Không thể phủ nhận rằng, Tết đến xuân sang, lòng ai cũng vui sướng rộn ràng. Tết mang đến niềm vui, sự háo hức trong mỗi người con đất Việt bởi Tết là đoàn viên, là về nhà, là tạm gác lại những bộn bề của năm cũ để mong cầu một năm mới hanh thông và thịnh vượng. Ấy thế nhưng, bên cạnh những niềm vui, Tết cũng mang theo nhiều "nỗi đau" khó nói - mà người cảm nhận rõ nhất những nỗi đau đó có lẽ là những người trẻ trưởng thành như chúng ta.
Chẳng hay còn 1 tuần nữa là Tết rồi, mời bạn ngồi lại với Sun* News một chút và kể chúng mình nghe, bạn có "nỗi đau" nào khó nói mỗi dịp Tết đến xuân về nhé!

Mình thích Tết lắm. Tết đến là được về nhà phụ mẹ bán đèn nháy, được ăn những món ăn ngon do mẹ nấu mà cả năm chưa chắc đã có dịp thưởng thức. Rồi Tết đến thì được nghỉ, được đi chơi điện tử với các anh em họ nữa chứ!
Thế nhưng mà, nhiều lúc Tết đến cũng có chút "phiền phức". Bởi bây giờ lớn rồi, Tết đến là cô gì chú bác sang nhà chúc Tết, mình sẽ lại được nghe bài ca muôn thuở: "Cháu đã có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy vợ?", "Bao giờ cho bác ăn cỗ đây?" LOL

Tết đến được quây quần bên cạnh gia đình của mình - điều mà không phải lúc nào nhà mình cũng có. Không chỉ vậy, mình còn được ăn uống thỏa thích với những món ăn đặc trưng ngày Tết, thậm chí là du xuân cùng gia đình và bạn bè.
Nhưng Tết đến là phải dọn nhà, dọn sml luôn. Mà Tết nay chẳng những không được lì xì mà còn phải lì xì ngược lại cho tụi trẻ con ở nhà nữa chứ. Có ai hiểu thấu nỗi đau này? :(

Tết đến, mình thích được về nhà sớm thiệt sớm để trang trí nhà cửa, làm bánh mứt với mọi người, rồi chiều chiều thì đi dạo phố phường. Còn chuyện mình không thích đó là giờ về phải chuẩn bị mớ tiền bỏ bao xì cho mấy đứa nhỏ ở nhà nữa huhu

Tết đến mình được thử sức với nhiệm vụ gói bánh chưng, gói nem...nên rất hào hứng. Thế nhưng, giờ lớn rồi nên sang nhà họ hàng toàn "được" hỏi khi nào lấy vợ, lương tháng bao nhiêu. Cái mình không thích nhất ở Tết đó là nhậu. Ngày Tết mọi người chỉ cần đi chúc Tết nhau được rồi, qua nhà người thân cứ mời uống rượu rồi sau lại lái xe không an toàn lắm. Nhậu cũng vui nhưng nên hạn chế và tốt nhất không điều khiển xe khi đã uống rượu bia!!

Không biết mọi người thế nào chứ mình thích Tết vì vẫn được lì xì nè, được ăn sung mặc sướng, còn được cùng gia đình trang trí nhà cửa ngày Tết nữa chứ! Nhưng khổ nỗi Tết đến tức là năm mới sang, mình lại già đi 1 tuổi, rồi gặp họ hàng là y như rằng bị hỏi mấy câu "trên trời dưới biển" LOL.

Không ai là không thích Tết cả. Như mình thì Tết đến là cơ hội đoàn viên với gia đình, được gặp gỡ lại nhiều cô dì chú bác, bạn bè mà cả năm đi xa về mới gặp lại.
Nhưng Tết đến âu cũng khiến ba mẹ già đi 1 tuổi. Rồi Tết đến mọi người có xư hướng uống rượu bia nhiều hơn, còn mình thì bị họ hàng hỏi han khá nhiều chuyện lấy vợ nữa chứ ^^

Tết đến là một năm mới đến, đây là cơ hội tốt để review lại bản thân mình trong 1 năm vừa qua, đã làm tốt, chưa tốt cái gì và cần cải thiện như thế nào. Nhưng mà cũng như bao người trẻ hiện nay cảm nhận thì Tết cũng mang đến nhiều thứ khá phiền. Ví dụ mình hay nhận được câu hỏi: "Dạo này đi làm ở đâu? Lương có cao không?" chẳng hạn. Nhưng rất hiếm người hỏi han quan tâm thực sự: "Đi làm có mệt không, có áp lực lắm không, đồng nghiệp ở đó thế nào, sếp có tốt không?" Rồi hay nhận được câu hỏi về mối quan hệ: "Có người yêu chưa, khi nào cưới vợ" :v
Ngoài ra, mỗi dịp tết đến phải uống nhiều bia rượu, mà rượu bia thì có hại cho sức khỏe. Rồi thì mỗi ngày Tết lại được nghe hàng xóm hát karaoke xuyên màn đêm =))

Nghỉ Tết được ngủ nướng thích lắm, lại còn hay được đi chơi khuya nữa chứ hí hí. Cơ mà Tết đến mình phải lì xì mấy đứa nhỏ - những đứa nhỏ đó cũng bắt đầu lớn dần, tiền lì xì tụi nó cũng to hơn, đau lòng cái ví tiền. Mà khổ nhất là Tết ít quán ăn vặt mở cửa cực :(((
Có thể 2021 không phải là một năm trọn vẹn, có thất bại và thành công, có tiếc nuối và viên mãn, nhưng chúng ta vẫn cảm ơn bản thân vì những cố gắng và nỗ lực để sẵn sàng cho một năm mới hanh thông, với một phiên bản tốt hơn của bản thân mình.
Dù thời gian khắc nghiệt và trưởng thành cắt xén bớt niềm vui, Tết vẫn là một sự kiện ý nghĩa và đặc biệt với mỗi người con đất Việt. Ai cũng hiểu rằng, chúng ta thay đổi từng ngày theo thời gian. Chúng ta của năm sau có thể rất khác so với chúng ta của hiện tại. Nhưng điều quan trọng nhất mỗi dịp Tết về là chúng ta nhận ra mình đã trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và biết rõ bản thân cần thay đổi như thế nào trong năm kế tiếp. Bởi khi tràn đầy niềm tin và nỗ lực hết mình, những "nỗi đau" ngày Tết của người trưởng thành sẽ tự khắc biến thành niềm hạnh phúc đong đầy và tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 đang đến cận kề, Sun* News kính chúc toàn thể anh chị em Sunners một năm mới an khang - thịnh vương, vạn sự - như ý, tràn đầy hạnh phúc, may mắn và thành công!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.