Chuyến đi của những đứa con mặt trời

Người ta thường nói: "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai!". Điều này quả thực rất đúng. Bởi vì, 2 chuyến picnic vừa rồi của tôi với team giống như một dải màu thật tuyệt đẹp tô điểm thêm cho bức tranh mang tên "đồng đội".

Chỉ cần là mình cùng nhau

Qua bao mây rộng biển sóng

Chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn

Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời

Là biết bao chân trời

Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới....

Trên chuyến xe đi pinic, đâu đó giai điệu của bài hát "Chỉ cần là mình cùng nhau" cứ văng vẳng lên trong đầu tôi. Và đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ "Ôi chao, thật là trùng hợp". Vậy là chờ đợi bao ngày, chuyến đi của chúng tôi đã thành hiện thực - chuyến đi rong ruổi của tuổi trẻ, đồng đội và những cung đường đẹp đẽ.

Đến với nhau là tình cờ, “đi” với nhau một quãng đường dài thay vì là “duyên số” như các cặp đôi yêu nhau thì tôi gọi đó là “định mệnh”. 

Chúng mình, những đứa con của mặt trời Sun Asterisk, ngoài việc ngày ngày miệt mài bên máy tính, cống hiến hết mình cho công việc, chúng mình sẵn sàng cùng nhau, xách balo lên, đi đến nơi đầy ắp những tiếng cười. Và nếu thời gian có quay trở lại, tôi nguyện vẫn sẽ cùng những chàng trai, cô gái ấy đắm chìm vào nốt nhạc tuổi trẻ ấy...một lần nữa!

Ảnh: Internet

Mỗi người một cá tính, một bản ngã và là một mảnh ghép thú vị cho bức tranh đồng đội thêm phần hài hòa và tươi mới. Mặc dù bận dự án là thế, nào đâu có mấy khi "súng bên súng, đầu sát bên đầu", ấy thế mà, hai chuyến picnic vừa qua của tôi và team đã trở thành sợi dây kéo chúng tôi đến gần với nhau hơn bao giờ hết.

Chuyến đi thứ nhất: Rộn rã tiếng cười

Mở đầu tháng 7 của tôi cùng màn kickoff bùng nổ của những chàng trai, cô gái chân dài QA. Lần đầu tiên, 3 group chụm 1, cùng nhau chèo đèo, lội suối tìm lên vùng núi Tây Bắc "nên thơ hữu tình". Tưởng rằng thơ mộng, êm đềm biết bao, ai ngờ rằng chỉ với 2 ngày 1 đêm ở Villa Hills tại Lương Sơn, Hòa Bình, đám tiểu yêu trong ban sự kiện của section đã phô diễn đủ thứ trò ma mãnh và xàm nhây để kích thích ngon lửa team-building đang cháy trong lòng những anh chị em QA.

Vốn là một cô QA nhút nhát và sợ tham gia những hoạt động tập thể, nhưng chưa bao giờ, tôi được cười nhiều đến thế. Thử thách này nối đuôi thử thách khác, mỗi thành viên giống như một cây hài đem tới những tiếng cười sảng khoái cho mọi người trong section, dù trước đó họ có biết nhau hay không. Tôi tin, sau chuyến đi lịch sử này, anh chị em QA chúng tôi sẽ thân thiết và gắn kết nhiều hơn với nhau.

Vẫn sẽ nhớ mãi về hình ảnh của buổi tiệc BBQ hấp dẫn, quẩy banh nóc với dàn ca sĩ cây nhà lá vườn của Section, những vẻ mặt "ranh ma" của anh chị em trong buổi tối ma sói huyền thoại hay lắng đọng trong những lời cảm ơn chân thành từ chính các thành viên sau chuyến đi thanh xuân ấy.

"Thanks to the organizer and all. And thanks for synchronizing with me" - tôi vẫn nhớ hình ảnh cậu bạn Niloy cùng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt dù có thua trong thử thách cùng đồng đội.

Cảm ơn những người đồng đội đã cùng tôi cười giòn tan trong chuyến picnic QA vừa rồi. 

Chuyến đi thứ hai: Lắng nghe nhau trong những cuộc vui tới bến

Khác với Section QA, vào những ngày hè cuối cùng của tháng 7, tôi lại được cùng Section 2 "băng qua bao đại dương” tìm đến vùng đất Thanh Hóa sóng đánh dạt dào để nghỉ dưỡng. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban tổ chức, với tôi, chuyến đi giống như một cuộc dạo chơi bên những vị khách thuộc... tầng lớp thượng lưu.

Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, cô bé Nhi lém lỉnh trong section đã hùng hổ nói rằng: “Lần đầu tiên được ngồi cùng hàng với GL Sơn, cảm giác thích thật”. Nhưng cả đám chúng tôi lại cười ồ lên bởi cô bé đâu để ý rằng, tất cả mọi người đểu đang ngồi trên GL Sơn.

Rồi thì chẳng thiếu vắng đi những bữa ăn tràn ngập hải sản, những làn da được nhuộm nâu tự nhiên và cả những làn gió biển tươi mát chứa đựng vị mặn của biển, làm xua tan những căng thẳng, bận rộn của công việc thường ngày của mỗi thành viên trong Section.

“Thanh xuân không cô đơn, vì kể cả không có tình yêu, mình vẫn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt ở bên cạnh”

Vẫn những ván uno và mèo nổ quen thuộc, khoảng cách cấp bậc dường như được xóa bỏ ở những con người thường ngày quen mặt trên công ty. Thay vào đó là những tiếng gọi anh gọi em thân mật tựa gia đình, những nụ cười tươi roi rói thoải mái như ở nhà cùng những câu chuyện thấm kín mà mấy ai thổ lộ chốn công sở.

Bình minh lên với những tia nắng lấp ló ngoi lên giữa lòng biển, phản chiếu ánh sáng qua làn nước trong xanh tạo nên một kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên tuyệt đẹp. Từng bước từng bước chân nhẹ nhàng trên cát, sóng xô bờ đẩy từng làn nước  nhè nhẹ mát dịu qua chân, ở tôi có một cảm giác yên bình đến lạ. Nhưng trên bức tranh ấy, vẫn đâu đó xen lẫn tiếng cười rộn rã của mọi người, tiếng nhạc trong trẻo cùng những trái tim đồng điệu đang thổn thức với chuyến đi thanh xuân rực rỡ.

Thật ra đó là những thứ mà mọi người sẽ nghĩ, sẽ tưởng tượng tới một chuyến đi bình yên nhưng thực tế thì, chuyến đi của chúng tôi thì lại không như vậy. Vì mải đi gom nhặt tiếng cười, vui chơi tới bến mà dù chiếc điện thoại có réo inh ỏi thì mặt trời lên tới đỉnh đầu chúng tôi mới chợt tỉnh giấc.

Ảnh: Internet

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc. Tưởng chừng thất bại trong các kế hoạch nhưng không ngờ lại thu được về một rổ thành công, bao nhiêu bộn bề mệt mỏi được xoá tan, bao nhiêu khoảnh khắc hài hước được lưu giữ lại..... để tất cả chúng tôi sẵn sàng quay bánh xe trở về Hà Nội thân thương, trở về văn phòng Sun* yêu dấu để bắt đầu cho những chuỗi ngày làm việc hăng say cùng những mục tiêu cao cả phía trước.

Hẹn anh các anh chị em một ngày team-building không xa nhé!

Tháng năm rực rỡ là những ngày tháng tươi đẹp nhất đời người, mỗi người sẽ có những cách hoài niệm khác nhau thôi thì đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại chúng ta nên sống nốt những ngày tháng rong rủi tươi đẹp của mình, cùng bạn bè hãy đi đâu đó thật xa để thấy cuộc đời mình tươi đẹp biết bao!

#QA