Hội "Anh zai mưa" thú vị nhà Sun*, chuyên 'đánh cắp nụ cười' của chị em

"Điều mà anh em chúng tôi phải canh cánh trong lòng, rầu rỉ râu ria bấy lâu nay, cơm ăn không ngon, ngủ không thẳng giấc là chưa thể trực tiếp gửi lời yêu thương ngọt ngào tới chị em." - Lời "tỉnh tò" ngọt như mía lùi đến từ vị trí các anh Sunner dành cho chị em Sun* Đà Nẵng, nghe ngôn tình phết, Sunner nhỉ?

Miền Trung đầy nắng và gió, thiên nhiên khắc nghiệt cũng không thể quật ngã tinh thần kiên cường của con người nơi đây. Hơn hết, con trai miền Trung luôn có những nét rất riêng không lẫn vào đâu được, giống như chất giọng “dễ cưng” độc quyền của họ vậy đó. Họ lãng mạn theo cách riêng của mình, họ chân thành, lỳ lợm nhưng lại rất tình cảm. Các anh chàng của Sun* Đà Nẵng không ngoại lệ, họ luôn biết cách khiến chị em Chi nhánh chìm ngập trong niềm vui, hạnh phúc.

Thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương mỗi khi gần bên

Là phụ nữ đã khó, là phụ nữ làm việc trong ngành IT càng khó hơn. Họ phải làm việc đầu óc cực kì nhiều, có những áp lực dự án phải thức đêm để xử lý..vv..Hiểu rõ được điều đó, các chàng trai của Sun* dù trong công việc hay cuộc sống thì vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hội chị em.

"Chị em ngành IT có sự vất vả rất riêng. Nghề này cũng định hình họ cá tính hơn, mạnh mẽ hơn các ngành nghề khác, nhìn nhận vấn đề thường logic hơn là theo cảm tính. Đối với mình, chị em cần được ưu ái vì họ xứng đáng. Anh em tụi mình cũng luôn nỗ lực để mang đến nhiều niềm vui cho chị em. Anh nào FA thì lấy sự thoát ế làm động lực bởi phải tạo ấn tượng tốt thì mới có được thiện cảm từ các chị em. Còn anh nào đã có người yêu hay gia đình thì cũng hiểu việc tôn trọng và quan tâm các chị em là điều nên làm, phải làm và không thể không làm!!" - Sunner Văn Phát (CEV13) chia sẻ.

Chị em trong môi trường IT luôn được yêu thương và tôn trọng

"Dù thế nào thì chị em luôn được ưu ái vì họ tô điểm thêm màu sắc tươi mới cho môi trường IT đầy khô khan. Được thấy các chị em vui vẻ mỗi ngày là niềm động lực lớn nhất để anh em chúng tôi thực hiện và duy trì các hoạt động dành cho các chị em trong suốt những năm qua." - Chàng trai Linh Nguyễn (CEV11) nhấn mạnh.

"Nụ cười hạnh phúc của chị em là động lực của anh em Sun* Đà Nẵng"

"Mình đã làm và tiếp xúc với nhiều bạn nữ làm trong môi trường IT với đa dạng lĩnh vực như Developer, Designer, Comtor.... Mỗi người có một nét riêng, nhưng nhìn chung họ đều là những cô gái thông minh và dễ mến. Trái với lời đồn của thiên hạ - "nữ Developer lọ lem tóc tai bù xù với chiếc kính cận che mất cửa sổ tâm hồn", ở Sun*, các bạn nữ có được sự cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân. Họ biết tận hưởng cuộc sống.

Ở văn phòng Sun* Đà Nẵng, các chị em rất đoàn kết, vui vẻ, tốt bụng, thành ra mỗi ngày đi làm của anh em là một ngày vui khi ở bên chị em."  - Sunner Hữu Khuyên (CEV11) chia sẻ.

Không chỉ dịp lễ, những ngày bình thường chị em chi nhánh Sun* Đà Nẵng vẫn nhận được sự quan tâm, ưu ái của các anh bằng những cách rất độc đáo như: tư vấn mỹ phẩm skincare, bật chế độ auto nhường nhịn chị em trong mọi hoàn cảnh, "gọi dạ bảo vâng", nhờ gì giúp nấy.... Chính sự ga lăng ấy của các anh khiến chị em thêm phần tin yêu và hoàn thành thật tốt các công việc của mình. 

Tất bật chuẩn bị cả tháng trời cho những dịp đặc biệt

Trong năm 2021, dù trải qua nhiều đợt Work from home do dịch bệnh nhưng anh em Sunner Đà Nẵng vẫn tận tâm tổ chức chương trình 8/3 và 20/10 hoành tráng, quyết tâm mang đến cho chị em những ngày đầy ắp kỷ niệm khó quên. 

Không chỉ có quà tặng hấp dẫn, họ còn không ngại phô diễn những "tài lẻ" của mình, vì "chúng tôi sẵn sàng là nơi mua vui của chị em". Đem lại tiếng cười cho chị em, để chị em "nhớ mãi không quên" là mong muốn lớn nhất của các nam Sunner Đà Nẵng.

Quay ngược thời gian trở về chương trình 8/3, các anh em đã tụ hội để cùng nhau chuẩn bị những món quà cực kì thú vị. Các anh đã thu âm những bài hát đặc biệt, dùng chất giọng "truyền cảm" của mình để thay cho lời muốn nói. Vào đúng 15h, chị em đều bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa khi lắng nghe những giọng hát ấy được phát trên hệ thống loa trần Công ty. Tiếp theo sau đó là minishow "Còn thở là còn yêu" với những hoạt động thú vị, đi kèm hoa và các phần quà xinh xắn dành tặng các chị em.

Sunner có thể lắng nghe những giọng hát ấy: TẠI ĐÂY

Gần đây nhất, dù trong điều kiện WFH còn nhiều khó khăn nhưng các anh cũng đã tổ chức chương trình 20/10 với 2 món quà vô cùng đặc biệt. 

Món quà số 1 là chương trình game show vui nhộn đến từ vị trí các 'Anh Zai Mưa', một chương trình lần đầu tiên xuất hiện tại Sun*, một chương trình hấp dẫn với nhiều giải thưởng giá trị, nóng hổi được diễn ra dưới hình thức online. Lại một lần nữa, những giọng ca "bất hủ" đã hội tụ để cho ra lò một chương trình đáng nhớ. Món quà thứ 2 là những tấm thiệp, bông hoa, teabreak... được các anh tận tay chuẩn bị cho chị em nhân dịp Sun* Đà Nẵng quay trở lại văn phòng làm việc. 

Dịch bệnh cũng không thể ngăn được tình yêu thương mà anh em dành cho chị em
Đến bánh cũng chuẩn bị thật xinh xẻo thế này đây!
Tấm thiệp đầy chân thành của các anh chàng

Để tổ chức các chương trình cho chị em chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đại diện "Hội Anh Zai Mưa" - Linh Nguyễn (CEV11) chia sẻ: "Tính từ buổi họp đầu tiên thì thường chỉ mất 2-3 tuần để thực hiện một chương trình 8/3 và 20/10. Nhờ có kinh nghiệm tổ chức nhiều năm của các đàn anh như anh Trần Xuân Đạt, anh Đoàn Chí Nhật; cộng với sự nhiệt tình, nhiệt huyết của các anh em khác thì các hoạt động luôn được tổ chức một cách suôn sẻ và chỉn chu nhất."

Link "tuyển tập" những tiết mục đặc sắc của các anh em: TẠI ĐÂY

Thế mới biết, phụ nữ là để yêu thương! Dù trong hoàn cảnh nào, Sun* cũng xin chúc các chị em phái đẹp luôn là người hạnh phúc, độc lập, thành công mọi lúc mọi nơi. Luôn có thật nhiều ước mơ và từng bước chạm được tới những mục tiêu của mình. Cuối cùng sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân. Cũng mong rằng những người đàn ông của Sun* luôn biết phát huy tinh thần và sự yêu thường, nâng niu, yêu thương và che chở những bông hoa đẹp nhất ấy nhé! 

#phụ nữ sun*