Nguyễn Thị Mai Khanh (EUV3): "Làm cha mẹ, đừng mang giấc mơ thanh xuân của mình ký thác lên cuộc đời của con!"

Mỗi chúng ta đều đã từng là một đứa trẻ. Kể cả khi hiện diện trong một hình hài trưởng thành, có những điều nhỏ bé vẫn luôn tồn tại trong bạn, chỉ là bạn có đang cảm nhận được hay không mà thôi...

Con nhà người ta thế này! Con nhà người ta thế kia…” 

Tôi chắc chắn hầu như tất cả chúng ta đều đã lớn lên cùng với câu nói tưởng chừng như “vô hại” ấy từ những người thân yêu, nhất là cha mẹ của mình.

Trong mắt những đấng sinh thành luôn có một mẫu hình lý tưởng nào đó, kể cả khi ta đang cố gắng để trở nên “tốt nhất” theo cách của mình. Khi là con nhà hàng xóm, khi là con của chị gái của bà bán nước đầu phố, khi lại là con nhỏ trên ti vi, khi là thằng nhỏ được xướng danh trên báo… Cứ như vậy, ta đã lớn lên với biết bao kỳ vọng của họ, và đôi khi cũng là với vô vàn những vết thương khó chữa lành trong tâm tưởng, khoác lên mình tấm áo mang tên “cái tôi giả tạo”.

Tổn thương nhỏ sẽ dẫn đến những tổn thương nhiều hơn. Những đứa trẻ lớn lên trong sự đè nén, kìm cặp sẽ chia ra làm 2 kiểu: 1 kiểu thì trầm cảm, u uất vì không được là chính mình, kiểu còn lại tiếp tục nuôi dạy những đứa con mà khi sinh ra đã mang trên mình “những ước mơ mà cha mẹ chưa thể thực hiện”. Cho dù là kiểu 1 hay kiểu 2, chúng ta đều không chắc chắn rằng tương lai mọi thứ sẽ tốt đẹp, phải không?

Chúng ta sẽ đi tìm chân ngã - cái tôi đích thực của chính mình hay trở thành "cái tôi giả tạo" để vừa lòng người khác? Nguồn ảnh: Internet

Đến với Lê La Quán tháng này, chị Nguyễn Thị Mai Khanh (EUV3) sẽ giới thiệu đến các bạn cuốn sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” - cuốn sách bàn về tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái, cách định hướng và dạy dỗ con phù hợp. 

Có thể bạn đã biết, chị Mai Khanh chính là người đã đạt giải nhất trong cuộc thi review sách trên S*Book, đã từng chia sẻ về cách nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho ba con nhỏ của mình. Vì vậy, đây chắc chắn sẽ là một buổi chia sẻ hữu ích dành cho những ai đã, đang và sẽ nuôi dạy con.

Chị Mai Khanh và 3 em bé vô cùng đáng yêu, lại cực kỳ ham đọc sách (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới chiều nào lê la cùng quán ở Freespace, bàn về lạc quan, và cùng tâm sự về những câu chuyện tiêu cực của chính mình. Ấy thế mà một tháng đã trôi qua, và chúng ta lại sắp hội ngộ để bàn về chuyện "tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" - học cách tìm lấy cái chân ngã của chính mình, giúp bản thân giải phóng khỏi những tổn thương đã cũ, cùng trân quý từng giây phút sống của hiện tại.

Đặc biệt, trong số Lê La Quán lần này, Sunners tại Đà Nẵng và Hà Nội sẽ cùng nhau hội ngộ thông qua hangout, càng đông càng vui đúng không nào! 

Xin mời tất cả các bạn cùng tới chơi với hội quán vào hồi 16:30 Thứ 5 ngày 30/7 tới đây tại Freespace KNE.

Và trước khi tới đừng quên ghi danh tại đây, và cùng rủ những người bạn khác tới hội họp chém gió cùng chúng mình nhé!

Hẹn gặp lại tất cả các bạn! 

#Lê La quán