Thư gửi con gái của ba: Con gái à, hãy trở thành bất cứ ai mà con muốn!

Thư gửi con gái của ba: Con gái à, hãy trở thành bất cứ ai mà con muốn!

“2 năm nữa mi cưới vợ và có con gái!” – lời thầy bói chắc nịch trong chuyến đi xem đầu năm cùng lũ bạn khiến cả một đứa FA lâu năm không tin vào bói toán như tôi vui liền cả năm luôn! Người ta vẫn nói “con gái là người tình kiếp trước của ba”, nên tôi luôn háo hức chờ cái ngày tôi được gặp thiên thần bé nhỏ ấy. Tôi chợt nghĩ ra biết bao điều để nói với cô gái bé nhỏ ấy. Và để đỡ quên, tôi ngồi… soạn hẳn một bức thư gửi cô ấy, kèm theo nhiều ấp ủ của mình.  

Con gái yêu thương, ba có bức thư muốn gửi con từ trái tim mình!

“Chào con gái tương lai…

Chỉ vài năm nữa thôi là chúng ta được gặp nhau rồi. Ba hiện tại suốt ngày làm việc và mong thời gian trôi thật nhanh để ba con mình sớm gặp nhau. Mỗi khi ba về quê, ông bà nội lại hỏi: “Con dâu với cháu của tao đâu??” (yaoming). Điều đó càng thôi thúc ba mong muốn gặp con sớm hơn. Mà để gặp con sớm thì ba cũng phải cố gắng đi tìm gặp mẹ của con mới được. 

Dù chưa biết mặt mũi mẹ con ra sao, nhưng ba có nghe qua thầy bói nói là mẹ con tuổi hợi, dịu dàng, xinh đẹp và nấu ăn rất ngon. Vậy là ba con mình chắc nịch mảng ăn ngon mặc ấm rồi con nhỉ? Con hẳn sẽ thừa hưởng những nét đẹp đó của mẹ, cùng trái tim nhân hậu của bà nội và tinh thần lạc quan của ông nội. Lúc đó, con, mẹ và bà nội sẽ là 3 người phụ nữ đẹp nhất thế giới, ít nhất là đối với ba và ông nội. 

Con gái à, cuộc sống muôn màu và muôn hình. Ba không chắc mình sẽ trở thành ông bố hoàn hảo, nhưng ba chắc chắn, ba sẽ ở bên, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu do những khác biệt thế hệ và luôn là nơi trở về của con sau tất cả. Con vui vẻ hay đau buồn, khỏe mạnh hay ốm đau, thành công hay thất bại, ba vẫn luôn ở phía sau ôm con khi con muốn. 

Ba nhắn gửi con đôi điều cho cuộc đời dài rộng phía trước, con gái nhé.

Ba nhất định sẽ yêu thương, chiều chuộng con như một nàng công chúa

Về chuyện học hành, có một điều ba luôn tâm niệm, con nhất định không cần phải đâm đầu vào sách vở, không cần trở thành học sinh ưu tú nhất. Con chỉ cần trở thành người giỏi nhất môn học mà con yêu thích nhất, bất kỳ môn nào con thấy hứng thú. Nhưng có 2 thứ ba muốn con cần học. Đó là ngoại ngữ và âm nhạc.

Con gái à, hãy biết hơn một ngoại ngữ. Bởi mỗi ngôn ngữ sẽ mở ra cho con một cuộc đời, một thế giới và mang đến cả những cơ hội được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Ba cũng muốn con biết chơi một nhạc cụ nào đó, bất kỳ loại nào có thể làm con rung cảm. Âm nhạc là món quà của cuộc sống, ba tin rằng, khi hiểu và cảm thụ được âm nhạc, con sẽ có một tâm hồn đủ tinh tế và nhạy cảm trước mọi việc. 

Dù bận rộn tới đâu, ba cũng mong con giữ được thói quen đọc sách. Những cuốn sách sẽ làm tâm hồn con trở nên giàu có, phong phú. Cuộc sống của mỗi người đo đếm không phải bằng số năm người ta sống mà bằng số sách người ta đã đọc, số trải nghiệm mỗi người đã đi qua. Tri thức sẽ giúp con trở nên tự tin và bản lĩnh.

Hãy luôn giữ tâm thế học hỏi suốt cuộc đời. Con có thể rất giỏi một thứ, hoặc giỏi rất nhiều thứ. Trên đời này không có kiến thức nào mà con học được trên đời là vô ích. Trước bất kỳ ai, hãy vươn vai đứng thẳng, tự tin về vốn kiến thức của mình. Một cô gái như vậy mới là xinh đẹp nhất, con có biết không?

Con hãy lấy người mình yêu thương và làm công việc mình yêu thích!

Về công việc và gia đình, ba hi vọng con sẽ chọn được công việc mình yêu thích, cũng như người phù hợp với mình nhất để nên duyên vợ chồng. Đối với ba, công việc và bạn đời giống như việc con mặc lên một bộ váy cưới, dù cho bộ váy có là một thương hiệu nổi tiếng, đắt tiền, lộng lẫy nhưng nếu  không hợp với vóc dáng tính cách của con thì khi con mặc lên cũng không thể đẹp được. Một bộ váy bình thường, mà con thấy thích và phù hợp thì chắc chắn con sẽ là công chúa khi mặc nó. Đó có thể không phải người giàu có nhất nhưng phải là người yêu con và con yêu nhất. Đó có thể không phải công việc làm ra nhiều tiền nhưng phải là công việc mang lại cho nhiều cảm hứng nhất. Với 24 giờ mỗi ngày, con sẽ có 8h để làm công việc mình thích và 16h ở bên người mình yêu thương. Hi vọng là con sẽ chọn được “bộ váy” hợp với mình. 

Ở gia đình mình, nếu con có thêm em, nhất định ba sẽ nghiêm khắc. Còn con, ba nhất định sẽ yêu thương, chiều chuộng con như công chúa. Để sau này, khi yêu một chàng trai nào đó, nếu con không được yêu và tôn trọng theo cách con được đối đãi bây lâu nay, con sẽ đá bay anh ta ra khỏi cuộc đời mình, không cho phép anh ta làm tổn thương con.

Thái độ sống cũng là điều quan trọng con cần biết nữa nhé. Giờ đi đâu, người ta cũng nói ‘quan trọng là thái độ” cn gái ạ. Ba chỉ muốn nhắc con rằng, đừng bao giờ cáu giận, vì khi đó con sẽ không tỉnh táo và không thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Khi cáu giận, chính con sẽ là người thấy khó chịu. Vậy đừng để người khác hay một việc nào đó khiến mình bức bối. Việc này khó đấy con gái à, ba con mình sẽ cùng nhau tập luyện từ khi con chào đời để cùng nhau “keep smiling” trước mọi vấn đề. Đáng nói, con gái hay cáu mau già con lắm, mà ba thì luôn muốn con xinh đẹp rạng rỡ.

Hãy đối xử tốt với mọi người nhưng đừng đòi hỏi điều ngược lại. Nếu ai đó phê bình hãy cảm ơn họ, không phải ai cũng sẵn sàng giúp mình chỉ ra điều mình còn thiếu sót. Nếu ai nói xấu con, hãy mìm cười và bỏ qua con nhé. Nhân vô thập toàn, con không có nghĩa vụ phải làm hài lòng mọi người. Thấy ai hợp thì con chơi, không hợp thì cư xử phải phép, đừng chê bai, nói xấu họ. Con chỉ bình tâm khi giữ được suy nghĩ tích cực về mọi người và về mọi vấn đề. 

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh. Đó là trạng thái tốt nhất để xử lý rắc rối. Nếu con gặp bất cứ rủi ro nào, hãy tự nhủ, mọi trải nghiệm đều đáng quý và có ích. 

Từ khi xuất hiện, con là cuộc đời của ba.

Và hãy luôn hướng về gia đình. Dù bận rộn tới đâu, hãy cố dành thời gian cho ba mẹ. Con là trái tim, là cuộc đời của ba và mẹ con. Bất cứ cha mẹ nào có tư tưởng cởi mở tới đâu, vẫn khó để buông tay con cái trước ngưỡng cửa cuộc đời, không nỡ rời xa. Vì thế, nếu con đi xa, không thể về gặp, hãy dành thời gian trò chuyện qua facetime và hãy kể cho ba mẹ nghe một phần cuộc sống của con. Ba mẹ có thể không hiểu hết nhưng hẳn sẽ lắng nghe. Cuộc sống ngày càng nhiều bất trắc, nên chắc hẳn, hãy dành điều quý giá nhất cho những người không thể thay thế trong cuộc đời. Đừng mải mê hay đắm chìm trong công việc mà quên mất điều đó con nhé.

Con gái à, sau này lớn lên, con hãy mạnh mẽ gạt phắt những kỳ vọng của ba và mẹ con đi cũng được. Ba nhất định không hờn trách, dằn dỗi gì đâu. Ba mẹ sinh con ra nhưng cuộc sống là của con. Ba mẹ cho con đôi chân để đi, chiếc miệng để cười, đôi mặt để rộng mở, đôi tay để làm điều con thích. Con cứ làm mọi việc và ba mẹ sẽ mãi mãi là cánh cửa bình yên không bão dông của con.

Yêu con, cô gái của ba.