Tuyển tập "tình đầu" của Sunner: Cái nắm tay nhớ đời và không dám yêu thêm ai suốt 3 năm

Những mối tình đầu thật muôn màu...

"Có hai cái cây trong một cái vườn
Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa
Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm
Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về"

Đen trong Ca khúc - MV mới nhất: Trốn tìm"

Cái kết của bài hát "Trốn tìm", Đen Vâu rời xa vùng đất ghi kỉ niệm với người con gái gắn bó với anh cả thời thanh xuân. Cô gái rời bỏ vùng thảo nguyên rộng lớn để quên đi những kỉ niệm chôn chặt với mối tình đầu. Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta cũng sẽ nhớ về những mối tình dang dở của mình khi nghe bài hát này, đặc biệt là mối tình đầu...

Mối tình đầu của em là em thích bạn ấy trước. Chúng em học chung trường cấp 3 với nhau. Em thích bạn ấy chỉ vì bạn ấy cười đẹp quá ấy! Em còn làm thơ về nụ cười của bạn ấy nữa cơ!.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là cái nắm tay đầu tiên. Em vẫn nhớ đợt ý mùa đông siêu rét nhưng mà ngày nào em cũng đến sớm lúc trường chưa có ai, tại bị rảnh với cả thích enjoy cái không khí tĩnh lặng lúc sáng sớm (thực ra lý do chính vẫn là do em "ngựa"). Đấy xong thì bạn ấy sau khi biết em thích bạn ấy thì cũng thích em thế là cũng đòi đến sớm để được gặp em. Rồi chúng em ngồi ở ghế đá ngắm hoa sữa và nói chuyện với nhau, xong rồi tự nhiên đùng cái bạn ý cầm tay em, em không nói gì cả một phần vì xúc động, phần còn lại là vì thấy hơi... tại tay bạn ấy bị chảy mồ hôi ấy ạ =)), cơ mà em nghĩ nếu giờ mình mà rụt tay ra thì hơi phũ phàng nên em ngoan ngoãn để tay đó cho bạn ấy nắm. Và thế là chúng em đã có cái nắm tay đầu tiên. Đúng kiểu “cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”, hai đứa đều xúc động không nói nên lời. 

- Hà Trang (HRV) - 

Mối tình đầu của em là bạn thân từ nhỏ đến lớn của em. Dù 2 đứa ở 2 miền khác nhau nhưng thường xuyên liên lạc, có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, vì khi trước nhà em ở miền Nam sau đó chuyển ra miền Trung sinh sống. Bạn ấy đã hẹn là sẽ học Đại học rồi ở chung thành phố với em, nhưng vừa học xong lớp 12 là bay cái vèo sang Nga để chung sống với gia đình. Sau đó thì... không có sau đó nữa, vì tụi em không liên lạc được với nhau, có tìm cũng không tìm thấy nữa vì 2 đất nước quá xa xôi. Sau mấy năm thì cũng quen với sự mất mát đó rồi, có tìm được cách liên lạc thì cũng chẳng biết nói gì nữa.

- Hoàng Ni (EUV4) -

Hồi xưa có 1 thời gian mình tập thi kể chuyện ở nhà cô giáo tiểu học, còn bạn ấy thì đến nhà cô học thêm mỗi tối. Cô giáo dạy xong thì chở cả tui và bạn đó về nhà trên xe máy, bạn đó ngồi giữa, mình ngồi sau mà cả hai không ai nói với ai câu nào. Rồi sau đó mình thi xong thì không gặp lại nhau nữa. Sau này lớn lên thi vào chung lớp chuyên, lớp 12 yêu nhau rồi nhắc về cô giáo mới vỡ lẽ ra là biết nhau từ hồi xưa, mặc dù chưa từng nói chuyện với nhau ngày đó! 

- Phú Quới (EUV3) - 

Mối tình đầu của mình là bạn học cùng trường quen nhau trên cùng chuyến xe bus hằng ngày. Cả 2 biết nhau từ lớp 10, bình thường cũng chỉ trêu đùa nhau vu vơ. Lên lớp 12, một buổi sáng trong tiết văn, mình còn đang lơ mơ ngủ thì có tin nhắn đến: “Tao thích mày”. Ngỡ tưởng đùa nhưng lại là mối tình đầu. Từ đó cả 2 luôn đợi nhau ngồi cùng chuyến xe bus. Nhưng người ta nói dễ đến thì cũng dễ đi, bọn mình chia tay sau 3 tháng. Lúc đầu mình cũng không cảm nhận được nhiều về nỗi buồn. Nhưng rồi hụt hẫng khi vẫn chuyến xe bus đó chỉ còn mình mình vẫn đợi. Đến bây giờ, cô ấy đã có 2 con rồi...

- Cao Thanh Sang (EUV2) - 

Nhớ ngày xưa còn chat yahoo, nhìn mặt nhau qua webcam mờ tịt mặc dù nhà cách nhau có hơn 2km. Rồi có hôm nàng bị bố mắng, bỏ nhà ra đi, mình phải đến dỗ dành, đưa đi loanh quanh thị trấn, hồi đó làm gì có tiền để vào ngồi hàng quán đâu. Xong mẹ nàng có điện cho mình hỏi xem mình có đang ở cùng nàng không, để cho bác yên tâm. Sau đó 2 đứa chia tay năm lớp 11, 2 đứa cảm thấy tự nhiên tình cảm thiếu thiếu đi rồi dần dần xa nhau. Rồi chia tay trong êm đẹp thôi. Nhưng vẫn chơi với nhau đến bây giờ. 

- Bạn nam giấu tên - 

Trong đám cưới cô bạn thân cùng lớp đại học, mình là phù dâu. Lúc cô bạn hí hửng nói “tí nhớ bắt lấy hoa cưới nhé” thì "cậu bạn mình" mặt đầy nghiêm túc nói: “chắc phải vài năm nữa, giờ sớm quá”. Chắc do tin lời nhau rằng còn sớm quá nên hai đứa cùng mải mê trốn, trốn kỹ quá giờ không ai tìm ra.

- Vũ Loan (EUV3) - 

Mối tình đầu là do người ta tán anh trước. Sau đó anh bị "đá" đúng vào Lễ giáng sinh. Sau lần ấy anh không tin vào tình cảm của đứa con gái nào hết nữa, thế là sợ không dám quen ai suốt 3 năm...

- Unknow (EUV4) - 

 

Nhớ lại tình đầu, mình vẫn còn một chút hậm hực xen lẫn chút đắng cay. Chuyện kể về nhiều năm trước, khi mình chỉ là cô bé lớp 8 "ngây thơ, đáng yêu" thì từ đâu rơi xuống cậu bạn cùng bàn (người vừa chuyển sang lớp mình) hội tụ đầy đủ yếu tố mình ghét. Bỏ qua cái sự đẹp trai của bạn ấy thì không thể nói bạn này quá đào hoa, dẻo miệng lại có chút "nữ tính", đúng kiểu con trai mình không ưa nhất. Ai dè sau nhiều lần bạn ấy giải vây cho mình khỏi "nguy hiểm", chăm sóc mình từng li từng tí thì mình từ ghét chuyển thành thích luôn. Ấy thế nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng chẳng tốt đẹp gì. Bạn ấy không chỉ thích mình, mà còn thích RẤT NHIỀU nàng, vô tình khiến cho mình trở thành cái gai trong mắt bạn bè cùng lớp lẫn chị em trong trường. Ác mộng của mình cũng bắt đầu từ đó! Đúng là đàn ông chỉ mang lại tai họa thôi ạ! Mãi cho tới sau này, mình mới phát hiện: hóa ra việc "tranh giành" 1 chàng trai thật ấu trĩ, bởi cuối cùng thì anh bạn ấy cũng đã tìm được NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI MÌNH. Cứ tưởng bản thân là nữ chính ngôn tình, nào ngờ đâu cũng chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi các bạn ạ!

- Huỳnh Vy (IC) - 

Mối tình đầu của em bắt đầu từ cuối năm lớp 9. Khi lên cấp 3, tuy em chuyển trường sang một huyện khác nhưng cả 2 vẫn giữ liên lạc và giúp nhau học tập. Thế nhưng khi lên đại học, em nhập học trước bạn một năm. Đổi môi trường suy nghĩ của em cũng dần thay đổi và nhận ra cả 2 không còn hợp nhau nữa. Vì vậy mà không thể tiếp tục. Tuy không thể song hành nữa nhưng đó cũng là một dấu mốc cho sự thay đổi và trưởng thành cho cả em và bạn.

- Dương Thị Thương (GEU) - 

Khi ấy cả hai chỉ mới 20 tuổi nên tình cảm không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố vật chất hay gia đình. Cả hai người đều không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và đơn giản đến với nhau bởi những rung động thực sự của tuổi mới lớn nên tình cảm rất đỗi tự nhiên, tự nhiên ngây thơ đến mức khờ dại. Lúc ấy, yêu là chỉ yêu, chỉ tính được những mong muốn trước mắt như đi chơi ở đâu, ăn món gì, hay trao đổi những câu chyện tầm phào về lớp học, thi cử. Vui vui 2 đứa thường đợi nhau tan học để đi chơi, rồi cảm giác có người yêu đón mình cũng oách hơn các bạn cùng lớp...Tình yêu đầu dù không đến được với nhau, và hiện tại cả hai đều có gia đình nhưng trong suốt những năm về sau mình luôn trân trọng những kỷ niệm tuyệt vời đó. 

- Nguyễn Thị Nga (GEU) -

Cảm ơn những kỉ niệm tuyệt vời mà các Sunner đã gửi về cho Ban Biên Tập. Còn tình đầu của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới nhé! 

#mối tình đầu

#chuyện người Sun*