Tiền nhiều để làm gì? Để hạnh phúc chứ còn làm gì nữa!

Người đời thường nói với nhau: "Đừng làm việc vì tiền, hãy làm việc vì hạnh phúc của chính mình!". Vậy nếu như hạnh phúc với tôi là kiếm được thật nhiều tiền, thì chẳng có gì sai!

Tôi có một anh bạn thân, cao lớn đẹp trai, tài hoa sáng lán nhưng đã 26 "nồi bánh chưng" trôi qua, cậu ấy vẫn chưa có dự định tìm hiểu hay tiến đến hôn nhân với bất kì cô gái nào. Thấy vậy, tôi cũng đùa: "Do mày kén chọn, hay xu hướng giới tính của mày có vấn đề đấy?". Cậu chàng chỉ cười trừ và trả lời: "Lớn to xác thế này, nhà riêng thì chưa có, xe thì chưa mua, tiền lương thì chỉ vừa đủ để bản thân và bố mẹ sống thoải mái chút, lấy đâu ra tiền và thời gian mà cưới con gái nhà người ta."

Ừ thì đúng thế thật! Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cuộc sống vật vả đấy! Tình yêu thì có thể không cần tiền, nhưng hôn nhân thì không thể. Bởi thế, người trẻ lao đầu vào kiếm tiền, chung quy vẫn vì muốn bảo vệ và chăm sóc tốt bản thân cho những người thân yêu thôi!

Tại sao người trẻ lại "điên cuồng" kiếm tiền như thế? (Nguồn ảnh: Internet)

Nhớ những ngày đầu năm 2020, tôi đã hào hứng đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu và dự định ấp ủ, chỉ hi vọng bản thân sẽ đủ động lực để dần thực hiện hóa những kế hoạch còn đang dang dở kia. Ấy thế mà năm 2020 đã đi qua hơn ba phần tư quãng đường, tôi vẫn loay hoay trong mớ bòng bong.

Đôi lúc tôi tự hỏi: "Người ta học hành tiến bộ, công việc ổn định, số dư tài khoản tiết kiệm đáng nể, tình duyên tiến tới... Còn tôi thì sao, tôi đã có gì?". 

Không biết có ai đã từng trải qua cảm giác này chưa, cảm giác mà người ta thường bảo vui rằng: "Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi!". Bạn cứ nghĩ mình có tất cả mọi thứ, nhưng khi thực sự soi xét kỹ càng, chợt nhận ra mình hóa kẻ "trắng tay". Sự lạc lõng, bơ vơ của những người trẻ giữa dòng đời xô bồ chắc hẳn là đây, đúng không? 

Ngay chính bản thân tôi, trong những năm qua đã thay đổi công việc vài lần, và giờ đây quyết định dừng chân tại Sun*. Không vì lý do nào cả, đơn giản tôi muốn mình sống tốt hơn. Sau tất cả, tôi rút ra một chân lý rằng: "Cảm giác ổn định chỉ khi bạn thực sự có năng lực kiếm tiền và có tiền, điều đó sẽ khiến bản thân vững vàng hơn mỗi ngày."

Vấn đề thu nhập luôn là đề tài muôn thuở gây trăn trở của mỗi người. Ngày qua ngày, bao nhiêu khoản chi phí cần chi trả. Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe, ăn uống, nào là các cuộc giao lưu bạn bè, tiền hẹn hò (nếu có người yêu), tiền phụ cấp gia đình hàng tháng.... Hàng loạt các khoản chi phí mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ rối não. Vậy nếu không có tiền, những vấn đề này làm sao giải quyết?

Chính vì vậy, thu nhập ổn định là điều tất yếu và rất quan trọng trong cuộc sống. Phụ nữ và đàn ông ở xã hội này là bình đẳng, đều phải trở thành chỗ dựa của "ai đó". Dù làm việc có mệt mỏi đến như thế nào, kiếm tiền có vất vả ra sao thì cũng phải nỗ lực mỗi ngày.

Với tôi, kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc (Nguồn ảnh: Internet)

Vậy nên, tại sao khi còn trẻ lại cần kiếm nhiều tiền? Rất nhiều người thậm chí đánh đổi thú vui đơn thuần, lao đầu vào công việc chỉ để có thể sở hữu được những đồng tiền xứng đáng, cũng để sau này đủ tự tin nói với người thân của mình rằng: "Không sao cả, đã có con/anh lo." 

Đương nhiên, trên đời này còn lắm những trường hợp thích tiền nhưng không kiếm theo cách "điên cuồng" đến vậy. Đơn cử như cô bé Sunners mà tôi quen biết, em hay tươi cười và nói với tôi: "Em cũng thích tiền chứ! Nhưng em cần vừa đủ thôi, bởi vì em thích sống đơn giản, sống hạnh phúc theo cách mình muốn hơn."

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống, cách kiếm tiền của riêng mình. Nhưng với tôi, chung quy lại chỉ gắn với một mục tiêu duy nhất: "Tương lai tốt đẹp, người thân bình an, chính mình hạnh phúc".

Bạn thì sao?