Nếu lúc này ở Sun*, bạn sẽ làm gì?

Đã 2 tuần làm việc remote tại nhà, cảm giác chung lúc này là nhớ công ty, nhớ đồng đội lắm rồi!!!

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chúng ta trải nghiệm hình thức làm việc NO WORKPLACE, nhưng mỗi lần "work from home" lại mang đến cho anh chị em Sunners những cảm xúc vô cùng khác biệt.

Nếu ở Sun* lúc này, mình sẽ....

Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có những chuyển biến không mấy tích cực, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngày quay trở lại làm việc bình thường trên công ty của Sunners có lẽ vẫn còn xa. Vậy thì, hãy dành một chút thời gian cùng Sun* News ngồi lê, hàn huyên tâm sự với Sunners, để xem họ mong muốn làm gì nếu được quay trở lại văn phòng làm việc nhé!

....gặp mọi người, trò chuyện, vì Giang nhớ mọi người ở văn phòng lắm rồi! Sau đó mình nhanh trí set lịch liên hoan ăn mừng chiến thắng đại dịch, vì ở công ty mọi người cần phải tập trung cho công việc, cần lắm thời gian ngoài giờ để có thể trò chuyện với nhau, siết chặt tình đồng đội và tinh thần Be A Team nữa chứ!

Thu Giang - VEU

....đi lại chỗ địa bàn "cũ" của G5 (FE - Khu Orange) để gặp gỡ mọi người bên đó. Vì đó là thói quen gần như hằng ngày rồi, tuy bây giờ khu đó đã không còn là độc quyền của G5 nữa nhưng nơi đó cũng đã 1 thời chứa bao kỷ niệm của anh em FE, cho nên tranh thủ mọi người còn ở đó đông vui ngày nào là qua ngày đó.

Ngoài ra, nếu được quay trở lại văn phòng làm việc, Ý sẽ đứng dậy và cà khịa người đồng nghiệp ngồi đối diện vài câu LOL. Bạn ấy nhìn bên ngoài có vẻ hung hăng, dữ dằn vậy thôi chứ thật ra là hung thật. Đùa chứ bạn Vy là người đồng nghiệp cực kỳ thoải mái, cute mà lại ít để bụng, chọc kiểu gì cũng nhe răng ra cười nên rất là thích chọc bạn ấy.

Việc cuối cùng Ý muốn làm đó là đi ra phía cửa sổ và ngắm nhìn thành phố. Vì công việc phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với máy tính nên rất dễ bị mỏi mắt, đau đầu, cho nên thỉnh thoảng khi nào code không ra thì lại ra đứng phóng tầm mắt ra xa để thư giãn 1 chút, vừa đỡ căng thẳng vừa suy nghĩ tiếp về những dòng code kia ^^

Quốc Ý - EUV4

....nhanh chóng lấy lại vóc dáng tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra từ trước. Vì quay lại văn phòng sẽ không có điều kiện thuận lợi để tự chuẩn bị chế độ ăn cũng như tập tành thường xuyên như lúc WFH được. Hơn nữa quay trở lại gặp mọi người rất có thể sẽ có màn ăn mừng hội ngộ và sẽ order cả thế giới về ăn, như thế mình rất dễ béo trở lại. Ngoài ra, Hương sẽ tiếp tục tiến trình chăm sóc da & tóc để khi quay lại văn phòng có 1 sự lột xác nhè nhẹ. Bởi vì trước khi nghỉ mình có bị mụn và đi nắng nhiều nên có chút chút cháy nắng Đà Thành.

Nếu kết thúc đợt remote thì tức là đợt dịch đã nằm trong kiểm soát? Vậy thì mình sẽ book lại 1 chuyến về thăm nhà vài ngày để thỏa 1 chút cơn thèm Hà Nội. Thực sự là Hà Nội đầu mùa hạ rất đẹp, lại đúng mùa sen nở rộ mặt Hồ Tây lun ^^

Thanh Hương - BAV

....rủ đồng đội đi dạo 1 vòng quanh công ty để bổ sung vitamin G. Tiếp đến, Trung sẽ giải ngân quỹ team bằng việc liên hoan 1 chầu to vì cầm tiền nhiều quá sợ tiêu mất, và mong muốn nhỏ bé cuối cùng là tận hưởng điều hòa mà không lo phải trả tiền điện LOL.

Đình Trung - EUV3

....đi tưới cây là việc đầu tiên, đám cây xanh của Thảo sắp bị héo khô do không có ai chăm rồi. Tiếp đến là Be Professional - hoàn thành các công việc của bản thân, sau đó giờ rảnh sẽ đi chọc các anh chị/bạn bè đến khi nào họ tức mới thôi hoặc nói chuyện bibo với mọi người. Vì phải làm việc ở nhà nên mình rất nhớ mọi người, hàng ngày chỉ được nghe giọng mọi người qua cuộc họp meeting hay lúc nhờ hướng dẫn công việc thôi à ^^

Cuối cùng thì cùng team chén các đặc sản vùng miền mà mọi người mang đến công ty. Mình hứa sẽ ăn thật nhiều để không bỏ thừa đồ ăn lãng phí đâu ạ hì hì 

Phương Thảo C - EUV1

....bật quạt trong giờ làm việc kể cả mùa đông hay mùa hè. Bởi mình là người có thân nhiệt khá cao nên luôn cảm thấy nóng trong văn phòng. Mùa đông thì toà nhà bật điều hoà ấm nhưng với mình thì nóng quá. Mùa hè bật lạnh nhưng với mình vẫn chưa đủ. Đến nỗi mọi người ngồi xung quanh hay trêu đùa là luôn cảm thấy lạnh khi ngồi cạnh mình.

Tiếp đến là mua quà vặt cho đội dự án làm cùng. Mình rất thích chia sẻ và cổ vũ anh em hay chơi cùng, làm cùng, đôi khi thấy họ làm vất và tinh thần có vẻ rệu rạo, một chút đồ ăn ngon có thể sẽ khích lệ tinh thần làm việc cũng như tinh thần Be A Team của mọi người trong dự án.

Cuối cùng có lẽ là đi cà khịa Dũng "đen" cũng nên. Làm việc với nhau từ thời đầu dự án DM, mình rất ngưỡng mộ và khâm phục tài năng cũng như sự Be Professional của bạn ấy, giờ không làm cùng nhưng vẫn ngồi gần và gần như không buổi nào là không cà khịa nhau cả.

Công Hạnh - EUV3

....trò chuyện với mọi người, tâm sự đủ các chuyện trên đời sau đợt remote dài. Mình thật sự rất nhớ team, nhớ cả đồ ăn em Mạnh, Huyền hay cho mình nữa. Tiếp theo là gì nhỉ? Mình sẽ quay một chiếc video xịn xò có tất cả mọi người kèm caption "We are back". Mình rất thích ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm và chia sẻ các hoạt động của Edu tới mọi người. Và điều cuối có lẽ là điều ngày nào mình cũng làm mà không bao giờ thấy chán, đó là "làm các task của Trainer". Mình thật sự rất yêu công việc này!!!

Thúy B - VEU

...đi tưới cây ngay và luôn, không biết cái cây thân thương mình nhận được từ hổi event "Trao pin đổi quà" của GSC có còn nhận ra không nữa :(

Tiếp đến là cùng anh em trong team làm 1 tách cafe chiều, vừa nhâm nhi cafe, vừa cùng nhau code cảm giác chill, mà làm việc lại năng suất lắm, với không khí làm việc ở nhà không được như văn phòng.

Viết Lũy - EUV4

....mua một chai nước đào và vừa uống vừa ngắm nhìn thành phố từ ô cửa sổ của Freespace. Trong không gian văn phòng chật hẹp, nhiều lúc mình cũng căng thẳng, đôi khi còn cảm thấy bản thân như bị bó lại. Và ô cửa sổ view thành phố của Freespace là thánh địa bí mật của mình, nhất là những khi mình được giao công việc mới. Lúc ấy mình chỉ nghĩ đơn giản là: “Cứ Get Risky đi, có gì phải sợ chứ. Những người xung quanh mình họ còn Get Risky hàng ngày, tại sao mình phải sợ”

Ngoài ra, San sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với đồng nghiệp của mình, những con người luôn tận tâm với công việc. Mình mới vào công ty, kiến thức về IT chưa nhiều, tâm lý anh em Sunner cũng chưa nắm rõ. Vì thế, việc được giao tiếp với mọi người sẽ cho mình nhiều kiến thức quý giá về nghề, về con người và tính cách đặc trưng con người Sun*.

Linh San - HRV Unit

...chắc chắn là đi ăn sáng và nhâm nhi tách cafe cùng anh chị em thân thiết trong team, vì đây là thói quen hằng ngày mà khi remote không thể tiếp tục được nên bản thân mình cảm thấy rất khó chịu. Ngoài ra, lâu rồi mình không được nhậu cùng Melon hội, dù cho có chém gió đều đặn trên box CW nhưng vẫn không thể bằng 1 buổi nhậu cùng anh em nên chắc chắn sẽ dành ra một buổi hàn huyên cùng anh em chiến hữu sau bao ngày ở nhà work from home ^^

Xuân Nam - EUV4

Mỗi người một cảm xúc khác nhau khi được Sun* News hỏi "Nếu bạn ở Sun* lúc này, bạn sẽ làm gì?" bởi mỗi người lại có riêng cho mình một câu chuyện, một mong ước thú vị với Sun*. Mặc dù hàng ngày vẫn gặp gỡ, trò chuyện cùng đồng nghiệp qua màn hình máy tính, qua những giờ họp online nhưng sau cùng cũng chẳng thể so sánh được với cảm giác được ngồi tại văn phòng và hòa mình với không khí tấp nập  của công ty.

Trên đây là những tâm sự rất thật, đại diện cho cảm xúc của nhiều Sunners khi đang work from home lúc này. Còn bạn thì sao, nếu lúc này ở Sun*, bạn sẽ làm gì?

#làm việc remote

#Sun* phòng Covid-19

#Toàn Sun* chống dịch

#work from home