Đức Long: "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi!"

Sau hơn 4 năm gắn bó với Chi Nhánh Đà Nẵng thì mới đây, "chàng trai vàng trong làng lầy lội" Đức Long (tiền thân thuộc Group 3) đã quyết định luân chuyển công tác ra Hà Nội, chính thức gia nhập Group 5/EUV2 bởi một lý do vô cùng đặc biệt: "Chàng chạy theo tiếng gọi của con tim, muốn cùng nàng "lập trình" nên hạnh phúc!"

"Trước đây, do còn trẻ nên mình thích bay nhảy khắp nơi. Bây giờ mình cũng gần 30 tuổi rồi, cũng phải bắt đầu nghĩ đến cuộc sống ổn định. Ba mẹ cũng có tuổi, thời gian dành cho ba mẹ không còn nhiều nữa mà mình cứ đi biền biệt như thế này thì không hay. Phần nữa, mình yêu xa cũng hơn 2 năm rồi, đã đến lúc cả 2 cần ở bên cạnh nhau một cách đúng nghĩa! Chính bởi lý do đó nên mình quyết định chuyển công tác từ Đà Nẵng về Hà Nội." - Long chia sẻ.

Chân dung (Pew) Đức Long

Long đã mất gần 1 năm để suy nghĩ về việc luân chuyển công tác bởi bản thân đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại Sun* Đà Nẵng. Cuối cùng, sau khi thảo luận cùng ba mẹ và người yêu, dù tiếc nuối nhưng Long quyết định đổi mới cuộc sống, chia tay anh chị em thân thiết tại Sun* Đà Nẵng, khăn gói lên đường để đến bên những người thân yêu của mình.

Được biết, người yêu của Long cũng đang công tác tại Sun*. Nghe kể về chuyện tình đậm chất "love at the first sight" của Long, ta mới hiểu rõ hơn về sự lựa chọn của chàng trai thoạt nhìn có chút ngông nghênh nhưng lại rất chân thành này.

"Mình và người yêu quen nhau từ lần du lịch kết hợp toàn công ty đầu tiên. Vì yêu xa nên bọn mình tranh thủ mọi dịp để có thể gặp nhau. Nói chung là số lần gặp nhau mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa kể năm rồi covid nữa nên gặp nhau càng khó khăn. Mà không hiểu sao mỗi lần gặp nhau là 1 lần bùng dịch mới lạ! (Cười) - Long vui vẻ trải lòng.

Người đàn ông được anh em Sunners Đà Nẵng "cưng" hết mực!

Hiện tại, Long đang “chìm trong hạnh phúc” vì vừa được làm việc tại Sun*, vừa gần người mình yêu. Cả hai có thể làm được rất nhiều việc đã lên kế hoạch, ấp ủ từ lâu. Trên hết, Long còn cảm thấy có trách nhiệm với bản thân, với người yêu mình hơn nữa. "Tỷ dụ như trước đây ở một mình nên hôm nào lười thì chẳng thèm nấu ăn mà đi ăn ngoài luôn cho khỏe, còn giờ thì KHÔNG nhé!"

Đến với môi trường tại Sun* Hà Nội, Long có chút bỡ ngỡ nhưng dần dần đã bị chinh phục bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết, làm việc chuyên nghiệp nơi đây:

"Mình mới ra được một tuần nên chưa quen lắm! Nhưng mình thấy anh em đồng nghiệp xung quanh đều rất vui tính, hòa đồng và cởi mở. Mọi người ở đây sẵn sàng chia sẻ kiến thức và giúp đỡ mình trong công việc rất nhiều! Thêm một điểm cộng của ngoài này đó là không gian rất rộng rãi, ngồi đâu cũng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ được hết. Cảm giác rất "chill" (Cười)

Chàng trai ấy hòa nhập môi trường mới rất nhanh, cứ thích thú bảo "Sun* Hà Nội tuyệt vời!"

Dù “theo nàng bỏ cuộc chơi” nhưng tình cảm huynh đệ giữa Sunners Đà Nẵng và Đức Long vẫn luôn còn đấy. Anh em Đà Nẵng từ đây thiếu đi một cây hài lầy lội, nghĩ cũng buồn nhưng ai nấy đều vui vẻ chúc phúc cho Long. Anh em Sunners Đà Nẵng cũng muốn gửi gắm đôi lời đến Long, mong Long sẽ biết được rằng, dù có cách xa nhưng Long luôn là một phần không thể thiếu đối với anh em. Trước đây, bây giờ và mãi mãi là như thế!

"Không biết bao giờ Group 3 mới có lại được một member rất nhiệt huyết trong các phong trào, tấu hài mọi nơi mọi lúc như anh. Vắng anh rồi, các buổi happy hour em ăn được nhiều hơn nhưng không còn thấy vui như trước nữa. (Cười) Mặc dù cách xa ngàn cây số nhưng anh vẫn luôn ở trong tim anh em Group 3 và mọi người. Chúc anh ở môi trường mới vẫn giữ vững phong độ và có được những đồng nghiệp tuyệt vời như ... anh em ở đây nhé!"=)) - V.Nhật (Group 3).

Chúc Đức Long - chàng trai đáng mến của gia đình Sun* sẽ có một cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và thành công trong mọi việc nhé! 

#Corner of Sun*