Kế hoạch nghỉ lễ "rất gì và này nọ" của hội FA nhà Sun*
Người ta thường nghĩ, đối với các cô nàng/anh chàng FA thì ngày nghỉ lễ luôn là "ngày cô đơn", sẽ làm họ buồn phiền đôi chút. FA tại Sun* có vẻ không như vậy thì phải!
Nếu như anh chị em khác có vợ/chồng/người yêu để cùng nhau hưởng thụ những giờ phút hạnh phúc bên nhau trong ngày nghỉ thì dân FA nhà Sun* sẽ làm gì nhỉ? Bạn cho rằng họ sẽ cô đơn một mình lẻ bóng ư? Sai lầm to rồi đấy, dân FA cũng có rất nhiều cách tận hưởng riêng trong ngày lễ, trước mắt là dịp 30/4 - 1/5 sắp đến đó nhé!
Cùng hóng xem các Sunners FA của chúng ta "tám xuyên lục địa" về kế hoạch nghỉ lễ để thấy hội độc thân cũng có những "thú vui tao nhã" của mình.

Suốt ngày bị mọi người chọc không có người yêu nên hôm nay được lên báo luôn nè! (Cười). Cơ mà chị lại đang bận rộn vì có nhiều “người yêu” quá đây này! Ngày trong tuần đi lên trường, rồi cuối tuần đi chơi với mấy bạn nhỏ sinh viên....hầu như tất cả thời gian đều dành cho sinh viên rồi. Mình cũng ham vui quá nên cũng có lúc quên mất là FA cơ. Hơn thế, xung quanh chúng ta FA rất nhiều nên các bạn không hề cô đơn đâu ạ!
Plan nghỉ lễ của chị sẽ cùng nhóm sinh viên đi khám phá bán đảo Sơn Trà (một địa danh du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng). Với mục tiêu mặc đẹp "chụp ảnh là chính, ăn uống thả ga là chủ yếu" nên mình thấy rất refresh. Mình muốn nhắn nhủ đến anh chị em Sunners độc thân rằng: "Còn FA thì chúng ta tranh thủ yêu đời , sống khỏe và tận hưởng những điều thú vị mà các cặp đôi phải ghen tị. Người yêu có khi lại ập đến bất ngờ lúc nào không hay đâu, thời tới cản không kịp nữa rồi lại không chịu rời xa hội FA vui vẻ này đó nha!"
Thu Hà - GEU

Cô đơn là do bản thân tự nghĩ ra thôi chứ theo mình thì dân FA có gì đâu mà cô đơn dịp lễ nhỉ? Mấy dịp này là cơ hội được ở gần, được nói chuyện nhiều hơn với những người thân trong gia đình mình. Với cả mình FA thì mình tìm người FA đi chơi, đi cafe là được!
Kế hoạch nghỉ lễ cơ bản của một dân FA như mình thì khá đơn giản thôi nè!
- Ngày 1: Sáng ngủ, trưa dậy nấu cơm, ngủ, tối dậy nấu cơm. Ăn xong đi cafe với bạn bè.
- Ngày 2: Sang ngoại chơi cả ngày.
- Ngày 3: Rủ hội bạn thân đi chơi, tối về quanh nồi lẩu, tối lại cafe.
- Ngày 4: Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lấy lại tinh thần chuẩn bị những ngày đi làm tiếp theo.
Tiến Quân - EUV1

Cô đơn hay không là tùy thuộc quan điểm của từng người và cách người ấy tận hưởng cuộc sống như thế nào mà thôi. Tất cả mọi người kể cả độc thân vẫn sẽ là những người sống vui, sống khỏe, sống rất tốt nếu như bản thân họ biết hài lòng với những gì đang có và tự tìm được những sở thích riêng của bản thân.
Đối với những người có gia đình bố mẹ đang đợi thì hãy về nhà, còn không thì hãy làm gì mà bản thân yêu thích như ngủ nướng nhiều hơn bình thường để lấy lại năng lượng, nấu ăn, vẽ tranh, xem phim, tụ tập cùng bạn bè, đọc sách hoặc đi dạo...
Riêng mình thì kỳ nghỉ lễ này sẽ về quê vì bình thường bản thân đã quá bận rộn bởi công việc, kèm theo những lo toan về cuộc sống khiến bản thân có rất ít thời gian dành cho gia đình. Do đó, để có thể refesh lại tất cả, cân bằng lại cuộc sống và tận hưởng cảm giác thoải mái, an yên thực sự thì ở bên gia đình và enjoy cuộc sống bên những người thân yêu luôn là sự lựa chọn hàng đầu.
Mỹ Linh - HRV

Chúng tôi - những người đang trong trạng thái chưa kết hôn (Single) thì chỉ là chưa tìm được nửa kia phù hợp, chứ chúng tôi vẫn có gia đình, bạn bè, và những mối quan hệ thân thiết nữa. Vậy nên chúng tôi không hề cô đơn nhé! (Cười)
Những dịp lễ cũng là lúc được nghỉ ngơi, giải trí bên những người thân hoặc cũng có thể tự dành khoảng thời gian riêng để bản thân sống chậm lại 1 chút, refresh cơ thể. Thế nên, chắc chỉ có người sống trên đảo hoang như Robinson mới là người Alone thôi, chứ không có FA nào cô đơn cả !!!
Từ ngày chuyển công tác từ Hà Nội vào Đà Nẵng thì có nhiều điều thú vị, đáng mong chờ lắm! Với dịp lễ 30/4 – 1/5 này thì mình sẽ cùng với cô bạn thân của mình làm chuyến trip đến Huế, thật sự hóng chuyến đi này lâu lắm rồi. Sau đó, nếu còn thời gian sẽ về thăm gia đình ở Hà Nội. Bởi vậy, FA cũng có nhiều niềm vui đấy mọi người ạ!
Thanh Hương - BAV

FA có nhiều điều thú vị lắm mọi người ạ, những bạn đã có người yêu đôi khi lại phải “thèm” những trải nghiệm của chúng tôi lắm đấy nhé! Cần gì người yêu khi FA vẫn còn gia đình, bạn bè và hàng tá những sở thích cá nhân nữa. Đặc biệt, mấy dịp nghỉ lễ như thế này lại càng có nhiều “chuyện” để làm và tận hưởng lắm! Đơn giản như kỳ nghỉ sắp tới, mình sẽ về quê thăm bố mẹ, tụ tập bạn bè, tập hợp đội ngũ “anh em thiện lành” của mình để “quẫy tới bến”.
Riêng đối với mình, mấy ngày lễ này vẫn cứ cảm thấy rất okela luôn ấy chứ! Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và xả stress sau những ngày chạy deadline sấp mặt. Mình rất thích chụp hình, quay phim nên đây cũng là cơ hội để xách xe chạy lang thang kiếm vài shot ảnh sống ảo. Cứ tự do làm mọi điều mình thích, FA có lợi thế như thế đấy!
Như Chính - EUV4
Nếu đã là FA thì ngày nào chẳng là ngày cô đơn, chứ đâu riêng mỗi ngày lễ?! Mình thấy FA thì cũng bình thường, thiếu người yêu để đi chơi cùng thôi. Thật ra, vẫn còn nhiều mối quan tâm khác như gia đình, bạn bè. Mình cũng rất thích việc ngồi cà phê một mình, nên vào ngày lễ thì có thêm thời gian tận hưởng việc đó hơn.
Trong đợt lễ kéo dài này, mình đã lên kế hoạch đi núi Bà Đen với team nhỏ trong công ty.
Tô Trinh - EUV3
“Ế không phải là xu thế! Chỉ là chúng tôi chưa muốn tìm kiếm một tình yêu vì còn quá bận bịu với những mối bận tâm khác. Trên hết, chúng tôi còn quá si mê với cuộc sống độc thân, không muốn bị gò bó bởi một người nào đó! Chúng tôi cũng có những cách tận hưởng nghỉ lễ rất riêng nhé!” - Hội FA nhà Sun* nhấn mạnh.
Còn Sunners khác thì sao nhỉ? Kế hoạch nghỉ lễ của mọi người như thế nào?