Độc thân tuổi 30: "Chẳng phải mặt trời cũng độc thân nhưng nó vẫn tự toả sáng đó sao!"

Độc thân là ế, hay đó là một sự lựa chọn?

"Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh
Ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé
Giữa những khát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi
Đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu, ôi chán ngắt!

Lang thang một mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen một mình như thế
Yêu thêm một người, có chắc là mình sẽ good lên
Hay là chỉ thêm đau đầu?"

Một ngày cuối thu bận rộn với máy tính và những dòng code dài như.. dòng đời, trong đầu vẫn văng vẳng ca khúc Forever Alone của Justatee, ta bỗng bàng hoàng nhận ra: Ồ, vậy là mình đã 30 rồi cơ đấy! Một độ tuổi ừ thì vẫn xanh...nhưng dường như đang dần chín.

Ở độ tuổi này, người ta thường nghĩ đến những câu chuyện về an cư - lạc nghiệp, yên bề gia thế, công việc ổn định. Và cũng ở độ tuổi này, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Bởi đối với nhiều người, độc thân là một khái niệm gì đó khá tồi tệ. Nhưng ở một lăng kính tích cực hơn thì, độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Vậy thì, đặc biệt như thế nào và trọn vẹn ra sao mà khiến độc thân ở tuổi 30 không còn đáng sợ nữa, hãy cùng Sun* News lắng nghe quan điểm của một số Sunners về chủ đề "Độc thân" nhé! 

Thái độ sống tích cực chính là chìa khóa để giúp cho mình có cuộc sống độc thân vui vẻ!

- Lê Mỹ Linh -

Ở thời điểm hiện tại, sau mối tình đầu cách đây tầm 6 năm, từ đó đến nay mình là thành viên thường trực của “chủ nghĩa tự do”. Thât ra, quyết định bên cạnh một ai đó hay không cũng khiến mình cân nhắc khá nhiều vì nó là sự hòa hợp từ hai phía. Có thể là mình chưa gặp được một người thực sự phù hợp để bắt đầu cho một mối quan hệ. Dù sao cũng là chờ đợi, tại sao ta không thể chờ đến khi gặp được đúng người và dù sao cũng đang độc thân, tại sao không thể làm một cô nàng độc thân vui vẻ, có ích?

Độc thân chỉ là không đang trong một mối quan hệ yêu đương nào hoặc chưa kết hôn thôi, cuộc sống của mình còn rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp nữa. Mình có gia đình, có bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh. Chưa bao giờ mình có cảm giác mình đang “một mình” nha. Mình có ti tỉ thứ hay ho để có thể tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngoài thời gian làm việc mình thích ngồi vẽ tranh, xem những bộ phim hay gameshow mình yêu thích. Cuối tuần sẽ đi cafe với bạn bè và đều đặn khoảng 1 tháng/ lần mình sẽ về quê thăm ba mẹ. Mình cũng là con người yêu thích đi du lịch. Với mong muốn có thể đi và khám phá nhiều nơi nhất có thể, hàng năm mình vẫn lên kế hoạch cho các chuyến đi cùng gia đình hoặc bạn bè. Quan trọng, hãy giữ một thái độ sống thật tích cực thì độc thân sẽ trở nên hạnh phúc!

Con người sống trong cuộc đời, cái mọi người theo đuổi nhiều nhất chính là mưu cầu hạnh phúc, và thực tế là chúng ta đang làm tất cả mọi thứ chỉ để tiến tới cái mong muốn và khao khát mãnh liệt ấy. Nên cho dù bạn có lựa chọn như thế nào, chỉ cần bạn thấy hài lòng, thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Bạn vẫn có thể làm rất nhiều việc có ý nghĩa và tốt đẹp. Nên độc thân hay không không quá quan trọng mà quan trọng là cách mà bạn đang 'enjoy' cuộc sống này như thế nào mà thôi.

Nếu hiện tại các bạn vẫn đang độc thân có nghĩa là người ấy đang trên đường để đến với bạn mà thôi, mình không cần vội vàng nha. Hãy dành thời gian để yêu thương bản thân, gia đình và bạn bè nhiều hơn; làm những điều bạn yêu thích và biến cuộc sống độc thân thành cuộc sống có ý nghĩa, hạnh phúc và vui vẻ hơn. Tin mình đi, chắc chắc khi nửa kia bước đến họ sẽ rất tự hào về bạn. Và dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa, khi bạn thấy quá mỏi mệt, hãy nhớ rằng gia đình bạn, những người yêu thương bạn sẽ mãi luôn ở phía sau ủng hộ bạn.

Chẳng phải mặt trời cũng độc thân nhưng nó vẫn tự toả sáng đó sao!

- Trần Ngọc Mai -

Với mình, độc thân chính là riêng mình anh 'solo' thôi, sáng ra triền núi, tối vào hang. Ta có thể tận hưởng tận cả những gì mà người không độc thân khó làm được. 

Thật ra, chẳng ai lựa chọn 1 mình cả. Kể cả người không độc thân có lúc cũng 1 mình đấy thôi. Tuy nhiên để duy trì một đời sống độc thân luôn vui tươi thì hãy sống như mình muốn và làm điều mình thích. Buồn thì lâu lâu có buồn, chứ bi quan thì hãy tránh. Buồn là nhấc mông lên và đi, đi cafe, đi tập, đi chơi, đi du lịch, hoặc thậm chí là gom hết hội FA vào và đi với nhau.

Chẳng phải mặt trời cũng độc thân đấy sao. Nhưng nó vẫn tự toả sáng. Không chỉ bản thân nó toả sáng mà nó còn mang lại ánh sáng cho những hành tinh khác. Vậy nên, các bạn trẻ Sun* ơi, hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc thân đi và toả sáng như mặt trời theo cách riêng của mình nhé!

Loneliness is dangerous. It's addicting. Once you see how peaceful it is, you don't wanna deal with people.

- Nguyễn Ngọc Tuấn B -

Theo quan điểm của mình thì độc thân có nghĩa là có đủ năng lực sống và trải qua tất cả các trải nghiệm trong cuộc sống một mình mà không cần tới vợ/chồng/người yêu. Độc thân với mình khá là thoải mái, tự do và mình được sống làm chính mình, lắm khi còn tận hưởng được nhiều thứ hay ho khác nữa. 

Bạn bè có ảnh hưởng khá nhiều và tích cực đến cuộc sống độc thân của mình. Có những lúc vì độc thân, vì một mình mà cảm xúc cá nhân lên xuống thất thường. Nhưng cứ nghĩ về những trải nghiệm mà mình đã vượt qua rồi tiếp tục sống như bình thường thôi. Ăn một bữa thật ngon, mua món đồ mình thích, làm việc mình muốn làm, đi gặp bạn bè, tập thể dục thể thao, sau đó ngủ một giấc rồi cảm xúc sẽ trở lại bình thường. Hãy chịu khó nuôi dưỡng hạt giống "tâm thần" và tận hưởng cuộc sống này trong mọi khoảnh khắc. 

Có đôi khi độc thân là sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại mà bạn có thể làm đó. Cứ bình tĩnh tự tin sống hết mình không việc gì phải vội. 

Có một nhà thơ theo chủ nghĩa tự do nào đó đã nói là "Loneliness is dangerous. It's addicting. Once you see how peaceful it is, you don't wanna deal with people." Nếu bạn lựa chọn độc thân thì hãy cứ tiếp tục tận hưởng nó. Còn nếu bạn đã chán cuộc sống độc thân thì hãy gửi tín hiệu cho "zũ trụ", mọi việc sẽ được an bài theo một cách phù hợp nhất với bạn, rồi sẽ có một người phù hợp xuất hiện và ghép đôi với bạn thôi. Nên nhớ rằng tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi còn có thể yêu Ngọc Trinh 27 tuổi, Leonardo DiCaprio 47 chỉ hẹn hò với những cô gái dưới 25 tuổi, Madonna 64 tuổi đang hẹn hò với tình trẻ 23 tuổi. Còn trẻ thì lo kiếm tiền xây dựng kinh tế bền vững đi đã, giàu đi rồi sau tính tiếp!

Độc thân là không ở trong một mối quan hệ tình cảm nào hết, hoàn toàn "độc lập - tự do"

- Nguyễn Ngọc Mai -

Đối với mình, độc thân là không ở trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào cả, hoàn toàn độc lập và tự do. Về "thâm niên" độc thân của mình thì chắc cũng đếm được một bàn tay 5 ngón rồi, lâu quá không muốn nhớ chính xác. Đơn giản là vì chưa tìm được người phù hợp, cái gì không phù hợp và khiến mình không thoải mái thì mình sẽ không cưỡng cầu. Thay vào đó, mình "enjoy cái moment độc thân này" bằng cách tự trau dồi bản thân: khám phá con người bên trong mình, đọc sách, học hỏi những thứ mới mẻ; làm những điều mình thích như đi du lịch, thưởng thức nghệ thuật, và đặc biệt là... "đi đu idol".

Phàm là con người thì chắc chắn sẽ có những "hỉ-nộ-ái-ố" không thể tránh khỏi, nhưng mình thường vượt qua nó và tự cân bằng tâm trạng rất nhanh. Để vượt qua nỗi buồn của độc thân, mình thường tìm đến những sở thích của bản thân như là nghe bài nhạc yêu thích, xem một bộ phim hay hoặc đi xem triển lãm. Dạo gần đây, mình thích xem những bức tranh rồi tự mình cảm nhận ý nghĩa của nó, đôi khi được đứng một mình tĩnh lặng trong phòng tranh và nhìn ngắm các nét vẽ cũng là một cách để mình giải toả những điều không vui trong lòng. 

Tuy rằng, có nhiều người còn đang độc thân là bởi vì họ chưa tìm được người thật sự phù hợp để bước vào một mối quan hệ nào đó. Vì thế, họ lựa chọn một mình trải nghiệm cuộc sống và chờ đợi người thực sự phù hợp đến với họ. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống cho dù bạn đang độc thân hay đã có người yêu/gia đình. Nhưng người độc thân có lợi thế hơn một chút là có nhiều thời gian tự do trải nghiệm cuộc sống theo cách mình muốn, vì thế hãy làm những điều mình thích, chăm sóc bản thân thật tốt, vào một ngày đẹp trời, người phù hợp sẽ đến.

Nhân dịp Lễ Độc Thân 11/11 năm nay, hãy cùng Sun* News tôn vinh những giá trị tuyệt vời mà độc thân mang lại. Hỡi "những tấm chiếu độc thân" ngoài kia, hãy trân trọng và yêu quý bản thân nhiều và hãy coi độc thân là cơ hội quý báu để khám phá các bí quyết sống chủ động, hiệu quả ngay cả khi chỉ có một mình nhé!