Thương lắm Miền Trung: "Nước tràn vô nhà rồi con ơi!"

Mỗi ngày trôi qua, tin tức tràn ngập báo đài về những nỗi đau thương tâm do bão lũ gây ra tại các tỉnh Miền Trung, khiến không chỉ tôi mà cả những đồng nghiệp của mình ngậm ngùi, xót xa. Thương mẹ, thương cha, thương bà con quê nhà đang gồng mình chống bão.

Năm 2020 sắp sửa kết thúc nhưng những ký ức không mấy tốt đẹp về một năm đầy biến động và khó khăn vẫn còn đó, đặc biệt là ở trong tiềm thức của những người con đất Miền Trung. Đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến 2 lần, mỗi lần đều để lại những tổn thất nặng nề. Yên ấm chưa được bao lâu, bão lũ lại tràn về, cả miền Trung lại oằn mình gánh chịu!

Miền Trung ngập trong cơn lũ (Nguồn ảnh: Internet)

Nước lũ dâng cao, nhiều gia đình ngập trong "biển nước", vùng quê nghèo chìm trong nỗi buồn thất thoát "tài sản". Vật chất bị ảnh hưởng, chúng ta vẫn có thể chấp nhận! Nhưng bất lực nhìn người thân của mình gặp nạn, thậm chí ra đi trong cơn lũ.... thật sự là mất mát quá lớn.

Lại một trận lũ để lại những nỗi thương tâm (Nguồn ảnh: Internet)

Tôi may mắn được làm việc tại thành phố, nơi ít chịu ảnh hưởng bởi bão lũ hơn nhiều vùng quê khác. Hằng ngày gọi điện thoại cho mẹ, nghe mẹ bảo: "Nước tràn vô nhà rồi con ơi! Cả cái khu nhà mình nước lên cỡ 1m hơn rồi!" mà buồn. Mẹ vừa nói vừa cười nhẹ nhàng, tôi biết mẹ sợ tôi lo lắng, sợ tôi nghĩ ngợi nhiều. Tôi thương mẹ và mọi người biết bao nhiêu.

Trước đây, Miền Trung cũng đã trải qua khá nhiều trận lụt lịch sử. Tôi từng nghe mẹ kể về trận "Đại hồng thủy năm 1999", khi ấy tôi chỉ mới là đứa trẻ 4 tuổi nên chưa thể tận mắt chứng kiến và cảm nhận sâu sắc sự nguy hại của bão lũ gây ra. Mẹ tôi nói, năm ấy, cả miền Trung chìm trong biển nước. Đặc biệt là xứ Huế quê tôi chịu thiệt hại kinh hoàng và trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên của mỗi người dân nơi đây.

Mẹ kể rằng: "Trận lũ đó đã cướp đi tính mạng của gần 400 người Huế con ạ! Nước thì tràn vào làm cuộc sống khó khăn, đã vậy còn có những người phải bỏ cả tính mạng mình để cứu sống những người khác gặp hoạn nạn. Cứ cầu mong cảnh tượng ấy sẽ không lặp lại nữa, ai ngờ đâu...."

Đúng thật là không ai ngờ, lũ lại kéo đến vào đúng thời điểm này! Đau thương làm sao khi nhận được những tin tức như chồng dẫn vợ đi sinh con mùa lũ để rồi mất cả vợ lẫn con, học sinh bị cuốn trôi trong dòng nước lũ, bà cháu bị điện giật tử vong, bà con quê nghèo sống chung với lũ nhiều ngày liền.... Ông trời thật biết cách trêu đùa, Miền Trung đã khổ, giờ lại khó khăn trăm bề!

Dù gian khổ vẫn gắng gượng nở nụ cười, người Miền Trung là thế đấy! (Nguồn ảnh: Internet)

Đối với những đứa con đang xa quê để làm việc như tôi, cảm xúc lúc này thật khó tả! Lo cho gia đình bà con mà chẳng biết phải làm sao. Lũ lụt đường xá đi lại khó khăn, tôi chẳng thể tức tốc chạy về nhà để phụ giúp gia đình. Từng ngày trôi qua, tôi chỉ có thể nhận tin từ những cuộc gọi ngắn ngủi của người thân, ảnh chụp lũ cùng thông tin báo chí đăng tải. Sự bất lực trong đau lòng đang dần nhấn chìm những người con không thể có mặt tại quê nhà mùa lũ như tôi. 

Nguồn ảnh: Internet

"Gia đình em vẫn ổn, 5 ngày không điện không nước, hàng hóa ngập nước, đến bữa chờ đồ ăn cứu trợ, giấc ngủ phải ngắn lại, chân tay cũng sưng húp lên vì ngâm nước. Tuy vậy, ít ra gia đình em vẫn có nhà cao cửa rộng để đặt lưng nghỉ ngơi nhưng rất nhiều gia đình khác đang gặp khó khăn lắm!" - Cô nàng Sunner quê Quảng Trị ngậm ngùi chia sẻ.

Miền Trung thật sự cần sự giúp đỡ! Thiên tai là thứ không tránh được nhưng tôi tin rằng, với sự đồng lòng cùng hướng về Miền Trung, những hậu quả đau lòng sẽ có thể được giảm thiểu tối đa nhất. Tôi cũng như các bạn, không muốn ai phải cô đơn hay bơ vơ một mình giữa dòng nước lũ và giữa khó khăn chồng chất mùa lũ.

Tình người nồng ấm mùa mưa lũ (Nguồn ảnh: Internet)

Trái Đất này, Mặt Trời thương, nên rất hiền,

Ngay hôm sau, mọc chồi vươn trên đất mềm...

Với mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn do bão lũ gây ra, toàn Sun* quyết tâm đồng hành cùng Miền Trung vượt qua tổn thất nặng nề này. Mỗi người chúng ta hãy cùng chung tay, góp một phần sức nhỏ, đem tình người nhân rộng khắp Miền Trung. 

Đại diện tại Khu vực Miền Trung - CLB Charity Sun* Đà Nẵng sẽ đứng ra nhận quyên góp và đem đóng góp của các bạn chuyển đến những nơi thực sự cần. Đặc biệt, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được CLB Charity Sun* Đà Nẵng tổ chức hoạt động thiện nguyện, trực tiếp đi đến các vùng để tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân chịu ảnh hưởng của lũ.

Thông tin CLB Charity Đà Nẵng:

- Số tài khoản: 0041000285283
- Chủ tài khoản - Đại diện CLB Charity: Lưu Thị Hoài Thương
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

- Nội dung chuyển khoản: Tên_Bộ phận_Ủng hộ lũ lụt Miền Trung
Mọi thông tin về quyên góp sẽ được CLB Charity và Sun* News cập nhật liên tục đến các bạn.

#Hướng về miền Trung