Câu chuyện tình yêu của Sunner: "nhất kiến chung tình" hay "mưa dầm thấm lâu”?

Tình yêu có muôn hình vạn trạng, nó có thể là vừa gặp đã “rung rinh”, cũng có thể nhẹ nhàng chuyển biến mối quan hệ “từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương”. Một tình yêu khi mới bắt đầu đều có những câu chuyện riêng thú vị mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

Với đề tài về "nhất kiến chung tình" hay "mưa dầm thấm lâu”, Sun* News đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các Sunner bởi mỗi người một quan điểm. Hãy cùng theo dõi nhé! 

“Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?” 

Tin chắc rằng nhiều người cũng đã từng trải qua cảm giác "nhất kiến chung tình" này rồi, đúng không? Ấn tượng ban đầu tốt rất dễ “sản sinh” ra những rung động mạnh, từ đó hối thúc con người ta muốn tiếp xúc nhiều hơn.  

Có thể dùng những từ ngữ này để hình dung về cảm xúc vừa gặp đã yêu ấy: trong lòng dậy sóng, tim đập loạn xạ, mặt đỏ tía tai, thấp thỏm không yên, tay chân lúng túng, không còn là mình. Không sai, chính là cảm giác này! Nó giống như là điện thoại chỉ còn 1% dung lượng pin, thoắt một cái sạc đầy 100% luôn vậy. 

Sunner Ngọc Mẫn (CEV12) cũng không ngoại lệ! Anh chàng kể rằng vừa gặp đã đổ gục bạn gái, chỉ cần nhìn nàng là 'mê chữ ê kéo dài' rồi! Vì là kiểu người chủ động cho nên sau khi biết được thông tin người ấy thông qua bạn bè hay các mối liên hệ khác, Mẫn đã “tấn công” bằng cách nói chuyện rồi hẹn gặp, quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một. Cũng chính màn tấn công năng suất ấy mà hơn 2 tháng sau, cả hai đã xác định mối quan hệ yêu đương. Anh chàng không ngần ngại chia sẻ, điều tuyệt vời nhất khi yêu chính là cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh người ấy, không phải dè chừng hay câu nệ tiểu tiết.  

Khách quan mà nói, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, là khuôn mặt, diện mạo và cách giao tiếp khiến ta cảm thấy ưng ý, bởi ít ai có thuật đọc tâm để có thể nhìn được một người như thế nào ngay từ lần đầu gặp mặt. “Khi mới gặp một người, bạn cảm thấy rung rinh trước họ thì bạn đã “trúng tiếng sét ái tình” rồi đấy! Tiếp theo đó, chúng ta hãy để thời gian sẽ khẳng định xem đáp án lúc đầu mà mình đã chọn có đúng hay không.” - Ngọc Mẫn cho hay. 

Cũng là mối tình xuất phát từ “nhất kiến chung tình”, cô nàng Hoàng Điệp (CEV14) đã may mắn tìm được riêng cho mình một tình yêu hạnh phúc. Điệp và chồng là bạn học cùng cấp 3, lúc ấy anh chồng đã bắt đầu rung rinh trước Điệp, nhưng vì ưu tiên việc học nên cả 2 vẫn chưa thực sự tìm hiểu nhau để tiến tới mối quan hệ “trên mức tình bạn”. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, cả 2 nhận ra tình cảm của nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu đối phương nhiều hơn trước khi tiến tới quyết định hẹn hò.

Nửa kia của Điệp có tính cách chững chạc, điềm đạm, cả 2 có nhiều sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách sống, đến việc ăn uống cũng khá hợp nhau. Sự thoải mái khi ở bên nhau, có thể chia sẻ cùng nhau tất cả mọi điều chính là chìa khóa hạnh phúc của cặp đôi này. 

“Điều quan trọng nhất để có sự gắn kết lâu dài, bền chặt và hạnh phúc không phải là do mình đang ở mối quan hệ nào mà là sự quan tâm, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, vì nhau cố gắng, vì nhau thay đổi để dung hòa cuộc sống” - Quan điểm của Điệp là vậy! 

Được mũi tên của thần Cupid bắn trúng, chàng trai Bá Thanh (CEV12) cũng rơi vào tiếng sét ái tình và thích đối phương từ lần đầu. Nàng là bạn cấp 3 của Thanh. Thanh kể vào 1 buổi tối “đầy trăng và sao”, tụi bạn cấp 3 của Thanh đi ăn nhậu no say thì có chụp hình và đăng story Facebook. Bất chợt nàng thấy story ấy và comment thả thính. Thời cơ đã đến, thế là qua ngày hôm sau, Thanh rủ nàng đi ăn mỳ cay ngay và luôn.  

Người ta hay nói đùa rằng trai Bách Khoa và gái Sư phạm có lực hút nhau đặc biệt, quả không sai! Cả 2 nhanh chóng xác định mối quan hệ và cho đến hiện tại, đã 4 năm yêu nhau nhưng tình cảm của Thanh và người yêu vẫn luôn mặn nồng. 

“Thương nhau thì đến bên nhau” là kim chỉ nam khi yêu của Thanh. 

Là một nhân tố điển hình cho kiểu "nhất kiến chung tình", Phú Quới (CEV14) cũng nhanh chóng rơi vào lưới tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Gặp nhau tại đám cưới của 1 người bạn chung, Phú Quới đã thích nàng nên nhờ bạn bè tạo điều kiện cho cả 2 làm quen, rồi tiến triển dần dần. Sau gần 2 tháng thì chính thức yêu đương. 

Đối với Phú Quới, nàng là một cô gái hiền lành, dễ thương và biết cảm thông. 

“Thật may mắn là mình đã không phải dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", vài tháng là có thể đưa nàng về dinh rồi!” - Anh chàng với khả năng tốc chiến tốc thắng đã đem lại kết quả thật mĩ mãn! 

Thật ra trên thế gian này tồn tại một người như thế, người khiến bạn vừa nhìn đã rung động con tim và nhận định rằng chính là nửa kia của đời mình. Kì thực, tình yêu sét đánh thật sự không phải chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt, vẻ ngoài và diện mạo. Chúng chỉ là một phần trong đó mà thôi! 

“Mưa dầm thấm lâu” – "Đẹp trai không bằng chai mặt"

Người ta hay bảo "một phút chạm nhau, say đắm cả đời" nhưng câu nói này không dành cho số đông. Thành thật mà nói, gặp nhau lần đầu là lúc dễ dàng để lại nhiều ấn tượng cho người đối diện. Tuy nhiên, tình yêu bền chặt vẫn luôn cần có thời gian để vun đắp. Vậy nên, nhiều người đã lựa chọn chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” và dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để chinh phục nửa kia.  

Dạo một vòng quanh nhà Sun*, có khá nhiều Sunner cùng chung nhận định rằng: “Vừa gặp đã thích”, có thể nói đó là định duyên, người vừa thấy đã cho ta cảm giác yêu thích, gần gũi. Cũng có thể nói đó chỉ là sự cảm nắng nhất thời rồi sẽ mau chóng mất đi. “Mưa dầm thấm lâu”, tuy lúc đầu gặp nhau cả 2 đều chưa có tình cảm dành cho nhau, nhưng qua thời gian tiếp xúc, cả 2 dần thấy được ở đối phương có những điều mà mình thích, trân quý và ngưỡng mộ. Hai người càng có nhiều suy nghĩ giống nhau, quan điểm sống giống nhau, cách nhìn nhận các khía cạnh trong cuộc sống giống nhau thì mối quan hệ càng bền chặt. Các Sunner dưới đây cũng cùng chung tư tưởng đó.

Gặp nhau vào một ngày hè mát mẻ, khi ngày đầu tiên đi làm, Thanh Hằng (CEV13) đến công ty, trên tay còn cầm theo một cốc cà phê muối pha kem cheese hấp dẫn. Hằng không nghĩ đến, khoảnh khắc đơn giản ấy đã được “người ấy” để ý đến. Sau đó, vô tình Hằng biết được bạn thân của anh chàng ấy lại là hàng xóm gần nhà mình. Thế là cả 2 có cơ hội tiếp xúc gần, hẹn đi ăn uống, hàn huyên tâm sự đủ thể loại. Cứ thế hơn 1 năm trôi qua, cả 2 mới cảm thấy rung động và thích đối phương. 

Người yêu Hằng sống có hoài bão, giỏi việc nhà, lại rất yêu thương và chìều chuộng cô nàng. Cũng chính vì đang đắm chìm trong tình yêu ấy, nhìn Hằng lúc nào cũng căng tràn sức sống tích cực. “Lòng tin và sự nhường nhịn, chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, quan trọng là phải đúng lúc đúng thời điểm mới đơm hoa kết trái.” - Hằng bộc bạch. 

Hay như chàng trai Quang Lộc (CEV14) phải mất gần 4 năm để nhận ra và phát triển tình cảm. Lộc và cô ấy đã học chung trường từ năm lớp 6, tuy khác lớp nhưng trong nhiều năm thời trung học cũng đã biết nhau rồi. Đến năm lớp 9, may mắn thế nào mà cả 2 chung lớp với nhau, từ tình bạn đã trở thành “trên tình bạn và dưới tình thương”. Cứ ngỡ là tình yêu tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng, ấy vậy mà cả 2 dính nhau tới tận bây giờ. Chuyện tình của Lộc bền vững đến hiện tại bởi lẽ cả hai có những suy nghĩ về cuộc sống giống nhau, sự chân thành, chung thủy và tin tưởng dành cho nhau. 

“Hai người gặp nhau tức là đã có duyên với nhau, đến với nhau sớm hay muộn thì điều đó cũng không quan trọng bằng việc có ở bên nhau đến hết cuộc đời này hay không!” - Lộc chia sẻ. 

Sunner có tin vào tình yêu “đi một vòng lại về với nhau” không? Đã có Công Việt (CEV03) là một minh chứng sống! Việt kể cả 2 gặp nhau lần đầu là nhờ em của Việt. Lúc đó em của Việt học lớp 11 và có dẫn các bạn về nhà chơi, trong đám bạn đó có người yêu Việt hiện tại. Ngày đó Việt còn là sinh viên, cũng nhắn tin Facebook làm quen thử. Lâu ngày Việt thích nàng và quyết định tỏ tình, kết quả là bị từ chối nên cả 2 không nói chuyện với nhau nữa. Tình trạng đó kéo dài trong khoảng gần 2 năm và đến năm 2019, cả 2 bắt đầu liên hệ lại. Trời không phụ lòng, vào hôm sinh nhật nàng, Việt đã tiếp tục tỏ tình một lần nữa và thành công. 

Đối với Việt, "Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải điểm đến. Không cần phải học theo các chuyện tình trên mạng làm gì cả, thấu hiểu nhau nhiều hơn và tìm ra được cách yêu riêng của 2 người là điều quan trọng nhất!”  

Câu chuyện của cô nàng Ngọc Huyền (FCOV) lại có chút khác biệt. Huyền và chồng gặp nhau ở nơi làm việc cũ, dù đã biết nhau và nói chuyện một thời gian nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thông thường. Sau đó, cả 2 cùng tham gia một số hoạt động của công ty nên có cơ hội nói chuyện, quan sát đối phương và dần có sự tiếp xúc thân mật hơn. Tình cảm đôi bên cứ thế “nở rộ”. 

Với nụ cười có má lúm đồng tiền, với người ngoài thì khá kiệm lời nhưng với Huyền thì luôn cởi mở và dành sự quan tâm, chân thành. Cứ như thế, Huyền đã mở lòng và đón nhận tình yêu này. Trải qua tình yêu gần 3 năm và đi tới hôn nhân, điều cả 2 nhận ra sau tất cả thì sự tin tưởng và những quan tâm chia sẻ xuất phát từ tấm lòng là vô cùng cần thiết.  

Huyền hạnh phúc kể rằng cả 2 có một album ảnh khi yêu xa, đó là "Alone together". Cái tên này được đặt vì đơn giản Huyền và người ấy luôn muốn được cùng nhau, kể cả khi cô đơn, để không một ai cảm thấy bị lạc lõng ngay trong mối quan hệ chỉ có hai người này. Chính từ những điều đơn giản đó, tâm niệm đó đã là sợi dây vô hình gắn kết cả 2 lại với nhau. 

“Quan tâm hơn 1 chút, nhường nhịn nhau 1 chút, chia sẻ và cùng nhau tạo nên những những kỉ niệm đẹp, để mỗi khi nghĩ về mối quan hệ này mình sẽ luôn có câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao chúng ta lại bắt đầu!".” - Huyền cùng tâm niệm về tình yêu thật ý nghĩa! 

Chung quy lại. dù xuất phát điểm có là thế nào đi chăng nữa, dù có 'tiếng sét ái tình' lướt qua làm ta rụng rời, hay 'mưa dầm thấm lâu' cảm hoá cả hai trái tim thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, yêu thương, tin tưởng của cả hai dành cho nhau nữa.

Mỗi chúng ta là nhân vật chính cho bộ phim của cuộc đời mình, cũng chính là đạo diễn viết kịch bản cho bộ phim đó, vì thế chúng ta có quyền chọn cách yêu thương mà chúng ta muốn. Chúng ta có thể chọn yêu bằng con tim ,mạnh mẽ trao tình cảm cho nhau từ lần gặp đầu tiên, cũng có thể chọn yêu bằng lý trí, chậm rãi tìm hiểu nhau thật kĩ rồi mới yêu nhau, miễn là chúng ta dành trọn sự chân thành cho nhau, đúng không Sunner?