"Đêm hội trăng rằm" và những nụ cười còn mãi

Một mùa trung thu rộn ràng nữa lại về! Người người, nhà nhà ngập tràn hân hoan đón chờ khoảnh khắc trăng tròn của đêm rằm tháng 8. Ở Trung tâm hướng nghiệp từ thiện chữ thập đỏ - TP. Đà Nẵng cũng vậy, chúng tôi thấy rõ ánh mắt lấp lánh niềm vui của những bạn trẻ khuyết tật khi Sun* Charity tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" tại đây.

Chiều qua (Ngày 27/09), CLB Charity Sun* Đà Nẵng đã thực hiện chuyến hành trình thiện nguyện mang niềm vui của ngày Tết trung thu tới các bạn học sinh khuyết tật của Trung tâm Hướng nghiệp Từ thiện Chữ Thập Đỏ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Với mong muốn đem đến những kỉ niệm đẹp nhất cho các bạn trẻ thiếu may mắn tại đây, chương trình "Đêm hội trăng rằm" đã thu hút đông đảo khán giả của Trung tâm tham dự. 

"I can't, you can't but WE CAN!"

Các bạn trẻ ở đây có độ tuổi từ 14 - 25, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, và phần đông đều không may bị khuyết tật, thế nhưng, chẳng vì thế mà họ thiếu đi niềm lạc quan, yêu đời, bằng chứng là các bạn luôn cười tươi khi gặp chúng tôi. 

Chia sẻ về hành trình kết nối cùng Trung tâm, chị Nguyễn Phúc Kim Luyện - Đại diện CLB Charity Sun* Đà Nẵng cho biết: "Chị có 1 người bạn hiện đang sống tại Trung tâm và vào hôm trước, chị tình cờ đọc được bài chia sẻ của bạn ấy về mong muốn có một chiếc đèn lồng hoặc hộp bánh trung thu cho các bạn ở Trung tâm. Nghĩ cũng buồn vì năm nay các mạnh thường quân đều quyên góp cho hoạt động chống Covid, nên hơi khó để hỗ trợ trung tâm tổ chức trung thu. 

Chính vì vậy, chị mới nảy ra ý định đề nghị CLB Sun* Charity tổ chức hoạt động đón trung thu cho gần 50 bạn đang sống và học tập tại đây."

Có mặt tại Trung tâm từ lúc 16h00, anh chị em Sunners nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bánh kẹo, trái cây, lồng đèn ông sao cùng rất nhiều phần quà trung thu ý nghĩa khác. Đặc biệt, CLB Charity Sun* Đà Nẵng còn "chơi lớn", mời hẳn Chị Hằng - Chú Cuội đến từ Cung trăng xuống chung vui cùng tất cả các bạn ở trung tâm.

Hoa quả, bánh kẹo được các thành viên của Sun* Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo để mang tới niềm vui trọn vẹn cho các bạn trẻ nơi đây

Để chương trình thêm phần hấp dẫn, ngoài chú Cuội và chị Hằng còn có sự góp mặt của đội múa lân, những tiết mục văn nghệ đến từ CLB Âm nhạc Sun* Đà Nẵng, cùng với đó là phần đố vui có thưởng, tự do dùng tiệc teabreak và giao lưu sôi nổi giữa các bạn trẻ tại Trung tâm và BTC chương trình.... Tất cả đã tạo nên một "Đêm hội trăng rằm" thực sự đáng nhớ, để lại những kỷ niệm tuyệt vời trong lòng mỗi Sunners cũng như các bạn tại Trung tâm.

Không dừng lại ở đây, các bạn của Trung tâm cũng "đáp lễ" bằng những bài hát, bài múa vô cùng đặc sắc. Nhìn những hình ảnh đẹp ấy, anh chị em CLB Charity không khỏi xúc động, cảm phục trước nghị lực và sức sống phi thường của các bạn. Chính tinh thần lạc quan và tin yêu vào cuộc sống ấy đã lan tỏa năng lượng tích cực tới tất cả những người tham dự, đặc biệt là các Sunners tham dự chuyến đi này.

Nở nụ cười thật rạng rỡ, bạn Uyên - Học sinh tại Trung tâm nghẹn ngào: "Em cảm ơn các anh chị đã đến Trung tâm, tổ chức cho tụi em một đêm trung thu ý nghĩa. Hôm nay tụi em rất vui, cũng cảm ơn những món quà của anh chị đã gửi tặng. Em sẽ rất nhớ mọi người, các anh chị hãy đến thường xuyên nhé!"

Cùng với đó, thầy Hồng - Giám Đốc Trung tâm cũng có đôi lời nhắn nhủ: "Năm nay, Đà Nẵng chịu nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chúng tôi cũng có đôi chút lo lắng, không biết nên tổ chức chương trình trung thu như thế nào cho các em ở đây. Thật vui vì các anh chị CLB đã có mặt và tạo nên một đêm ý nghĩa. Tôi tin rằng, tất cả các bạn của Trung tâm đã có một mùa trung thu đáng nhớ và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn."

Còn chị Kim Luyện thì thủ thỉ với chúng tôi rằng: "Rất mừng vì "Đêm hội trăng rằm" đã mang được niềm vui đến cho tất cả các bạn ấy. Hy vọng các bạn sẽ có thêm động lực trong cuộc sống và mỗi ngày đều vui vẻ, bình an."

Chương trình kết thúc, chuyến đi chính thức khép lại với những cảm xúc lâng lâng, khó tả cho những người tham dự. Điều còn lại mãi trong lòng chúng tôi là tình yêu thương giữa người với người, chỉ cần có tình yêu thương, chúng ta sẽ có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua tất cả khó khăn, cùng nhau hướng đến "ánh sáng mặt trời" tươi đẹp phía trước. Chúng ta hãy cứ tin yêu và trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau! Các Sunners cũng hãy lan tỏa tình yêu thương của mình nhiều hơn bằng những hành động thiết thực nhé! 

#Sun* Charity Đà Nẵng

#Sun* Đà Nẵng