Hành trình chạm đến giấc mơ của Sunner Thu Hằng và Ngọc Tuấn tại lễ hội Yosakoi lớn nhất thế giới

Người ta sang Nhật đi du lịch, còn hai Sunner của chúng ta sang Nhật để mang về một chiếc cúp ''to bự'', cùng niềm tự hào vô bờ bến dành cho đội tuyển mới xuất sắc nhất tại lễ hội Yosakoi được tổ chức tại thánh địa Kochi, Nhật Bản.

Với những Sunner có hứng thú với văn hóa Nhật Bản, chắc hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với Yosakoi - Một phong cách nhảy rất nổi tiếng của người Nhật. Nhảy Yosakoi bắt nguồn từ tỉnh Kochi - Nhật Bản và được phổ biến rộng khắp ở nước Nhật. Vì là một phong cách nhảy tràn đầy năng lượng, kết hợp giữa vẻ đẹp cổ trang và hiện đại, Yosakoi dễ dàng chinh phục trái tim của các bạn trẻ. Ở Sun* cũng có 2 Sunner có đam mê cháy bỏng với Yosakoi như thế. Không chỉ dừng lại ở yêu thích, 2 bạn trẻ này còn là thành viên nhiệt huyết của một Câu lạc bộ Yosakoi lâu đời nhất của Việt Nam, tham dự nhiều festival Yosakoi lớn nhỏ trong và ngoài nước, và gần đây nhất là đại diện cho Việt Nam tranh tài tại lễ hội Yosakoi lớn nhất thế giới được tổ chức tại “thánh địa” Kochi.

Nét đẹp mê hoặc của Yosakoi

Hãy cùng Sun* News tìm hiểu về hành trình thú vị này của Thu Hằng và Ngọc Tuấn nhé!

Xin chào Thu Hằng và Ngọc Tuấn, rất cảm ơn bạn đã đồng ý xuất hiện trong chuyên mục Gương mặt của Sun* News. Để bắt đầu, các bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?

Thu Hằng: Xin chào mọi người, mình là Thu Hằng - Developer của CEV06

Ngọc Tuấn: Chào mọi người. Mình là Ngọc Tuấn B - Designer đến từ DSV. Rất vui khi được xuất hiện trên Sun* News!

Sunner Thu Hằng tại Lễ hội Yosakoi vừa qua tại Nhật Bản.
Sunner Ngọc Tuấn (DSV)

Được biết hai bạn là những Sunner có đam mê đặc biệt với nhảy Yosakoi, hai bạn có thể kể về lý do vì sao bản thân có hứng thú với bộ môn này không?

Ngọc Tuấn: Từ nhỏ mình đã rất thích âm nhạc, truyện tranh, văn hoá Nhật Bản, đặc biệt là văn hoá truyền thống. Năm 2007, sau khi tham dự Lễ hội Hoa Anh Đào lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam tại Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc, mình đã bị thu hút bởi những hoạt động văn hoá Nhật Bản, đặc biệt là điệu múa Yosakoi tràn đầy năng lượng. Sau đó, mình đã đăng ký học khoá tiếng Nhật của Trung tâm và bắt đầu tham gia đội múa của Trung tâm tiếng Nhật, tiền thân của đội Núi Trúc Sakura Yosakoi hiện tại.

Thu Hằng: Khi tham gia đội nhảy và cộng đồng Yosaoi, mình cảm thấy mọi người rất tôn trọng và không kì thị sở thích của bất cứ ai. Hầu hết các thành viên đều hòa đồng, đi nhảy cho vui nên tinh thần vô cùng thoải mái Sau này nơi đây dần trở thành thành nơi mà cho dù đang buồn bực hay stress thế nào đi nữa, cứ tới sinh hoạt CLB là mình có thể quên đi hết, được thả lỏng, thư giãn và nạp lại năng lượng

Điểm đặc biệt nào ở Yosakoi khiến hai bạn có hứng thú và yêu thích nó trong khoảng thời gian dài như vậy?

Thu Hằng: Ngoài việc đi nhảy vì cộng đồng rất vui, thì mỗi năm các đội bên Nhật và các đội Việt Nam hầu như sẽ có bài diễn được biên đạo mới. Nhiều bài nhạc hay, động tác, trang phục đẹp, khiến tụi mình đều rất háo hức muốn thử và được hòa nhập cùng mọi người trong các lễ hội. Chính cảm giác này là thứ giúp cho mình vẫn miệt mài “theo Yosakoi” đến tận bây giờ. 

Ngọc Tuấn: Điểm đặc biệt mà mình yêu thích ở Yosakoi là tất cả mọi người đều có thể tham gia tập luyện và biểu diễn, không giới hạn về giới tính, tuổi tác. Và khi nhảy múa cùng nhau tất cả mọi người đều cười vui vẻ, mang đến một năng lượng đầy nhiệt huyết và tích cực.

Ngoài việc là một người yêu thích Yosakoi, hai bạn cũng là thành viên của một đội nhảy Yosakoi nổi tiếng của Việt Nam. Vậy hai bạn có thể giới thiệu với độc giả Sun* News đôi nét về đội nhảy của mình được không?

Thu Hằng: Đội Núi Trúc Sakura Yosakoi của tụi mình được thành lập từ năm 2007, trực thuộc trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc và cũng là đội Yosakoi đầu tiên tại Việt Nam, với biểu tượng linh vật là Hỏa Long. Hiện nay đây là một trong những đội hoạt động với số lượng thành viên đông đảo nhất tại Hà Nội. 

Ngọc Tuấn: Đội của chúng mình cũng là một trong các đội vinh dự được nhận danh hiệu Đại sứ Yosakoi do tỉnh trưởng tỉnh Kochi trao tặng.

CLB Núi Trúc Sakura Yosakoi lên chương trình Cà phê sáng của VTV sau chuyến đi

Trong lễ hội "Yosakoi Kochi 2023" vừa qua, nghe nói hai bạn đã cùng đội nhảy của mình trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam và châu Á sang thành phố Kochi - quê hương của Yosakoi để tham dự cuộc thi quốc tế này. Hai bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn về cuộc thi này được không?

Thu Hằng: Năm nay là lễ hội Yosakoi lần thứ 70 tại Kochi, trùng hợp cũng là kỉ niệm 50 năm ngoại giao Việt Nhật, nên chúng mình rất vinh dự được tham gia lễ hội. Team tụi mình được tỉnh Kochi hỗ trợ rất nhiều từ việc làm visa tới tham dự lễ hội. 

Trong lễ hội lần này có rất nhiều đội đến từ các tỉnh thành Nhật Bản, và cả nhiều quốc gia trên thế giới nữa. Số lượng đội tham gia năm nay là 155, với trung bình mỗi đội khoảng 60, đến hơn 100 thành viên. Trong thời gian lễ hội, khắp các đường phố Kochi đều có là các đường diễu hành - sân khấu cho các đội có thể biểu diễn xung quanh thành phố. 

Trong lúc di chuyển tham gia quanh thành phố, mỗi lần đi qua hoặc gặp được những đội mạnh mà tụi mình thần tượng tại đường diễn là mọi người đều rất hào hứng, xúc động. 

Ngọc Tuấn: Quá trình chuẩn bị cho lễ hội được lên kế hoạch và thực hiện trước đó khá lâu, và rất may mắn là chúng mình đã được hỗ trợ rất nhiều từ cả phía Trung tâm tiếng Nhật tại Việt Nam và các đơn vị tổ chức lễ hội tại Nhật Bản. Được tham gia biểu diễn tại Lễ hội Yosakoi lớn nhất Nhật Bản là một vinh dự vô cùng lớn. Mình rất hạnh phúc khi khán giả Nhật đã đón nhận và cổ vũ điệu múa cùng các thành viên của đội mình vô cùng nồng nhiệt, và mình cũng rất xúc động khi chứng kiến niềm vui, nụ cười và sự nhiệt huyết của các bạn trong khi biểu diễn.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai bạn trong cuộc thi này là gì?

Ngọc Tuấn: Chúng mình có vinh dự là đội múa biểu diễn lượt đầu tiên tại toà thị chính tỉnh Kochi, trước khi chuẩn bị thì trời có mưa. Chúng mình đã khá lo lắng về tình hình thời tiết trong thời gian tham gia lễ hội vì thời điểm này ở Kochi đang có bão, nhưng rất may mắn là hôm đó chỉ mưa một chút và 2 ngày tham gia lễ hội của chúng mình thời tiết khá đẹp. 

Mình thấy rất vui và thú vị khi khán giả tham gia lễ hội cổ vũ nhiệt tình và quạt cho các vũ công. Mình cũng cảm thấy cực kỳ phấn khích khi được chứng kiến tận mắt rất nhiều đội múa Yosakoi quy tụ về tham gia lễ hội, có nhiều đội múa toàn các bạn nhỏ chỉ vài tuổi rất đáng yêu. 

Thu Hằng: Giống như anh Tuấn chia sẻ, tụi mình vốn đã xác định tinh thần là có bão cũng sẽ nhảy hết mình, nên khi trình diễn mở màn dưới mưa, tụi mình đã có rất nhiều cảm xúc, cùng sự quyết tâm. May thay sau lượt diễn đó trời tạnh dần, đường khô dần nên 2 ngày tham dự đỡ vất vả hơn cho mọi người.

Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cả chuyến đi thì sao?

Thu Hằng: Chắc mình nhớ nhất kỷ niệm buổi tối các anh chị em trong đội xếp hàng giặt đồ, trong lúc ngồi chờ tụi mình đã ngồi trò chuyện, chia sẻ với nhau về các khoảnh khắc biểu diễn của ngày hôm đó. Mình cũng ấn tượng với thời tiết ở Kochi và Osaka, vì thời tiết ở đây thay đổi tính theo phút chứ ko tính theo buổi, làm anh chị em phải chạy mưa liên tục (Cười).

Ngọc Tuấn: Mình đã có 2 ngày đi lang thang khám phá Osaka một mình. Đợt đó trùng với đợt nghỉ lễ Obon nên đường phố cũng không đông đúc lắm. Mình cảm thấy đường phố ở Nhật Bản rất sạch, không khí mát mẻ, và mỗi góc nhỏ đều rất xinh. Mình đã đi loăng quăng chụp được rất nhiều ảnh đẹp, ở đây đến cả cái nắp cống cũng được trang trí siêu cute (Cười). Đồ ăn ở Nhật cũng rất ngon, có lẽ vì mình thích đồ Nhật nên ăn mỗi ngày đều không thấy chán.

Những tấm ảnh siêu đáng yêu của Ngọc Tuấn

Cảm xúc của hai bạn về cuộc thi là gì?

Thu Hằng: Hai ngày thi đấu là hai ngày với vô vàn cảm xúc, từ vui, hào hứng, nóng nực, thấm mệt tới tự hào khi những giọt mồ hôi làm cay mắt, trôi makeup, hoặc cảm giác không thể không bung hết sức mình khi được các khán giả xung quanh cổ vũ, quạt mát, chụp ảnh cho. Ban đầu mình còn nghĩ sẽ chỉ nhảy “sương sương” dưỡng sinh thôi, mà thấy khán giả nhiệt tình nên lượt nào cũng không nỡ, lại nhảy hết sức mình 😂

Ngọc Tuấn: Rất vui, xúc động, choáng ngợp và đầy tự hào. Có lẽ mình sẽ rất hối hận khi không được tham gia chuyến đi lần này.

Khoảnh khắc đáng nhớ của đội nhảy Việt Nam tại Nhật Bản.

Hai bạn có thể chia sẻ một chút về ý tưởng cho màn trình diễn mà team Việt Nam đã mang đến cuộc thi quốc tế này được không (ý tưởng về trang phục biểu diễn, âm nhạc, vũ đạo vv)?

Thu Hằng: Bài trình diễn của tụi mình có tên gọi “Liên lý bách hoa”, lấy cảm hứng từ mối nhân duyên định mệnh giữa Tấm và Nhà Vua trong truyện dân gian “Tấm Cám”. Bài biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc dân gian Việt Nam cùng nhạc điện tử hiện đại và điệu nhảy Yosakoi. Phần nhạc được kết hợp từ nhã nhạc cung đình huế, pha chút EDM hiện đại, và cùng âm hưởng quen thuộc của điệu múa Yosakoi. 

Ngọc Tuấn: Kết hợp với âm nhạc là phần trang phục áo dài mang đậm nét truyền thống Việt Nam, đạo cụ sử dụng là quạt và Naruko. Bài múa là sự kết hợp, giao thoa giữa 2 nền văn hoá Việt Nam - Nhật Bản, đã được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt và đầy hứng thú.

Key visual của "Liên lý bách hoa"

Team muốn thể hiện điều gì qua màn trình diễn này?

Thu Hằng: Khi bắt đầu chuẩn bị bài diễn mới, đội đã xác định Nhật tiến, vì vậy muốn đem văn hóa, nét đẹp của Việt Nam tới cho bạn bè năm châu. Do vậy, từ ý tưởng nhạc tụi mình đã lấy nhã nhạc cung đình Huế, cốt truyện từ Tấm Cám, trang phục từ tứ thân và áo Tấc, mũ mấn và khăn xếp, tất cả đều nhắm tới mục đích này.

Ngọc Tuấn: Tụi mình muốn kể lại một câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam dưới một góc nhìn mới, qua đó phô diễn được vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam cho Nhật Bản và bạn bè quốc tế.

Thu Hằng xinh đẹp trong bộ đồng phục biểu diễn

Video trình diễn Yosakoi trên đường phố Nhật Bản của team Việt Nam đặc biệt viral trong những ngày gần đây, khiến mọi người rất hứng thú và tự hào. Hai bạn có thể chia sẻ một chút cảm xúc của bản thân khi là một trong những thành viên team ngày hôm đó?

Thu Hằng: Đọc các comment về việc những người Việt bên Nhật đã thấy đội mình, đã cổ vũ đội mình, đã cảm thấy tự hào và vui vẻ khi nhìn cổ phục Việt nổi bật giữa các con phố Nhật, là cảm xúc vui vẻ khó tả trong lòng mình. Mình cảm thấy bao công sức suốt gần một năm trời tập luyện, với bao nhiêu mồ hôi trên đường nhảy đến trôi cả make up đã không uổng phí. Thật vui khi là đội mở màn cho một vài đội Việt Nam khác sắp sang Nhật biểu diễn trong thời gian tới.

Ngọc Tuấn: Tất cả chỉ tóm gọn ở vui sướng, hạnh phúc và tự hào.

Có câu chuyện hậu trường đáng nhớ nào về màn trình diễn đó mà hai bạn muốn kể không?

Ngọc Tuấn: Sau ngày đầu tiên của lễ hội thì chúng mình nhận được thông tin là yêu cầu cập nhật lịch trình biểu diễn để cộng đồng người Việt tại Nhật đến xem. Và trong lượt biểu diễn tại đường Obiyamachi, khi mình đi hỗ trợ cuối đoàn có mấy bạn người Việt Nam đang học tập và làm việc ở Nhật Bản đã chạy theo hỏi mình là "Anh ơi cho chúng em đi theo cùng đoàn có được không?". Lúc đó cảm giác của mình rất vui và xúc động, sau đó các bạn đã đi theo cổ vũ đoàn suốt cả quãng đường cho đến khi đội biểu diễn xong.

Đêm diễn trên sấu khấu của team Việt Nam

Yosakoi ở Nhật Bản có khác biệt gì với Yosakoi ở Việt Nam không?

Thu Hằng: Ở Nhật thì đông đội và đông thành viên hơn ở Việt Nam. Do một số hạn chế về mặt sân khấu nên các đội nhảy ở Việt Nam khi biểu diễn sẽ thường có đội hình tối đa 60 người/đội thôi, còn ở Nhật các đội có 150 thành viên biểu diễn cùng lúc là chuyện bình thường. Chủ yếu vì đường diễu hành dài cả con phố, nhiều khi cả trường mẫu giáo gom lại thành 1 đội nhí cùng đi nữa và mọi người ở lễ hội thì đều có biết và cổ vũ Yosakoi. Còn ở Việt Nam thì đa số khán giả bên ngoài tưởng tụi mình đang trình diễn cosplay, nên khi nhảy có cảm giác ở bên Nhật được ''buff'' năng lượng hơn rất nhiều.

Ngọc Tuấn: Mình nhận thấy Yosakoi ở Nhật Bản được tổ chức chuyên nghiêp, quy mô và quy củ hơn Yosakoi tại Việt Nam, về khán giả tham gia cũng vậy. Đây là điều đương nhiên bời vì điệu múa này xuất xứ từ Nhật Bản. Nhưng hiện nay sau nhiều năm thì văn hoá Yosakoi ở Việt Nam cũng đã có sự phát triển, trở nên quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu.

Hai bạn có thể chia sẻ về Thành tích mà team đạt được sau cuộc thi này?

Ngọc Tuấn: Đội đã được trao tặng giải "Đội mới xuất sắc nhất" tại Lễ Hội Yosakoi tại Kochi lần này. Quan trọng hơn cả, giải thưởng này là một món quà rất ý nghĩa đối với tất cả các thành viên NSY chúng mình cũng như các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp to lớn cho sự thành công của chuyến đi lần này.

Thu Hằng: Dù không phải lần đầu biểu diễn tại Nhật, nhưng là lần đầu biểu diễn tại quê hương Kochi, nên giải thưởng này lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chiếc cúp cao quý

Sau cuộc thi, hai bạn và team có dự định gì cho tương lai không? 

Ngọc Tuấn & Thu Hằng: Chúng mình sẽ vẫn tham gia tập luyện cho các lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm tại Việt Nam, và nếu có cơ hội thì lại sẵn sàng xách ba lô và sang Nhật biểu diễn.

Lời khuyên của hai bạn dành cho những Sunner có hứng thú với Yosakoi và muốn thử sức?

Ngọc Tuấn: Yosakoi vừa vui vừa khoẻ, phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, tham gia luôn đi đừng thử nhé, thử là sẽ nghiện đấy (Cười).

Thu Hằng: Bộ môn này phù hợp cho nhiều lứa tuổi, thậm chí có những anh chị hai con rồi vẫn đang sinh hoạt, đi biểu diễn bình thường. Vì vậy, nếu ai có hứng thú trải nghiệm, có thể tới một số lễ hội Yosakoi cảm nhận không khí và năng lượng của tập thể mọi người, sau đó chờ các đợt tuyển thành viên và thử sức nhé. Chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái thể hiện bản thân trong bộ môn này!

Xin cảm ơn Ngọc Tuấn và Thu Hằng rất nhiều vì đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của chúng mình. Chúc các bạn sẽ tiếp tục gặt hái được thật nhiều thành công trong con đường theo đuổi bộ môn nghệ thuật Yosakoi cũng như công việc và cuộc sống!