Sunners hào hứng bật mí "việc đầu tiên" sẽ làm khi quay trở lại văn phòng

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mai, 4/5/2022, toàn Sun* sẽ quay trở lại văn phòng làm việc sau tròn 1 năm "work from home" vì dịch bệnh. Nhiều Sunner không giấu khỏi niềm vui và sự hồ hởi của mình, thậm chí còn bật mí với Sun* News việc sẽ làm đầu tiên khi quay trở lại văn phòng nữa đấy!

Bồi hồi và bỡ ngỡ có lẽ sẽ là cảm giác chung của rất nhiều Sunners khi quay trở lại văn phòng làm việc vào ngày 4/5 tới. Bên cạnh niềm vui và cảm giác hồi hộp như ngày đầu đi làm, Sunners sẽ làm chuyện gì đầu tiên khi quay trở lại văn phòng làm việc? Cùng Sun* News lắng nghe bật mí của họ nhé!

Nghe tin được trở lại văn phòng mà mình "zuii quá là zui luôn", gần 1 nằm trời rời xa văn phòng thân yêu, nhớ lắm. Nhớ cái bàn, nhớ cái ghế, nhớ cả những chậu cây xinh xinh, nhớ các anh chị em của VP HCM, lại thêm háo hức khi sắp được gặp các bạn nhân viên mới, bây giờ mình chỉ mong mau mau hết lễ để được chạy lên văn phòng thôi. 

Dự định đầu tiên khi được trở lại văn phòng sẽ là sắp xếp lại bàn làm việc thật xinh vì mình đã phải xa "ẻm" lâu quá rồi, trang trí em ấy gọn gàng giúp mình thêm động lực làm việc mỗi ngày thật hiệu quả, kế đến mình sẽ rủ team order ăn uống một bữa thật hoành tráng vào cuối giờ, rồi cùng chơi ma sói, đã lâu lắm không được ăn uống trò chuyện cũng mọi người, chắc chắn sẽ cười mãi không ngậm được mồm mất. LOL

Xuân Mai - CEV14

Mình háo hức quá! Từ hồi làm dự án mới đến giờ, mình chưa gặp mặt ai bao giờ, toàn nhìn ảnh anh em nên chả biết mặt mũi mọi người có thật như ảnh không hay đều là kết quả của photoshop =)) Lên văn phòng làm việc, mình sẽ lao vào setup chỗ ngồi của mình, rồi sau đó sẽ đi gặp mặt toàn bộ anh em trong dự án, không biết quanh công ty đã bán trà đá chưa thì hẹn mọi người xế chiều làm bữa trà đá nhẹ nhàng nè. Hôm nào rảnh rảnh thì đi làm cốc bia nứa ^^

Quý Quyết - CEV09

Chuyện là mình vào Sun* đã 9 tháng rồi nhưng chưa một lần được đến văn phòng, lần này cũng là lần đầu tiên nên mình háo hức và vui vô cùng.

Mình cũng có nhìều dự định cho việc trở lại Sài Gòn lần này cũng như lên văn phòng: Ngày đầu tiên trở lại Sài Gòn, mình sẽ đi ăn món mình thích kèm 1 cốc trà sữa vì lâu rồi chưa thưởng thức. Đi mua 1 số đồ cần thiết để đem lên văn phòng, ví dụ 1 cái mền để phòng khi lạnh giá. Đặc biệt, là chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp để đến gặp mọi người chi nhánh Sun* Hồ Chí Minh ^^

Mỹ Như - CEV14

Sau một khoảng thời gian dài làm việc tại nhà đã làm cho mình thích nghi với hiện tại hơn nhiều rồi, tuy nhiên mọi thứ cần phải thay đổi thôi. Sắp đến lúc được gặp lại mọi người trên văn phòng, không biết rằng có gì khác nhiều không nhưng mà điều đầu tiên phải làm là trấn lột trà sữa của đàn em khoá dưới đã.. hí hí

Hoàng Thông - TIV

Vào công ty cũng 3 tháng rồi nhưng chỉ được nhìn thấy team qua tấm ảnh Slack nên mình rất háo hức để gặp mặt anh chị em trên văn phòng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đích thực của họ. Dự định đầu tiên khi quay lại văn phòng của mình là tìm chỗ ngồi của bản thân vì thú thật, đến giờ mình vẫn mông lung chưa biết ngồi ở đâu và ngồi cạnh ai :((((

Thùy Dung - CEV13

Sắp được gặp lại mọi người để cùng nhau làm việc và cười nói trên văn phòng nên mình cũng hơi hồi hộp. Team có nhiều bạn mới mà mình còn chưa có cơ hội gặp hay tiếp xúc nhiều. Mình dự định lên văn phòng sớm, chấm công xong xuôi sẽ xong chụp ảnh checkin up story khoe tung trời trên Facebook ^^

Bá Thể - CEV02

Mình vừa vui sướng vừa lo lắng, vui là vì được lên công ty gặp gỡ anh em đồng nghiệp sau hơn 1 năm, còn lo lắng là sẽ phải thay đổi nhịp sinh hoạt như sáng phải dậy sớm hơn để đưa con đi học rồi lên công ty, chiều cũng về nhà muộn hơn và đón con muộn hơn. Điều đầu tiên mà mình sẽ làm là đi làm sớm và rủ mấy anh em đồng nghiệp thân thiết xuống trà đá vỉa hè haha. Chốt kèo nhé!

Sỹ Trường - CEV09

Mình mới vào Sun* được 1 tháng, mình quả thực rất nóng lòng muốn gặp anh em team dự án vì chưa biết mặt mọi người, không biết mọi người có giống với tưởng tượng của mình không. Khi quay lại văn phòng, việc đầu tiên mình làm là gặp mặt tất cả mọi người, rủ mọi người đi ăn trưa. Nếu thời gian của mình cho phép, có thể mình sẽ làm bánh để tặng mọi người nữa.

Phương Anh - CEV05

Một năm làm việc remote tại nhà, chuyện vui có chuyện buồn có nhưng thật may mắn là mọi người đều an toàn. Khi quay trở lại văn phòng làm việc sau 1 năm, chắc chắn ai trong chúng ta cũng có rất nhiều ý tưởng, dự định thực hiện. Nhưng có lẽ với cá nhân mình, việc mình làm đầu tiên sẽ là hỏi mọi người "Tối nay anh em có rảnh không?"

Quang Mạnh - R&D Unit

Mình cảm thấy khá lạ lẫm, vì một thời gian dài làm việc remote lại chỉ được gặp mặt team qua meeting, gặp ở ngoài chắc chắn có hơi bỡ ngỡ một tí. Vậy nên ngày đầu tiên trở lại văn phòng làm việc, mình sẽ rủ mọi người ăn uống trà sữa các kiểu để phá tan mọi bỡ ngỡ, bồi hồi và lo lắng rồi cùng nhau tiếp tục làm việc như khi cả team remote tại nhà!

Ngọc Châu - CEV11

Sau bao ngày work from home, cuối cùng mình cũng đã được đến văn phòng làm việc. Mình rất hào hứng và phấn khởi để cháy hết mình tại văn phòng. Đây cũng là thời điểm mình vừa hoàn thành kỳ bảo vệ đồ án ở trường Đại học, nên đây chắc chắn là thời gian cực kì thích hợp để mình góp hết sức vào các dự án sắp tới. Sau khi quay lại văn phòng, chắc chắn không khí nơi đây sẽ làm mình năng nổ chạy deadline, nhưng việc đầu tiên chắc sẽ là trồng một cây nho nhỏ trên bàn, để tiếp thêm năng lượng cho mình trong giờ làm việc!

Phú Nghĩa - TIV

Có lẽ việc đầu tiên là mình sẽ nhìn mặt mọi người xem có giống với avatar Slack không, vì mình vào Sun* 1 tháng thì công ty remote luôn đến tận bây giờ. Mình thấy việc quay trở lại văn phòng cũng sẽ giúp Unit mình gắn kết hơn qua các hoạt động tập thể, chắc chắn không khí sẽ rất vui.

Thúy Nga - CEV05

Ôi, cả năm rồi mới quay lại văn phòng, xong hôm trước nhận được thông báo chỗ ngồi, mình còn đang quên mất đâu là khu Buzz đâu là khu Fizz luôn rồi. Mình cũng lo không biết có dậy sớm đi làm đúng giờ không đây. Nhưng hơn hết, mình thấy rất háo hức, thế là sắp gặp anh em trong dự án rồi. Thỏa nỗi mong nhớ suốt cả năm trời.

Mình sẽ tay bắt mặt mừng, ôm hôn từng người trong dự án mà... không phải là giới tính nam haha. Xong sẽ rủ mọi người trưa ra Mạch Hoạch làm bữa gà hàn huyên với nhau. Xa nhau cả năm rồi cơ mà!!

Thanh Nhàn - CEV07

Các Sunners trên đã sẵn sàng rồi! Còn bạn thì sao, điều đầu tiên bạn sẽ làm khi quay trở lại văn phòng làm việc vào ngày mai là gì?