Sunners không còn trăn trở chuyện "mang người yêu về cho mẹ" Tết này!

Mấy bữa nay "cõi mạng" rần rần ca khúc của anh Đen: "Mang tiền về cho mẹ" - thứ âm nhạc gì đâu mà khiến những đứa con nghe xong đều phải "nhói lòng". Nào, để xem Tết này Sunner "mang gì về cho mẹ" nhé!

Tết này dù không có nhiều tiền để mang về cho mẹ như chú Đen, nhưng mình nhất quyết không mang ưu phiền về cho mẹ.
Mình có đọc được câu bông đùa ở đâu đó: 'KPI năm nay là còn sống'. May quá mình còn. =)) Chẳng có gì ngoài tấm thân béo mầm này, nên mình quyết định sẽ mang một đứa con gái ngoan về cho mẹ, một cô con gái biết rửa bát, quét nhà, vặt rau, nhặt hành từ 29 Tết cho hết mùng 5 Tết luôn. 

Dù con gái Tết này không thể “Mang nhiều tiền về cho mẹ” hay “Mang con rể về cho mẹ” nhưng mẹ đừng lo, con đã mang “cả thế giới” của mẹ về ăn Tết đoàn viên rồi :D Thế là quá đủ mẹ nhỉ?  Hihi...

- Ngô Thị Ngọc Ánh - 

Tết này mình sẽ mang "rể" về cho ba!!!

Con Covid vừa qua làm ba mình hoang mang, sợ là cứ thế thì không biết bao giờ mới gả được con gái nên ba sốt ruột lắm =)). Mình cũng nghĩ mãi chưa biết lấy chồng đâu ra mà mang về =)) Trộm vía là nhìn qua nhìn lại cũng có 01 cậu bạn thân, trộm vía cái nữa là cậu ấy cũng hợp tác nên phi vụ này dự là thành công rồi đây!!

- Phạm Yến Vy -

“Ây guuu, mặc dù slogan của mẹ mình vẫn luôn là 'Mang người yêu về cho mẹ, đừng mang mèo về cho mẹ' nhưng có lẽ Tết này lại phải 'mang mèo' về cho mẹ thật rồi! 

"Con xin lỗi mẹ, con chỉ có 1 tâm hồn đẹp và 1 đôi tay biết rửa bát này mang về cho mẹ thôi. Mẹ vẫn vui phải không ạ?"
Hihi mình đùa thôi, mình nghĩ rằng mỗi người sẽ có những cách thể hiện sự quan tâm khác nhau, thế nên là mang gì về cũng được miễn là mang bình yên là được.
Tiện đây, nếu bạn nào cũng phải mang người yêu về cho mẹ thì có thể cho mình xin "in tư" được khum ạ?!. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua 1 cái Tết an lành chứ nhờ. 'Ép dầu ép mỡ ai nỡ FA' =(( 

- Nguyễn Thị Bích Diệp -  

"Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ ". Thì vế thứ 2 là điều mà mẹ mình cũng như các người mẹ mong mỏi hơn cả và mình nghĩ là mình đã hoàn thành vế thứ 2 suốt bao năm qua. 

Năm nay thì đặc biệt hơn mọi năm là mình được ở nhà mấy tháng rồi. Tiền thì mình không có nhiều cho mẹ nhưng mà có góp công để phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.
Đối với mẹ, món quà ý nghĩa nhất có lẽ là các con được ở nhà đón Tết. Vì như năm ngoái anh trai mình ở vùng dịch còn không được về thì năm nay đoàn tụ cả. Nhưng chắc mẹ mình sẽ vui hơn nếu mình được giải SAA năm nay, mình sẽ mang bằng khen về tặng mẹ héhé. 

- Trần Công Tú - 

Sau 1 năm đầy biến động của dịch bệnh thì cũng không về nhà được, tính sơ sơ từ đâu năm đến giờ thời gian ở nhà không đến 1 tháng nên nhiều khi cũng thấy nhớ nhà lắm. Thôi thì năm nay không "mang vợ về cho mẹ, cho bố" được thì lại "mang tiền về cho mẹ, cho bố" để tỏ lòng thành giống anh Đen vậy! 

Mình muốn nhắn gửi tới bố mẹ là: 'Qua một năm dịch bệnh và cả gia đình đều bình an thì mong rằng sang năm mới 2022, mẹ và bố sẽ mạnh khỏe để làm chỗ dựa tinh thần để con có thể yên tâm mà tiếp tục công việc của mình.' 

- Nguyễn Duy Anh - 

“Mang tiền về cho mẹ”? - Chính xác phải là “Mang tiền trả cho mẹ” thì đúng hơn! =))

Mấy năm Đại học vẫn ăn bám bố mẹ, tầm 1 năm trở lại đây mình mới đi làm nên đã "trả được nợ" cho mẹ đâu. Mấy hôm nữa mình bảo vệ đồ án để ra trường, mong mọi thứ ổn thoả để cầm được cái bằng về cho mẹ. Cầm được cái bằng tốt về cho mẹ vui, cũng để báo với mẹ là không còn ăn bám bố mẹ nữa, đã đến lúc tự lập được rồi! Mình không còn điều gì mong mỏi hơn nữa! :D 

- Đỗ Đức Huy - 

Đen Vâu mang tiền, còn Thảo Đào mang 'rượu' về cho mẹ ạ!
Mẹ mình chắc thích Tết có rể rồi, mà rượu với rể đều có âm "R" giống nhau, nên mình thay tạm vậy =)). Say rồi mẹ sẽ quên rể ngay phải không mẹ?

'Con luôn là gái rượu của mẹ, những thứ khác có hay không không quan trọng mẹ nhỉ?' . Mẹ là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời này con được nhận rồi nên con chỉ biết tặng mẹ tình yêu nho nhỏ, tận sâu thẳm tim con thôi. Yêu mẹ nhất đời, yêu bố thứ nhì ha"
"Nếu không có mẹ
Con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi!" 

- Thảo Đào - 

Ca khúc của Đen Vâu là một cách để nói về tình yêu thương giữa con cái và ba mẹ, không thực sự đặt nặng việc phải mang gì đó thật lớn lao về cho gia đình. Chúng ta là những đứa con đã lớn, mang gì về cho ba mẹ cũng được, miễn đó là niềm vui, mà thứ "niềm vui" ấy nên xuất phát từ chính chúng ta thì mới có thể lan tỏa đến gia đình của mình. Đôi khi ba mẹ chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ là đã cảm thấy yên lòng rồi. 

Cảm ơn các bạn nhà Sun* đã có những chia sẻ rất đỗi dễ thương trong bài viết này...Và đừng quên, thực hiện lời hứa phía trên nhé!