Sunner "khẩu chiến": Trong tình yêu, ngoại hình hay tính cách quan trọng?

Trong giờ giải lao giữa những "hiệp đánh" căng thẳng của dự án, hãy cùng xem Sunner tranh luận về một chủ đề chưa bao giờ hết 'hot' trong chuyện tình yêu nhé!

Lần đầu gặp gỡ một anh chàng/cô nàng nào đó, bạn sẽ bị chinh phục bởi người có ngoại hình đẹp hay người có tính cách thú vị?

Sun* News đã làm một cuộc "phỏng vấn dạo" để tìm hiểu quan điểm của anh chị em nhà Sun* về vấn đề này và nhận được 2 luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau, chia theo 2 "phe": NGOẠI HÌNHTÍNH CÁCH.

Ngoại hình quan trọng trong tình yêu

Mình thừa nhận rằng ngoại hình là nền tảng đầu tiên giúp đàn ông lẫn phụ nữ thu hút nửa còn lại, đặc biệt trong lần đầu tiên. Một người đàn ông biết chăm chút ngoại hình, không nhất thiết phải là những người đẹp trai xuất sắc, bụng sáu múi hay nụ cười tỏa nắng gì đâu các bạn. Có chất riêng và sự gọn gàng cần thiết là đủ để tạo nên cái gọi là có ngoại hình rồi. 

Chất riêng tạo nên sự cuốn hút. Gọn gàng thể hiện sự tôn trọng chính mình và người khác. Khi cuộc sống của chúng ta trôi qua ngày càng nhanh, thời gian đâu mà đủ tìm hiểu tất cả những người ta lướt qua. Trường hợp chưa có cơ hội quen biết trước đó, thì một người đàn ông chỉn chu ngoại hình và cư xử lịch thiệp vẫn thu hút người khác hơn rất nhiều. 

Một trong những câu slogan mà mình tâm đắc nhất là “Hãy yêu bản thân trước khi yêu người khác”! Bạn có yêu thương cơ thể mình thì mới có thể yêu thương người khác. Do đó, trong tình yêu, việc chăm sóc bản thân để có một ngoại hình tràn đầy năng lượng rất quan trọng. Chẳng phải các chàng trai hay nói: Món quà duy nhất anh có thể dành tặng em, chính là anh đó sao. Vậy anh hãy là một món quà được gói ghém cẩn thận, chứ không phải nham nhở, dù bên trong đẹp đi chăng nữa!

Huyên Lê - CSM CEV 13

Chắc chắn là ngoại hình đẹp sẽ gây chú ý hơn vì mình nghĩ thích cái đẹp là bản năng rồi, chỉ có một phần rất hiếm là họ ấn tượng nhau bởi tính cách (mà theo mình biết thì đây là 1 hội chứng hiếm gặp - không phải bệnh).

Ngoại hình đẹp sẽ khiến tình yêu thêm viên mãn. Với mình thì không đòi hỏi quá đẹp (như hotgirl hay hoa hậu), chỉ cần đẹp trong mắt mình là được rồi! Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một thực tế đó là ngoại hình đẹp không phải yếu tố chính giúp tình yêu bền chặt.

Kiên "bí ẩn"

Ngoại hình với mình không chỉ là khuôn mặt mà là tất cả mọi thứ liên quan đến vẻ bề ngoài. Gặp đối phương lần đầu thì không thể đoán được tính cách thực sự của họ nên cần thời gian để tìm hiểu. Nhưng nếu họ biết chăm sóc cho bản thân thì sẽ để lại ấn tượng tốt cho mình.

Theo mình, trong tình yêu, ngoại hình quan trọng bởi tính cách thì có thể khó thay đổi và mỗi người 1 tính cách, không ai là tự nhiên hợp ai cả. Nhưng ngoại hình thì khác, chỉ cần cố gắng một chút, dành thời gian chăm chỉ tập thể thao, biết cách quan tâm bản thân thì sẽ đẹp lên từng ngày. Người biết yêu thương bản thân họ thì họ cũng sẽ biết yêu thương người khác, mình tin là vậy!

Hải Nam - CEV 01

Tính cách, nội hàm mới thu hút tôi!

Đẹp là một loại quyền năng, điều này hoàn toàn chính xác. Không chỉ trong tình yêu, tất cả các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống sẽ diễn ra thuận lợi hơn, dễ tạo thiện cảm cho người khác hơn nếu bạn là một người có ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, thời gian và thực tế đã chứng minh: ngoại hình không phải là tất cả và không phải ai cũng quan trọng ngoại hình, đặc biệt là khi yêu. 

Người có tính cách và nội hàm tốt sẽ thu hút hơn là người có ngoại hình đẹp. Nhất là với những người thông minh và khéo léo, cách họ cư xử với đám đông xung quanh mình sẽ làm tỏa ra vẻ đẹp của họ.

Trong tình yêu, nói ngoại hình không quan trọng thì không đúng, nhưng nó không chiếm phần lớn trong tình yêu. Với lại, mỗi người có một sở thích riêng, có người thấy người này đẹp, người khác lại thấy xấu, kiểu vậy, vừa mắt mình thì yêu thôi. Nhưng có một điều quan trọng là phải biết cách tự chăm sóc bản thân và tự ý thức được khuyết điểm của mình để thay đổi. Miễn đừng theo kiểu "xấu mà cứ tưởng đẹp" nên không tự chăm sóc thêm hay là "đẹp mà không tự dưỡng" thì cũng không được.

Trần Vũ - CEV 11

Con người ta ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp. Dĩ nhiên mình không phủ nhận điều đó nên trong giây phút đầu tiên gặp nhau, người có ngoại hình đẹp sẽ có sức hút tốt hơn. Tuy nhiên điều đó chỉ dừng lại ở giây đầu. Những phút tiếp theo mình sẽ bỏ qua ngoại hình và đánh giá tính cách của người đó xem có nên "xách dép chạy" hay không.

Theo mình, khi yêu đương, ngoại hình quan trọng theo từng giai đoạn khác nhau. Lúc mới yêu thì phần ngoại hình có thể nó sẽ nhỉnh hơn những phần khác, nhưng khi yêu lâu, tình cảm đậm sâu thì chính đối phương mới là điều quan trọng. Thị Nở cũng hóa Hằng Nga thôi! 

Quốc Việt - CEV 11

Theo mình thì ngoại hình không quan trọng bằng tính cách và nội tâm. Bởi người có nội tâm đẹp luôn thu hút người khác bằng hành động và việc giao tiếp của họ. Từ đó, họ sẽ toát lên "vẻ đẹp" của nội tâm, của trí thức... và điều này hấp dẫn hơn nhiều lần so với ngoại hình đẹp.

Thúy Nguyễn - CEV 09

Nếu chỉ là nhìn mặt thì tất nhiên ấn tượng người có ngoại hình đẹp. Còn trong tiếp xúc nói chuyện, mình vẫn ấn tượng với người có tính cách thú vị hơn. 

Trong tình yêu thì ngoại hình cũng không thể thiếu nhưng nó vẫn xếp sau tính cách. Theo mình, một trong những biểu hiện của tính cách tốt là biết chăm chút và yêu thương bản thân mình, bên cạnh đó là quan tâm và giúp đỡ người khác. 

Trọng Đạt - CEV 14

Trong lần gặp đầu tiên thì ngoại hình đẹp tất nhiên sẽ gây ấn tượng với mình trước. Tuy nhiên sau quá trình tiếp xúc và cảm nhận thì tính cách/nội hàm tốt sẽ để lại sự ấn tượng, thu hút sâu sắc hơn nhiều!

Về phía bản thân mình, trong tình yêu, ngoại hình có quan trọng, nhưng nó không phải tất cả. Nếu ngoại hình không tốt, mình sẽ rất tự ti mặc dù đối phương có nói "với anh ngoại hình không quan trọng" bởi đâu phải tự nhiên có câu "Con trai yêu bằng mắt". Có thể bản thân sinh ra đã không có được ngoại hình đẹp, nhưng cũng phải biết chăm chút cho bản thân gọn gàng, tươm tất.  

Còn về phía đối phương, với mình thì ngoại hình chỉ là một phần, còn tính cách/nội hàm chiếm phần lớn hơn. Tính cách tốt mới có thể tạo ra một mới quan hệ lâu dài, và mình thì là một người luôn hi vọng bản thân có được một chuyện tình như thế.

Mặc dù mình khẳng định ngoại hình có quan trọng trong tình yêu, nhưng mọi người hãy cứ thoải mái lên vì mỗi người sẽ có 1 quan điểm về cái đẹp khác nhau mà! Giống như Thị Nở cũng là một người đẹp, vì đã tìm cho mình được một Chí Phèo mà chỉ tốn có một tô cháo hành đó thôi! 

Thu Giang - CEV 01

Thực ra thì, "trong tình yêu, ngoài tình yêu ra thì không có điều gì khác!" Còn tình yêu được xây dựng trên cơ sở nào thì xuất phát từ  "GU" của mỗi người. 

Không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Sunner nhỉ? 

Hãy cho chúng mình biết ý kiến của bạn nhé!