Cá tháng Tư của Sunner: Bị "crush lừa", tự dưng "làm bố", xém chút nữa thì..."lên phường"

Thật chẳng sai khi nói rằng: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Sunner...

Đã thành thông lệ, cứ chuẩn bị đến ngày đầu tiên của tháng 4, thiên hạ lại hoặc đua nhau “ủ mưu, tính kế” để chuẩn bị cho một ngày “Cá tháng Tư” bùng nổ, hoặc nâng cao cảnh giác, quyết chí tôi rèn “tinh thần thép” để không ăn phải con cá nào trong ngày này. Chắn chắn mỗi chúng ta ai cũng từng bỏ túi cho mình đôi ba kỷ niệm đẹp với “Cá tháng Tư”. Vậy còn Sunner thì sao? Hãy cùng Sun* News tìm hiểu nhé!

Huyền Thoại (CEV14)

Chân dung một nạn nhân bị crush lừa :(

Mình không có kinh nghiệm lừa người nên ngày này toàn bị người lừa thôi. (cười) Mình nhớ nhất một lần hồi còn học năm đầu Đại học, khi đó mình đang crush một bạn nam, cũng chính là bạn thân của mình. Hôm đó đang ngủ trưa thì nhận được tin nhắn của crush nói xuống tầng trệt ngay, crush đang đợi mang trà sữa cho. Ký túc xá của mình hồi ấy không có thang máy, mà mình thì ở tuốt trên tầng 5. Ấy vậy mà nhờ tinh thần “mê trai” và mê trà sữa bất diệt, mình bật dậy như lò xo và cứ thế chạy một mạch xuống tầng một, vội vàng đến quên cả mang theo điện thoại. 

Tới nơi thì tất nhiên là… chẳng có crush hay cốc trà sữa nào dưới ấy cả. Thế là mình lại đành trèo cầu thang lên tầng 5 lại, rồi mở điện thoại ra mới biết vừa “ăn cá”. Cái cảm giác “lên tăng xông” khi ấy tới giờ mình vẫn chẳng thế nào quên.

Phương Thảo (CEV02)

Bị bản bè phản bội cũng chỉ quạu đến thế này là cùng

Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày Cá tháng tư nọ của những năm tháng còn cắp sách tới trường. Sáng sớm hôm ấy, người bạn thân mà mình trân quý hết mực nhắn cho mình một chiếc tin báo thời khóa biểu hôm nay thay đổi, còn không quên chu đáo gửi cho mình thời khóa biểu mới toanh. Thế là mình vội vội vàng vàng dốc hết sách vở hôm qua mới sắp, hì hụi soạn lại theo thời khóa biểu mới và yên tâm đi học trong sự biết ơn vô bờ bến. 

Thế rồi khi tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, mình vui vẻ lôi quyển vở Văn ra, để rồi người bước vào cửa lớp lại là thầy dạy Toán. Mình nghĩ, “Không sao, chắc bạn ấy nhầm”. Để rồi tiết tiếp theo, rồi tiếp theo nữa thầy Toán vẫn cứ ngồi đó, vững vàng kiên định trước nào vở Địa, nào vở Sử mà mình mang ra…..

Kể từ ngày hôm ấy, mình đã mất dần niềm tin vào tình bạn….

Duy Văn (CEV03)

Người đàn ông với sở thích... chăm con hộ một người "mẹ đơn thân" nọ....

Với một “ông bố bỉm sữa” như mình, thì lời nói dối Cá tháng Tư đáng nhớ nhất chính là lời nói dối với… chính bản thân. Sau một ngày bị con quay như chong chóng, mình luôn tự nhủ với lòng: “Mình không phải một ông bố bỉm sữa, mà chỉ đang chăm “hộ” 2 đứa con cho 1 bà mẹ đơn thân xinh đẹp, giàu có nào đấy để được “bao nuôi” và “xơ múi” thôi.”

Chí Cường (CCV)

"Nói về nghịch dại, tôi là thứ hai không ai là chủ nhật" - Cường "said"

Hồi cá tháng tư năm lớp 4, mình rủ thằng bạn thân về nhà ăn kem. Ngày đó, bố mẹ mình vẫn còn ở bên Nga, mình sống cùng ông bà. Ngồi chơi một lúc, buồn buồn thế nào hai thằng quyết định mở quyển danh bạ điện thoại dày cộp ra, rồi chọn đại vài số để gọi điện… trêu người ta (?!). Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, gọi một hồi chưa thấy ngán, mình nảy ra một ý tưởng “táo bạo” trong đầu, đó là gọi điện cho bố mẹ thằng bạn để… giả làm bắt cóc, tống tiền bố mẹ nó. Hai thằng vẫn cứ đinh ninh chả làm sao đâu vì hồi ấy nhà ai cũng dùng điện thoại bàn, có hiện số đâu mà sợ.

Ấy thế mà tối hôm ấy khi thằng bạn chuẩn bị về nhà, có mấy chú công an xã từ đâu bỗng xuất hiện trước cửa nhà “hỏi thăm sức khỏe” mình và gia đình. Mấy chú công an còn vui tính dọa sẽ cho mình đi tù mấy năm làm mình sợ phát khóc, còn ông bà mình thì phải rối rít xin lỗi. Và y như rằng tối hôm ấy mình bị ông bà thưởng cho một rổ lươn nhớ đời…

Khánh Huyền (FCOV)

"Cá tháng Tư đã để lại cho mình một câu chuyện thấm thía"

Đó là năm 2006, mình nhớ khi đó mình đang học lớp 9. Ngày 01/04 năm đó sau lễ Hàn Thực 1 ngày, do còn dư một chút nguyên liệu nên mẹ mình quyết định làm một mẻ bánh rán cho mình và anh trai, và mình được cử đi mua thêm bột, đỗ xanh và hành khô ở hàng tạp hóa quen. Sẽ chẳng có kỷ niệm nào để kể cho mọi người nếu trước đó mình không làm mất tiền đóng quỹ lớp. Thời kỳ ấy quỹ lớp chỉ cỡ mười ngàn đồng, nhưng với một học sinh cấp 2 quanh năm chỉ ăn sáng ở nhà như mình, đó là một số tiền đáng kể, kiểu phải tích cóp cả đống đồng nát lén bán mới có ngần đó tiền. Gia đình mình khi ấy cũng khá khó khăn nên mình rất sợ không dám nói với ba mẹ, vì vậy trên đường mua đồ về, mình đã quyết định sẽ khai tăng giá mỗi món vài ngàn lẻ để có mười ngàn dư ra bù vào số tiền mình đánh mất. Và đương nhiên là mẹ mình ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường vì thái độ ngượng ngùng thiếu tự nhiên của mình. Kết quả là mình đã được mẹ hộ tống ra tận nơi để đối chất với cô hàng tạp hóa, và mình bị mẹ bắt xin lỗi cô ấy ngay tại chỗ. 

Dù mẹ không hề đánh hay mắng, nhưng mình sẽ không bao giờ quên câu chuyện ấy, bởi mình hiểu rằng cố bù đắp một lỗi lầm đã xảy ra bằng một lỗi lầm khác là vô cùng ngốc nghếch và sẽ chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cả. Đó là lý do mình nhớ mãi câu chuyện Cá tháng tư ấy đến tận bây giờ…

Quốc Việt (CEV11)

Quốc Việt - Chàng trai luôn "hóa thi sĩ" mỗi dịp Cá tháng Tư =))

Hồi cấp 3, vào một ngày Cá tháng Tư nọ, tự nhiên điện thoại mình “nổ” noti ầm ầm vì quá trời tin nhắn tỏ tình từ mấy bạn nữ, thậm chí trong đó còn có cả crush mình thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cứ tưởng thời của mình cuối cùng cũng đến, mình vội vàng nhắn tin trả lời bạn ấy rằng “Mình đồng ý!!!”. Để rồi khi bị cho ăn cá thì đãnh tẽn tò mà đành phải bảo “Ừ, tất nhiên là tao cũng đùa thôi.” 

Sau ngày hôm ấy, mình còn nhớ như in đã ra ban công tự tặng cho bản thân đôi vần thơ tức cảnh sinh tình:

Thuyền ra đến biển còn chìm

Gái dâng tới miệng biết là xạo le

Thay mặt BBT Sun* News, xin chúc các Sunner nhà mình một ngày Cá tháng Tư vui vẻ và an toàn. Mong rằng những con cá chúng mình ăn hôm nay sẽ thật tươi ngon để năm sau lại có thêm kỷ niệm đẹp để cùng ôn lại nhé!!

#Cá tháng tư

#Sunner