#Đáng tiền: "Đu idol" 20 năm với số tiền không đếm xuể

Khái niệm “đu idol” mới nổi lên thời gian gần đây dùng để chỉ những người bỏ tiền ra để đi xem concert, mua album, mua những thứ liên quan đến thần tượng (merchandise) của họ. Ngay tại Sun*, có một cô nàng “fangirl” nổi tiếng đu idol đã được tròn 20 năm, từ ca sĩ nổi tiếng Việt Nam cho đến nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Kể từ những ngày đầu bước chân vào con đường đu idol tốn kém này, số tiền mà cô nàng bỏ ra đã không còn có thể “đếm xuể”.

Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng M. vẫn miệt mài với các concert của thần tượng trong và ngoài nước. Mới đây, cô fangirl nhiệt thành đã có chuyến đi Hàn Quốc tham dự fanmeeting của nhóm nhạc SNSD và sắp tới là liveshow của thần tượng đầu đời - Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 5/11.  Tính đến năm 2022, hành trình "đu idol" của fangirl này đã tròn 20 năm. 

Fanmeeting của SNSD tại Hàn Quốc, 9/2022

Sản phẩm âm nhạc đầu tiên mở màn cho công cuộc “đu idol” của M. là album vol.3 “Ngày ấy và bây giờ” của ca sĩ Mỹ Tâm vào năm 2003, trị giá album thời đó là 35.000đ. Lúc đó, M. mới chỉ là cô bé học sinh cấp 2 nên để có được số tiền khá lớn lúc đó, M. đã phải nhịn ăn sáng 1 tuần liên tục. Mặc dù thời đó, băng đĩa lậu nhan nhản và chỉ cần bỏ ra con số 1/10 so với băng đĩa gốc nhưng M. vẫn quyết tâm ủng hộ thần tượng bằng tâm và tiền. Sau đó, M. đã dành dụm để sưu tập đủ số album mà thần tượng đã phát hành. 

Vào năm 2004, ca sĩ Mỹ Tâm tổ chức liveshow lớn đầu tiên trong sự nghiệp tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), M. đã bỏ ra số tiền 80.000đ để mua vé "dành cho fan" để được vào sân cổ vũ cho thần tượng. Ngoài những buổi đi xem thần tượng biểu diễn tại Hà Nội, cô nàng còn không ngần ngại chi tiền đi xem thần tượng tại Tp.HCM, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… Để có được những số tiền đu idol này khi đang còn là học sinh, M. đã trở thành cộng tác viên của một số tờ báo dành cho học sinh, sinh viên và dùng toàn bộ số tiền nhuận bút kiếm được cho việc ủng hộ thần tượng.

Năm 2013, khi đã ra trường và đi làm, M. lần đầu tiên bay sang Singapore chỉ để tham dự concert của nhóm nhạc SNSD. Chi phí cho chuyến đi đó đã tiêu tốn 20 triệu đồng cho toàn bộ vé máy bay, vé concert, chi phí ăn ở trong 3 ngày. Và cũng từ năm đó, mỗi khi SNSD ra album mới, có concert tại Thái Lan hay Hàn Quốc, M. đều cố gắng thu xếp công việc để có thể tham gia nhiều buổi biểu diễn nhất có thể. Ước tính con số đu idol ngoại quốc cho đến nay của cô nàng đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

Concert của SNSD tại Singapore, 10/2013

Đối với M., những kỷ niệm với thần tượng được coi là vô giá nên cô đã không tiếc tiền chi ra để đổi lại bằng những nguồn động lực cả hữu hình lẫn vô hình, đem lại niềm vui cho bản thân. Là một người có câu chuyện cá nhân đặc biệt nên từ nhỏ M. đã sống thu mình lại với thế giới bên ngoài. Cho đến khi vô tình nghe được một bài nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm trên máy phát đĩa ở ngoài cửa tiệm mà M. vô tình đi ngang qua, cả thế giới bên trong cô bé 12 tuổi lúc bấy giờ như bừng sáng.

Và sau đó, M. gia nhập Fan Club (CLB những người hâm mộ) của Mỹ Tâm và quen được nhiều người bạn cùng chung sở thích. Thế giới quan của M. được mở ra rộng lớn hơn, dần dần cô bé đã không còn thu mình như trước kia. 

Concert Mỹ Tâm tại Hàn Quốc, 10/2018

Đến độ tuổi trưởng thành, M. bắt đầu “cảm nắng” các cô nàng SNSD bởi năng lượng của nhóm nhạc này truyền đến cho người hâm mộ. Trong cuộc sống vốn nhiều mỏi mệt, bỗng nhiên có một nguồn năng lượng tích cực lan toả và M. cảm thấy vui vẻ hơn mỗi ngày nhờ “vitamin idol”

Sau tất cả, những con số không nói lên hết được giá trị mà việc “đu idol” mang lại cho một người coi trọng sức khoẻ đời sống tinh thần như M. hay vô vàn những fangirl, fanboy khác. Chẳng phải chúng ta kiếm tiền để dùng tiền đó đổi lấy mọi thứ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên sung túc, đủ đầy hơn hay sao? Vậy thì, việc “đu idol” cũng chỉ là một trong số rất nhiều quyền “mưu cầu hạnh phúc” của con người, miễn sao đúng cách. 

Những khoảnh khắc “đáng tiền” ấy cho bạn thứ trải nghiệm cuồng nhiệt mà vốn bạn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được, cho bạn gặp gỡ nhiều người bạn hơn, đặt chân đến được nhiều nơi hơn. Và “đáng tiền” hơn cả là khi bạn đang quay cuồng trong u ám, chỉ cần nhìn thấy thần tượng là liền có thể mỉm cười không lý do. 

Đó chính là ý nghĩa của việc “đi đu idol”.

#đáng tiền