển thế nào?

Anh Fujimoto: Đối với tôi, Đà Nẵng là thành phố vô cùng tuyệt vời! Ngày cả ở Nhật, hình ảnh về Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều trên internet và báo chí. Vì thế, đây là địa điểm mà tôi luôn muốn đến. Tôi hòa nhập nhanh với cuộc sống ở Đà Nẵng và có nhiều hứng khởi để bắt nhịp với công việc nơi đây. Ngày nghỉ tôi thường hay ra biển chơi lướt sóng. Tôi yêu thành phố và cả Sun* Đà Nẵng (Cười).

SN: Trước khi đến với Sun* Đà Nẵng, anh đã có dự định gì cho công việc của mình tại đây? Trong thời gian qua, những dự định của anh đã triển khai ra sao?

Anh Fujimoto: Khi đến làm việc tại Sun* Đà Nẵng, tôi đã đặt ra mục tiêu cho chính mình là tạo điều kiện cho các thành viên ở đây phát triển hết mức có thể, cả về số lượng và chất lượng. Như bạn thấy đấy, bây giờ đội ngũ các thành viên đang phát triển từng ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn, SDN-ers không chỉ là học hỏi các kỹ thuật, công nghệ mới mà còn thành thạo các kỹ thuật chuyên sâu để mang lại thành công cho nhiều dự án. Tôi mong các kỹ sư, quản lý dự án và sản phẩm luôn trong tâm thế học hỏi và bồi đắp kiến thức, phát triển không ngừng.

 

SN: Nếu có điều gì đó muốn nhắn nhủ với các SDN-ers, anh sẽ nói gì?

Anh Fujimoto: Tôi muốn nâng cao chất lượng kỹ sư của Sun* ĐN lên mức giống như ở Nhật. Tôi cũng mong mọi người luôn giữ trong mình tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết để chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Tôi cũng trân trọng việc mọi người luôn vui vẻ với công việc và cả cách họ tận hưởng cuộc sống.

Tuy nhiên, khi ở công ty, tôi nghĩ rằng, chúng ta nên chú ý và biết đâu là điều cần ưu tiên. Hãy luôn nhớ trong đầu rằng, chúng ta đang hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Vì thế, trong văn phòng, đôi khi bạn đã làm xong việc của mình và muốn bật nhạc to lên để thư giãn hay tập luyện cho sự kiện thì rất có thể bạn đang làm lại làm phiền đến những người vẫn đang gấp rút hoàn thành công việc của mình.

Hay như việc ăn những thức ăn có mùi hơi nặng trong văn phòng cũng vậy. Dù là món ăn ưa thích của mọi người đi chăng nữa thì mùi thức ăn vô hình chung vẫn làm ảnh hưởng tới người khác đang làm việc.

Tôi biết, nếu công ty có quy định chặt chẽ quá sẽ làm mất đi cảm giác thoải mái khi tới cơ quan, nhưng dù sao cũng hãy nghĩ cả tới những người đang làm việc xung quanh nhé. Việc của mình xong rồi nhưng cố gắng đừng làm phiền tới những người chưa xong việc. Và đặc biệt, nếu có ý định nói to, hãy nhìn xung quanh xem mọi người có đang làm việc không nhé. Tôi hi vọng, sang năm mới 2019, chúng ta sẽ thay đổi từng chút một để văn phòng trở nên hoàn hảo hơn.

 

SN: Chắc hẳn anh đã cùng Sun* Đà Nẵng trải qua nhiều sự kiện tuyệt vời. Điều gì khiến anh yêu thích nhất ở nơi này?

Anh Fujimoto: Trong năm nay, tiệc ăn mừng cơ sở mới đã diễn ra vô cùng tuyệt vời. Tôi muốn tham gia nhiều sự kiện vui vẻ như vậy nữa với mọi người trong năm 2019.

 

Anh Fujmoto trao giải Chày Cối Annual Award cho các thành viên của Division 1.

SN: Năm 2018 chỉ còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc. Chúng ta sẽ đón năm 2019 với nhiều những kỳ vọng và công việc mới, anh có những ý tưởng hay dự định gì trong hành trình đồng hành cùng SĐN?

Anh Fujimoto: Mọi người hãy cùng biến năm sau thành 1 năm nhảy vọt của Sun* Đà Nẵng nhé!

Nếu cùng hợp tác với nhau trên tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu tạo ra những sản phẩm tốt, nhất định chúng ta sẽ có thật nhiều dự án thành công.

Để làm được như vậy, chúng ta sẽ cần sự tham gia của thật nhiều thành viên mới để đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ. Tôi tin rằng, nếu cùng nhau cố gắng, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được một tương lai thành công! Năm 2019, chúng ta hãy đoàn kết và cống hiến hết mình như cách các bạn đã vô địch AFF Cup 2018 nhé!