Cây, người và những cuộc gặp gỡ trong đời

Bạn có bao giờ thắc mắc về các cuộc gặp gỡ trong đời không?

Một buổi sáng cuối tháng năm, nắng nhuộm vàng từ sớm tinh mơ, cái nóng hầm hập phả vào mặt thực sự phù hợp với cái tít “Tháng năm rực rỡ”. Bỗng chốc nhận ra mùa hè đang về, mùa học trò chia tay nhau đã tới, cũng thôi bận lòng hỏi tại sao đường phố vắng tanh đến vậy!
Suốt những năm tháng đi học, mỗi người đều tìm được cho mình rất nhiều bạn. Hằng ngày cùng nhau đến lớp học tập, chuyện trò, vui chơi và thân thiết lúc nào không hay. Tuổi học trò vô tư cứ nghĩ là sẽ bên nhau mãi mãi không rời thì đùng, kết thúc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi đến Đại học và đi làm, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có mối quan hệ nào là mãi mãi, bắt đầu rồi cũng kết thúc, có gặp gỡ thì cũng có chia tay. Cũng từng thắc mắc tự hỏi ngược bản thân tại sao mình gặp họ và họ là gì trong cuộc sống của chúng ta?

Hãy tưởng tượng bản thân mình là một thân cây nhỏ và những người đã từng bước qua cuộc đời bạn giống như những chiếc lá, những bông hoa, những cành nhánh khẳng khiu hay những chiếc rễ bò loằng ngoằng dưới đất.

Một số người đến với cuộc đời của bạn giống như chiếc lá, những bông hoa của cây. Họ chỉ ở với bạn theo mùa, lấy những gì họ cần và cho bạn vẻ đẹp tạm thời. Và khi thu tới, đông sang, gió thổi mạnh hơn hay là chút sóng gió của cuộc sống. Lá sẽ lìa cây và họ cũng sẽ rời xa bạn. Bạn không thể giận họ, bởi vì họ là như thế.

Một số khác đến với bạn, họ mạnh mẽ hơn người lá, ở lại trong cuộc đời của bạn lâu hơn – đó chính là người nhánh cành. Họ sát cánh bên bạn trước con gió mùa thu, trước cái lạnh của mùa đông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ bên ta mãi. Hãy suy nghĩ thật kỹ về việc trao cho họ những trọng trách quan trọng của cuộc đời mình. Bởi Khi gặp những cơn bão và mưa giông của cuộc đời, họ vẫn có thể rời bỏ bạn. Nhưng một lần nữa, bạn không thể nổi điên với họ, vì họ là như thế!

Nếu ai đó đến bên bạn, như rễ của cây, không bao giờ thể hiện mà chỉ ẩn mình dưới tầng đất sâu. Ngày ngày lặng lẽ giữ gìn dáng đứng của bạn, trao cho bạn những điều quan trọng nhất như nước, sự hô hấp và dinh dưỡng. Hãy vui mừng vì bạn quá may mắn. Bởi khi bạn vui, họ hạnh phúc, khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ giữ bạn vững vàng.
Trong cuộc sống chắc chắn ta sẽ gặp gỡ thêm nhiều lớp người khác nữa và họ chẳng thuộc vào những nhóm kể trên. Tuy nhiên dù là ai thì họ cung đều quan trọng vì họ đã tạo nên cuộc sống của bạn ngày hôm nay. Cho bạn những niềm vui, nỗi buồn, những bài học và kinh nghiệm quý giá.
Hãy cùng nhau tích cực nhìn lại đời sống của mình. Bạn, tôi, chúng ta có bao nhiêu “lá”, “nhánh” và “rễ”? Và chúng ta đang là gì trong cuộc đời của người khác?