Nghe lời bố mẹ có thể bạn đã có một tương lai khác?

Đối với cha mẹ, con cái luôn là những đứa trẻ, dù bạn đã ở tuổi trưởng thành và đủ khả năng để tự quyết định những vấn đề trong cuộc sống. Sự quan tâm và những lời khuyên của họ đôi khi trở thành những áp lực vô hình với chúng ta. Vậy có khi nào bạn từng phân vân trước những lời khuyên từ cha mẹ và quan điểm riêng của mình chưa?

Cứ mỗi khi gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống, chỉ cần “tâm sự nhẹ” với mẹ là y rằng mình sẽ phải nghe điệp khúc: “Con thấy chưa, nếu con chịu nghe lời bố mẹ thì chuyện bây giờ đã khác!”. Những lúc như thế, mình cảm thấy khá mệt mỏi và bực bội. Mặc dù biết bố mẹ rất yêu thương và lo lắng cho mình, những liệu việc “không nghe lời” ba mẹ có phải hoàn toàn xấu?

 

Ai cũng có một thời nông nổi…

Có lẽ cũng giống như hầu hết các bạn trẻ, khi còn ít tuổi, chúng mình thường có “cái tôi” khá cao, và luôn thích được làm theo ý muốn của bản thân. Lúc đó, dù nhận được nhiều lời khuyên của bố mẹ thì cũng không cần quá nhiều thời gian để … bỏ qua và tự quyết.

Lần đầu mình công khai làm trái ý phụ huynh là khi lựa chọn trường Đại học. Thay vì thi vào ngành Sư phạm để nối nghiệp mẹ cho “ổn định” thì mình đã chọn học ngành Công nghệ thông tin. Quyết định này đã khiến bố mẹ phản đối và lo lắng rất nhiều vì sợ con gái học công nghệ sẽ vất vả về sau.

Đến khi ra trường, những ngày mới đi làm, mình lại khiến bố mẹ đau đầu khi chuyển việc liên tục. Mỗi lần như vậy bố mẹ đều tâm sự khá nhiều, rằng muốn mình sớm ổn định, con gái thì không nên kén chọn hay phấn đấu quá nhiều cho sự nghiệp. Mình đã mất hàng giờ để giải thích cho họ hiểu rằng, “nhảy việc” là điều hết sức bình thường với những người mới ra trường, thế nhưng ba mẹ vẫn chẳng hề ngừng lo lắng và than phiền.

Và lần gần đây nhất mình “chống đối” phụ huynh là về chuyện kết hôn. Có vẻ cả hai đã có một kế hoạch kĩ lưỡng cho chuyện trăm năm của mình: nên lấy ai, kết hôn tuổi nào, có con tuổi nào… Nhưng cuối cùng thì cho dù ba mẹ có muốn chuyện đó đến thế nào đi chăng nữa, mình vẫn chẳng thể làm một đứa con biết nghe lời, vì mình chưa sẵn sàng.

Đó là những ví dụ rõ ràng nhất bên cạnh “en – nờ” tình huống làm trái ý phụ huynh của mình. Có lẽ đọc đến đây, nhiều bạn sẽ thấy mình sống cá tính và phớt lờ ba mẹ quá. Nhưng kì thực, tuổi trẻ có rất nhiều lý do để bao biện cho hành động của mình.

…nhưng sống theo ý mình cũng không phải hoàn toàn xấu

Ngày hôm nay, khi ngồi đây viết ra những dòng này cũng là lúc bố mẹ đã thấu hiểu hơn về công việc cũng như cuộc sống riêng của mình. Nghe lời bố mẹ có thể mang đến một tương lai khác, nhưng sẽ thật tuyệt nếu ta xây dựng tương lai tốt đẹp theo cách của chính mình.

Lựa chọn ngành công nghệ thông tin đã đưa mình đến một bước ngoặt lớn, để hiện tại mình là một thành viên của Framgia, thay vì là một cô giáo. Khối kĩ thuật được cho là khô khan và vất vả với con gái, nhiều lúc cũng thèm vẻ ngoài năng động của các bạn học bên kinh tế, văn hóa…, nhưng bù lại thì dân IT sống chân thật và vô cùng thoải mái. Với đặc thù môi trường chủ yếu là cánh mày râu, nên các cô gái làm IT cũng thường được ưu ái nhiều hơn.

Câu chuyện “nhảy việc” cũng vậy, chuyển nhiều công ty khiến mình học được rất về cách sống, cách làm việc, cách cư xử với mọi người ra sao cho đúng. Nhảy việc khi còn trẻ cũng là cách giúp mình cọ sát và tìm ra môi trường phù hợp nhất với bản thân. Đó là những bài học mà không có trường lớp nào có thể dạy được, điều đó giúp mình cảm thấy trưởng thành hơn mỗi ngày.

Nhờ những “sai lầm” khi còn trẻ – những lần trái ý bố mẹ đó, mình biết trân trọng tình cảm của những người xung quanh, hiểu được sự quan tâm của gia đình.

Sẽ chẳng dễ dàng gì nếu bạn làm mọi chuyện mà không có sự ủng hộ từ gia đình. Bạn phải tự vượt qua hết tất cả những vất vả và khó khăn trên con đường chính mình đã chọn. Mình đã từng rất vật vã học code, giải toán cao cấp… khi lựa chọn học ngành công nghệ thông tin. Cũng từng chán nản, bế tắc trong những ngày đầu chuyển việc liên tục, phải làm đủ thứ linh tinh, bị sếp mắng, và cả thất vọng khi từ bỏ công việc mới mà mình đặt nhiều hy vọng. Có rất nhiều phiền phức đã xảy ra, để bây giờ khi nhìn lại, mình nhận ra rằng, nếu không vấp ngã, mình sẽ không thể hiểu được những gì bố mẹ nói trước kia là đúng, nhất là những lời khuyên về cách cư xử, thích nghi với con người, xã hội… Những thất bại, sai lầm trước kia của mình phần lớn đều do có quá ít kinh nghiệm sống.

Tương lai nằm trong tay bạn

Bằng những trải nghiệm được tích lũy suốt một đời, bậc cha mẹ nào cũng luôn muốn đưa ra những lời khuyên chân thành với mong ước, con cái mình sẽ đi theo con đường đúng đắn, thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu chẳng may những đích đến, kì vọng hay cách thức ấy không đồng điệu với tư duy của bạn thì đừng vội gay gắt, thất vọng hay phản ứng tiêu cực.

Hãy nhớ, đối với bố mẹ, con cái luôn là những đứa trẻ, và họ luôn yêu thương bạn vô điều kiện. Nếu lựa chọn quyết tâm làm theo ý mình, bạn phải xác định đó có thể là một con đường chông gai, không có ai ở bên cạnh, nhưng cuộc đời bạn không nằm trong tay ai khác ngoài chính bạn, chấp nhận vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh hơn. Nếu lựa chọn theo ý nguyện của ba mẹ, chắc chắn khả năng sai lầm sẽ ít hơn.  

Chỉ bạn mới có thể quyết định được hướng đi cho mình, và cũng chính bạn chứ không phải ai khác, sẽ là người chịu trách nhiệm với quyết định đó. Chúc tất cả chúng ta, sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.