Nghe Sunners bàn chuyện độc thân: Vẫn cứ là "enjoy cái moment" này!

Ngày 11/11 hàng năm không chỉ là ngày hội săn sale đình đám dành cho dân nghiện shopping mà ngày này còn được nhiều người biết đến với cái tên Ngày Quốc tế Độc thân. Vậy bàn về hai chữ "độc thân", hãy cùng lắng nghe những người trong cuộc tại Sun* để xem họ nghĩ gì về hai chữ này nhé!

Ngày độc thân 11.11 xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc, do được giới trẻ hưởng ứng nên nhanh chóng lan ra toàn châu Á và hiện nay là toàn thế giới. Rồi cứ thế, mưa dầm thấm lâu, ngày 11.11 hàng năm trở thành ngày quốc tế độc thân không chính thức của tất cả mọi người trên thế giới. Tất nhiên, trong đó có cả Sunners nhà mình!

Dù bạn là ai đi chăng nữa, ít nhiều bạn cũng trải qua một giai đoạn gọi là "độc thân". Và dĩ nhiên, độc thân với mỗi người có một ý nghĩa, một cảm giác khác nhau, và mỗi người lại có một quan niệm riêng cho bản thân về hai chữ "độc thân". Có nhiều người cho rằng, độc thân là kết quả dễ thấy của sự "ế" (mà ế thì ai-cũng-biết-là-gì) nhưng cũng có nhiều người suy nghĩ khác, độc thân là một sự lựa chọn, một xu hướng sống hay một kiểu sống của con người. 

Với Sunners thì sao nhỉ? Hãy cùng Sun* News lắng nghe suy nghĩ của họ về hai chữ "độc thân" và cùng xem, độc thân với họ có ý nghĩa gì nhé!

Còn bạn thì sao, độc thân với bạn có ý nghĩa gì? 

#cuộc sống độc thân

#độc thân

#Sunners

#ngày quốc tế độc thân