Khi dân IT "fall in love": Béo nhưng nghèo?

Chẳng phải tự dưng mà người ta thường bảo: "Yêu là một trong những điều kỳ lạ và tuyệt vời nhất mà con người có thể trải nghiệm". Dù tình yêu của mỗi người đều có sự khác biệt nhưng chung quy lại vẫn có một số "đặc điểm nhận dạng" khi yêu mà chúng ta "nhìn phát biết ngay" đấy!

Sunner có tò mò muốn biết, khi dân IT yêu đương sẽ có những điểm nhận dạng gì đặc biệt không? Hãy cùng Sunner tìm hiểu để xem có đúng không nhé!

Đặc điểm nhận dạng số 1: Xưa dáng dấp cũng "ngon cơm" lắm, giờ thì.... 

Mình nghĩ dễ thấy nhất là béo lên, mà cái này chắc dân nào cũng thế chứ không phải mỗi dân IT nhỉ? Hơn nữa, khi yêu thì chúng ta có trách nhiệm hơn vì lớn rồi nên yêu cũng hơi khác lúc trẻ, phải suy tính nhiều thứ hơn cho tương lai. Ôi, chắc mình già thật rồi mọi người ạ! 

Công Định - CEV10
 

Theo mình thì dân IT thường có những đặc điểm nhận dạng như đeo kính, hơi béo và đặc biệt đa số là giàu (trừ mình ra). Khi yêu, mình cảm thấy mình hơi béo, ít nói nhưng trái lại thì bên trong lại rất tình cảm, ấm áp và đặc biệt là rất chiều người yêu đó nhé! Không thể phủ nhận, từ ngày có người yêu, mình béo lên vì toàn đi ăn đêm, mà ăn đêm thì bảo sao không béo! 
 

Trọng Hiếu - CEV06

Chắc chắn là béo lên rồi! Người ta thường nói lấy vợ rồi sẽ bị ngải heo nhập, tuy nhiên, quá trình đấy đã thấm vào máu thịt từ lúc bạn có người yêu kia. Hẹn hò cũng đi ăn, người yêu dỗi cũng đi ăn, nhat quá thì cũng đi ăn cho mặn... Nói chung là miếng ăni là đầu câu chuyện, đấy còn chưa kể người yêu rủ đi uống bia nữa thì ối dồi ôi nhé! 

Bonus thêm quả khi nào có vợ thì phải ăn hết đồ ăn vợ nấu, không thì bài ca tránh lãng phí sẽ vang vẳng bên tai bạn thôi! Phải nói một điều rằng, từ ngày có người yêu, mình béo lên nhiều đó. Vậy nên hiện tại, mình đang cố gắng kiềm hãm để xuống cân đây! 

Minh Tuấn - R&D

Từ khi sinh ra chúng ta đã được bố mẹ ban tặng 1 hình hài lớn dần theo thời gian, mỗi người là một mảnh ghép mang tính đặc thù của 1 khái niệm có tên là khóa chính (Primary key). Chắc hẳn dân IT chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu đều không còn xa lạ gì nhỉ? 

Sự nhận dạng này thay đổi theo nhiều khía cạnh khác nhau. Trong các khía cạnh đó mình có ấn tượng với khía cạnh khi "yêu đương" nhất, vì vậy mình xin dành ra 1 khoảng trống nhỏ trên mặt giấy này để mình được "Sử ký" câu chuyện của mình. 

Bản thân mình trước khi yêu là một thằng thuần kỹ thuật, mặc dù mình trong lớp chuyên văn nhưng không có nghĩa mình tán gái giỏi, mình quyết định dồn effort cho việc học. Mình là trai gốc Hà Nội nhưng chỉ biết đường đi học và đường đi về nhà, tuyệt đối không biết "đường vào tim em".  

Ấy thế là khi mình ra trường và đi làm, mình quyết định "tìm đường vào tim em". Năm đầu tiên mình yêu, mọi thứ nó diễn ra y như những gì mình được biết về tình yêu, 1 màu hồng đúng nghĩa. Ấy nhưng, cuộc sống luôn có những khoảnh khắc bất ngờ, tựa như cảm giác của một cậu thanh niên hiểu luật giao thông nhưng chưa có bằng lái và bị vẫy vào "kiểm tra hành chính" vậy. Từ năm 2 trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt các đặc điểm sau đây thay đổi. 

Đầu tiên là béo lên, dù đã biết trước nhưng nó vượt quá sức tưởng tượng của mình, nó quá đến mức mình phải tạo ra 1 con pet project liên quan tới việc điều hòa việc tiêu thụ và hấp thụ calo trong cơ thể để cho "2 chúng mình" sử dụng. Không hiểu lý do vì sao mà yêu từ năm 2 bọn mình lại có thể đổi trạng thái nhu yếu phẩm từ cơm sang Lẩu nhúng được nữa! 

Mình cũng cam kết 1 lần nữa là không giàu lên khi yêu nhé! Với mình, mình là 1 thằng đam mê về IT nên được làm đúng ngành đúng nghề là mình thấy mãn nguyện rồi còn câu chuyện LƯƠNG chuyển vào TAY AI mình KHÔNG QUAN TRỌNG. Mình rất ít tiêu tiền, đậm chất bề ngoài đơn giản bên trong thủng ví nên cái việc từ "Giàu hơn" mình muốn dành cho bạn gái mình trả lời. 

Nhưng chúng ta đừng buồn, trong cái rủi sẽ còn có cái xui, ý mình là nó sẽ có những trải nghiệm khá tích cực và mới mẻ đối với mình ví dụ như thuộc lòng bản đồ Hà Nội bởi luôn trong trạng thái "Đưa em đi ăn!", "Anh thấy cái váy  này đẹp không, địa chỉ ở ....", "Đón em !", "Lấy đồ ship cho em".... Đó là chưa kể đi ăn uống xong mình cứ đứng dậy đi về không cần trả tiền, mình chỉ cần nhấc mông lên và đi thôi (vì mình có tiền nữa đâu) 

Mình cũng kiên nhẫn, nhẫn nại hơn sau khi trải qua hàng loạt các bài test như đang release thì người yêu nhắn tin: "Hôm nay ăn gì?", "Sao mặt anh cau có lại vậy? ", "Ủa đang đi thì nhìn đường đi, liếc ai vậy?", "Anh nói trống không với em à?"... 

Có người yêu, mình tập thói quen đúng giờ và lối sống khoa học. Bạn nào có bạn gái cài các app Shopee hay Lazada chắc sẽ hiểu, điều này sẽ thể hiện qua việc cronjob, cứ đúng tầm 11 giờ trưa hằng ngày là "Anh ơi tưới cây cho em", hay là "Anh ơi 12h gọi em dậy săn sale"... 

Tổng quát lại, mình vẫn đang hài lòng với những gì mình có, mỗi tháng ĐƯỢC bạn gái CHO đôi trăm đi nhậu với anh em bạn bè. Gửi tới bạn gái của mình nếu đọc được dòng này: "Em không phải gu anh, nhưng em là mã hash 256bit của đời anh. Vì nếu em là gu của anh, thì 1 ngày nào đó anh đổi gu khác, chúng ta sẽ đau, còn mã hash 256bit thì em biết rồi đấy, tỉ lệ nó ra 2 mã giống nhau gần như bằng 0." 

Trung Hiếu - CEV03

Đặc điểm nhận dạng số 2: Chăm chút ngoại hình hơn, tâm lý hơn 

Theo như mình thấy thì mấy anh IT sau khi có người yêu sẽ biết chú ý vẻ ngoài của mình hơn. Người ta hay nói dân IT khô khan nhưng mình nghĩ khi đã yêu rồi thì cũng sẽ cải thiện phần nào, mập mạp mũm mĩm hơn cũng có luôn.  

Khi yêu, mình thấy bản thân lúc thì lúc nào cũng cute, yêu đời và chăm chút ngoại hình hơn. Bở lẽ, khi có người yêu thì sẽ để ý đến cái nhìn của người yêu và của người khác dành cho người yêu mình nên sẽ làm đẹp cho bản thân nhiều hơn. Còn mập mạp thì đa số là các anh nam "dính chưởng" vì hẹn hò ăn uống nhiều, chưa kể trường hợp mấy chị em thường ít ăn nên còn bao nhiêu thì mấy anh xử hết. Vậy nên, con gái khi yêu thường "mi nhon" như cũ chứ các anh thì đảm bảo dễ tăng ký lắm! 

Thanh Thảo - CEV14

Khi có người yêu, mình thay đổi hết tất cả những thói quen xấu, lo chăm chút cho bản thân hơn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Béo lên thì cũng có, còn giàu hơn thì chắc chắn là không! Nào là lễ, ngày kỉ niệm, sinh nhật, rồi ăn uống... Tốn tiền ghê lắm, cơ mà thôi kệ, bỏ con tép bắt con tôm hùm vậy! 
Yêu vào là tự dưng mình thấy bản thân thân có 1 chút hài hước, tình tế và để ý đến những việc nhỏ nhặt… Tại sao như thế thì mọi người cứ có người yêu đi rồi biết ngay. Túm cái quần lại: Mọi người cứ nghe mình, có người yêu đi, vui lắm !!!  

Phước Phong - CEV12

Khi dân IT yêu lâu thì sẽ tinh tế, ân cần, sâu sắc ,nhẹ nhàng, bao dung hơn với phụ nữ. Đa số dân IT đều là người hướng nội, nếu có người yêu thì sẽ tập trung vào người yêu của mình là nhiều vì không có nhiều mối quan hệ khác. Khi để tâm vào một người lâu ngày, họ sẽ từ từ học được cách hiểu tâm lý của phụ nữ, biết được phụ nữ muốn gì, muốn nghe điều gì, cần những gì và cần lúc nào... Dần dần cũng học ra được nhiều điều, ví dụ như là không nên tranh cãi với phụ nữ, học được cách luôn nhận mình sai dù mình không sai ... cùng vô vàn thứ nữa tạo nên sự bao dung, tinh tế, nhẹ nhàng đối với phụ nữ. 

Quang Lộc - CEV14

Đặc điểm nhận dạng số 3: Có em bên đời bỗng vui! 

Ngoài các đặc điểm như béo lên, nghèo hơn thì mình còn có thể khoản checkout đúng giờ và ít OT nhé! Sở dĩ vậy vì người yêu mình luôn nhắc nhở ăn uống đầy đủ đúng bữa, phải về sớm để cùng nàng đi ăn đi chơi nữa! Nói là thế thôi nhưng có người yêu vui lắm mọi người ạ, có người quan tâm cảm giác yêu đời hơn hẳn. 

Nhâm Hùng - CEV06

Từ ngày biết yêu, mình yêu đời hơn và béo hơn. Đối với mình, khi yêu sẽ yêu đời hơn vì có người để cùng khám phá, để nghĩ đến. Mỗi lúc nhớ về người ấy, chúng ta sẽ phấn khích khi nghĩ về những việc sẽ làm cùng với người yêu nên năng lượng cũng nhiều hơn. 

Thùy Dương - CEV14

Dân IT khi yêu thường hâm hơn, hay làm những điều điên rồ hơn. Bản thân mình thì khi yêu thấy tinh thần được thoải mái hơn, lý do có lẽ là bởi mình có thêm "người mẹ thứ 2" luôn đồng hành cùng chăng? Có lẽ vậy! 

Duy Lâm - Infra

Đặc điểm nhận dạng số 4: Nghèo!

Với kinh nghiệm của một người đã có người yêu, mình khẳng định dân IT mà có người yêu thì sẽ nghèo đi vì đi ăn đi chơi quà cáp đủ thể loại, mà đi ăn nhiều sẽ béo thôi! 

Từ ngày có người yêu, mình nghèo hơn hẳn vì đi ăn nhiều. Dù tần suất ăn uống ngập mặt nhưng mình thuộc tạng người không béo được nên đành "ngậm ngùi" sống chung với body "mình hạc sương mai" thôi à!  

Xuân Thắng - CEV03

Khi có người người yêu, dân IT chúng ta sẽ nghèo hơn hẳn, nhưng khi lấy vợ xong thì lại giàu lên trông thấy. Đấy là mình nghe thấy người ta nói vậy! 

Yêu nghèo hơn hẳn vì lúc yêu, anh em chúng ta như kiểu đi đầu tư vậy. Đầu tư thì sẽ có mất mát và đau thương, nhưng bù lại, nếu đầu tư tốt và biến người ấy thành vợ mình thì đây chắc chắn sẽ là đầu tư thành công.  

Thái Minh - CEV09

Dù có ra sao thì có người yêu vẫn tốt hơn là FA phải không các bạn? Xem chừng yêu vào toàn lợi ích ấy chứ! 

Chúc những Sunner đang yêu sẽ mãi giữ được ngọn lửa hạnh phúc như thế! Cũng xin chúc cho các bạn FA mau chóng tìm thấy một nửa của đời mình để có thể đắm chìm trong những cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu và kiểm chứng được những đặc điểm nhận dạng khi yêu kể trên nhé!