Phụ nữ 30: Đẹp và quyến rũ hơn 20 nhiều!

Nếu bạn cũng đang ở ngưỡng 30 như tôi thì bạn đang vui hay buồn, đón nhận hay lảng tránh, thong thả hay vội vã?

30 tuổi, có nghĩa là người ta đã sống được một phần ba cuộc đời.

30 tuổi, là những trăn trở về hôn nhân, gia đình, nhan sắc, tiền bạc…vv..

Nếu bạn chưa đạt đến ngưỡng tuổi này thì bạn hãy cứ tận hưởng quãng thời gian đang có. Nếu bạn vượt quá ngưỡng tuổi này thì những lời chia sẻ của tôi cũng có thể là những suy nghĩ mà bạn đã từng có. Và nếu bạn đang cùng ngưỡng 30, thì biết đâu, tôi và bạn có thể đồng cảm với nhau hơn.

“Bà già 30” và những định kiến không hồi kết

Với tôi, ngưỡng 30 là ngưỡng tuổi đáng trân trọng nhất, nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi nhất, khi xã hội ta đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên người phụ nữ ở độ tuổi này. Trong tiếng Việt, người ta thường nói “phụ nữ 30”, chứ ai nói “con gái 30”? Trong khi đàn ông thì vẫn ưu ái gọi là “trai 30”? Chỉ xét riêng về cách gọi ấy thôi cũng đủ hiểu xã hội Việt Nam quan niệm về tuổi trẻ của phụ nữ hạn hẹp đến mức nào!

Xã hội ta đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên người phụ nữ ở độ tuổi 30

Cái đẹp của phụ nữ Việt phải đi đôi với độ tuổi và việc lập gia đình. Nếu tôi nói với bạn rằng: tôi năm nay 28 tuổi, chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu, thường đi cà phê và ăn uống một mình thì bạn thấy sao? Phần lớn mọi người đều nhìn tôi với con mắt ái ngại, và họ nói những câu đại loại như này:

“Ế rồi đấy. Mau lấy chồng đi”

“Con bé này không biết bao giờ mới lớn được!”

“Lấy chồng cho ổn định mày ạ!”

Thực ra, “lấy chồng” chưa bao giờ là mục tiêu để tôi phải chạy đua với tuổi tác. Rồi hàng loạt những định kiến khác kiểu như:

“Già rồi đừng ăn mặc trẻ trung nữa, trẻ con nó cười cho!” hay là “30 tuổi chưa lập gia đình thì cũng phải thành đạt rồi!”.

Mỗi ngày, tôi phải đối mặt với những định kiến mà xã hội dành cho mình. Phụ nữ độc thân tuổi 30 có thực sự đáng quan ngại đến thế?


30 tuổi – Ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời

Phụ nữ độc thân tuổi 30 đôi khi phải chịu quá nhiều đánh giá từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Nhưng dù văn hóa Việt có như thế nào, dù những người xung quanh có nói gì thì với tôi, ngưỡng 30 vẫn là ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời. Nó đẹp bởi độ đằm trong nhan sắc, độ chín trong tính cách và rủng rỉnh về kinh tế.

Dù những người xung quanh có nói gì thì với tôi, ngưỡng 30 vẫn là ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời

Nhan sắc ngưỡng 30: Người ta nói tuổi 30 phụ nữ bắt đầu có sự chuyển biến về ngoại hình nhưng hiếm thấy phụ nữ nào tuổi 30 mà không đẹp, họ thậm chí còn ăn vận cầu kì và sành điệu hơn gái 18, biết làm đẹp tinh tế và biết cách tạo ra sức hút hơn. Thực ra, cái đẹp chưa bao giờ đi liền với tuổi tác.

Tính cách ngưỡng 30: Phụ nữ tuổi 30 phần nào hiểu biết hơn về cuộc đời, về các mối quan hệ, về đối nhân xử thế. Cá tính của bạn cũng bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định, các mối quan hệ đã bớt mệt mỏi hơn. Phụ nữ lúc này nền nã và suy nghĩ sâu hơn trong mọi chuyện, ít stress vì những thứ nhỏ nhặt. Họ cảm thấy thoải mái khi là chính mình và để cho đối phương là chính họ. Vì phụ nữ tuổi 30 tự tin vào bản thân nên cũng cảm thấy an toàn khi ở bên người mình yêu.

Tài sản ngưỡng 30: Chẳng phải tài sản, kinh nghiệm, các mối quan hệ… là cái mà mọi người phải cố gắng hoàn thiện cả đời hay sao? Đâu chỉ dành cho tuổi 30? Chỉ cần họ tự tin với những việc mình làm, yên tâm với khoản tiền mình có.  Và nếu chưa có gia đình thì họ lại càng có tiền đầu tư vào bản thân.

Gia đình với ngưỡng 30: Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống có đủ đầy những yêu thương, hạnh phúc hay thậm chí là đau khổ và chia ly thì kể cả khi 18 tuổi bạn kết hôn cũng không gọi là sớm. Nhưng ngược lại, nếu bạn chưa sẵn sàng thì dù có 30 tuổi, tôi nghĩ bạn vẫn chưa nên lập gia đình. Tuổi tác chỉ là một con số. Việc bạn vội vã lập gia đình chỉ vì sự hối thúc do tuổi tác chẳng khác nào bạn phải ăn cơm đúng giờ khi chưa biết nó còn sống hay chín.

Bạn à, hãy sống những tháng năm rực rỡ nhất!

Nếu bạn thực sự yêu và trân trọng cuộc sống đang có thì giai đoạn nào trong cuộc đời cũng quan trọng và đáng quý.

Người Việt Nam mình có câu “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Nhưng liệu có thực sự là như vậy, hay trong lúc ta mải suy nghĩ, lo lắng và bị chị phối bởi những ý kiến và định kiến xã hội, thì vô tình thời gian cứ đi qua và khi ngoảnh đầu nhìn lại mới giật mình nhận ra ta đã bỏ lỡ một giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời?

Hãy sống những năm tháng rực rỡ nhất của mình, bạn nhé!

Nga Nguyen Thi

Nga Ba Phải


7 Bài đăng