Company Trip Liên Unit: Phú Quốc - Tưởng không vui mà vui không tưởng

Trước giờ xuất phát, các thành viên của DEU - GEU - HRV - PDU - PAO tưởng mình sẽ phải đổi lịch trình. Nguyên nhân là bởi Phú Quốc đang rơi vào tình trạng ngập lụt chưa từng có trong lịch sử. Đến phút cuối, ban tổ chức vẫn quyết định giữ nguyên lịch trình và quả nhiên 'trời không phụ lòng người'.

Thiên thời địa lợi nhân hòa

Phú Quốc đón cả đoàn bằng thời tiết không thể êm dịu hơn, 28 độ C, trời nắng vừa phải và khí hậu mát mẻ như mùa thu Hà Nội. Máy bay không delay, không chậm trễ. Trung tâm huyện đảo Phú Quốc không bị ngập như báo chí đưa tin khiến cả đoàn yên tâm cho kỳ nghỉ dài phía trước.

Trong suốt 3 ngày đoàn nghỉ tại Phú Quốc, thời tiết dù thỉnh thoảng có lúc mưa, nhưng về cơ bản, khí hậu mát mẻ, nắng không quá gắt, phù hợp với một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời. 

Chuyện ngập lụt tràn lan trên các phương tiện báo chí cũng không hề có. Đường đi khô ráo, đoàn không gặp bất cứ một trở ngại nào. Quả đúng là trời không phụ lòng người. 

Trải nghiệm đặc sản riêng có của Phú Quốc 

Một trong những trải nghiệm đầu tiên của đoàn khi đặt chân tới Phú Quốc là đi ra giữa biển, tận hưởng cái xanh thẳm vô cùng của đại dương, hít hà vào lồng ngực cái mặn mà, chụp ảnh với back ground là bầu trời xanh thẳm, câu cá giữa đại dương và lặn ngắm san hô.

Và anh Nguyễn Anh Tiến, anh Đỗ Trung Kiên.. đã tỏ ra mình là những tay 'sát cá' khi chỉ trong thời gian ngắn đã câu được 4-5 con. Trong khi đó những người khác chỉ biết thả mồi bắt "bóng", chờ cả ngày không thấy con cá nào cắn câu.

Chán câu cá, anh chị em lại cùng nhau xuống biển lặn ngắm san hô Phú Quốc. Nhưng các bạn biết đấy, tắm biển hay san hô cũng chỉ là phụ, quan trọng hơn cả là được cùng nhau nô đùa dưới nước mà thôi. 

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã ghé thăm một trang trại nuôi cấy ngọc trai, nhà thùng nước mắm Hồng Đức, thăm vườn tiêu và cơ sở sản xuất rượu sim Bảy Gáo. Đây đều là những đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc mà ai ai cũng tay xách nách mang mua về làm quà cho gia đình và người thân.

Đêm gala của những điều tuyệt vời cùng thông điệp Be Optimistic

Sau những chuyến đi trải nghiệm thực tế ở biển, các thành viên trong đoàn có nửa ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị sửa soạn cho đêm Gala Dinner được hứa hẹn có nhiều điều bất ngờ. Và không làm cho các Sunner phải thất vọng, ban tổ chức đã đưa các thành viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

"Hát trong sự sung sướng" và "Hát trong sự chua chát" là hai trò chơi đặc biệt mà ban tổ chức dành cho các Sunner. Bạn hãy tưởng tượng ra cảnh, một người hát vừa đếm tiền và một người vừa hát vừa ngậm rất nhiều chanh. Bằng tinh thần lạc quan, sự linh hoạt của người Sun*, người chơi dễ dàng vượt qua những thử thách này. 

Cũng trong đêm Gala, ban tổ chức đã lựa chọn ra 3 cặp đôi sáng giá để làm ứng viên cho vị trí King & Queen cua đêm tiệc. Không chỉ xứng đôi vừa lứa về ngoại hình, các cặp đôi còn phải vượt qua vòng ứng xử "Bạn hiểu thế nào về Be Optimistic?". Với câu trả lời xuất sắc và nhận được nhiều bình chọn nhất, bạn Ngô Văn Nghĩa (R&D Unit) và bạn Trần Huyền My (HR Unit) đã trở thành King & Queen của đêm Gala Dinner. 

Các ứng viên cho vị trí King & Queen của Gala Dinner
King & Queen của Gala Dinner 2019 tại Phú Quốc

Từ một chuyến đi tưởng phải thay đổi lịch trình vào phút cuối, Company Trip của một batch tổng hợp (DEU - GEU - HRV - PDU - PAO) đã thành công ngoài mong đợi. 

Tạm biệt Phú Quốc, tạm biệt các thành viên của DEU - GEU - HRV - PDU - PAO. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào bữa tiệc mùa thu sắp tới nhé!

#Company Trip 2019

#Phú Quốc