Sunner xa quê mùa dịch: "Cẩn thận hết sức nha con, nếu đói thì có ba mẹ nghen con!"

Bảo sao ai nấy đều có tinh thần rất tốt, tích cực trong công việc, mạnh mẽ trong chống dịch, bởi vì sau lưng mỗi Sunner, là cả một bầu trời yêu thương từ chính gia đình của mình cơ mà!

Không thể phủ nhận một điều rằng, dịch bệnh đã tạo ra những xáo trộn không nhỏ trong đời sống xã hội nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta sống chậm lại, dùng trái tim yêu thương để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận tình cảm gia đình thiêng liêng và thêm gắn kết nhiều hơn với gia đình của mình.

Mỗi gia đình đều có cách quan tâm, lo lắng và chăm sóc riêng dành cho những đứa con đang xa quê và sống tại vùng dịch. Cách thể hiện tình cảm của mỗi gia đình lại khác nhau, có những cách quan tâm đơn giản nhẹ nhàng, có khi lại dạt dào tình cảm, cũng có lúc hài hước thú vị. 

Hãy cùng Sun* News tìm hiểu xem, các bậc phụ huynh của nhà Sun* có những cách yêu thương con như thế nào trong mùa dịch này nhé!

Mẹ mình ngày  nào cũng gọi nhắc: “Nấu nước chanh sả gừng uống đi con ơi!” mặc dù mình rất ghét uống. Mẹ để ý đến cả những việc nhỏ nhặt của mình, chỉ nghe mình nói là hành lá sắp hết nên ngày nấu 1 cọng hành để tiết kiệm mà mẹ cứ bảo: “Phải chi gửi đồ đến Hồ Chí Minh được thì mẹ gửi cho nguyên thùng chứ tội nghiệp con gái của mẹ quá!”. Sự quan tâm giản đơn như thế cũng đủ làm mình vừa thấy dễ thương, vừa cảm động vô bờ.

Huyền Thoại - EUV3

Trước đây thì mẹ không gửi đồ ăn đến Đà Nẵng cho mình vì mình không chịu, ba mẹ cũng công việc bận rộn mà mình cũng không muốn mẹ phải đi chợ ôm một đống đồ nặng nhọc để đóng gói gửi vào cho mình. Tuy nhiên, đợt vừa rồi nhân dịp mẹ gửi đồ vào cứu trợ cho em trai sống ở Hồ Chí Minh nên mình cũng được ké 1 thùng to chà bá lửa. 

Lo lắng nhất là lúc biết FHome bị phong tỏa rồi phải đi xét nghiệm, ba mẹ mình cứ sợ hú vía, nhưng cũng thường xuyên video call cập nhật tình hình sức khỏe, nhìn mình béo tốt lên mỗi ngày ba mẹ cũng đỡ lo. Ba mẹ mình lâu lâu lại hỏi : “Dịch rồi công ty có bị ảnh hưởng gì không con? Có đi làm bình thường không? Có được nhận lương không? Nếu thiếu thì ba mẹ gửi tiền vào cho mà ăn, đừng để đói nha!”. Ba mẹ nói bằng giọng nghi ngờ sợ mình giấu, không khai báo thành thật nên cứ nhắc đi nhắc lại thế đấy!

Mỹ Linh - HRV

Mình ở vùng dịch nhưng vẫn ổn định, cơ mà ba mẹ ở quê vẫn lo nên lòng cứ nháo nhào không yên. Ngày gọi đến 2 - 3 lần với nội dung "Ba mẹ nghe nói chỗ đấy dịch ghê lắm hả? Tranh thủ mua đồ ăn dự trữ không thôi đói mất". Và câu kết cuộc gọi luôn là "Cẩn thận hết sức nha con, nhỡ mà không ra ngoài được thì nhà còn gì ăn nấy nghe con, gắng chịu khó đợi xe cộ lưu thông lúc nào ba mẹ gửi đồ ăn lúc đó". Nghe mà hạnh phúc thật sự mọi người ạ!

Ba mẹ không rành về việc sử dụng mạng xã hội lắm nhưng chỉ bằng một vài thao tác không thành thạo, ba mẹ cũng cố gắng tìm cho ra các thông tin liên quan đến dịch bệnh ở khu vực mình sống (TP. Thủ Đức) để rồi tập tành share qua zalo những bức hình đứt khúc để mình nắm thông tin (Mặc dù mình đã biết trước hết rồi!). Chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ biết rằng ba mẹ luôn hướng về các con, đúng là ba mẹ tuyệt vời của mình!

Bích Ngọc - EUV2

Từ trước thì ông bà nội vẫn tài trợ đồ ăn cho nhà mình. Thường thì cứ 1 tháng mình lại về quê vác đồ lên một lần. Đợt này dịch quá không về được nên ông bà đành phải gửi xe lên 10 cân thịt, 1 cân tôm với cua, nhưng cũng dặn vui là của cháu ông, bố mẹ mượn ăn thì nhớ trả! (Cười). 

Nhà mình gửi đủ thứ thập cẩm lên cho mình, toàn là của nhà tự trồng như thịt lợn sạch, thịt gà nhà nuôi, tôm cua lươn rau.... Ông bà nhớ cháu nên ngày nào cũng ngóng về. Nhưng đợt này dịch dã biết là không đi được nên ông bà cũng chỉ biết nhắn dặn là đừng đi lung tung, cố gắng giữ sức khoẻ cho cả nhà và bé để hết dịch lại về quê chơi.

Phương Hoa - HRV

Mẹ mình hay gửi đồ ăn từ quê 1 tuần 2 lần cho mình, hoặc cứ khi nào mình bảo chuẩn bị hết thì mẹ sẽ gửi lên ngay. Chủ yếu là thực phẩm sống như gà, lợn, cá, sườn, tôm... đã được rửa sạch sẽ và cho vào từng hộp, thỉnh thoảng gửi kèm hành tỏi khô, rau xanh, hoa quả…Mùa dịch này bố mẹ cứ nhắn mình “Cứ ở nhà đừng ra ngoài ăn uống con nhé!” vì lo lắng cho mình.

Mình phải uống thuốc nam thường xuyên nên mẹ phải mua lá thuốc, các loại thuốc nam về để sắc thuốc rồi hầm ninh cả ngày cả đêm, xong đóng vào chai cho vào tủ đóng đá rồi gửi thùng lên Hà Nội cho mình. Mất công lắm luôn nhưng chỉ cần mình bảo uống sắp hết thì dù thế nào mẹ cũng làm thuốc gửi lên. Dù có tuổi (66 tuổi) nhưng bố mẹ lúc nào cũng quan tâm đến mình, có cái gì ngon bổ xịn cũng để dành gửi lên Hà Nội cho mình hết!

Tuyết Mai - BAV

Đợt rồi mình bảo ba mẹ không cần gửi gì vào cho mình vì chỗ mình vẫn còn đi chợ được. Nhưng đến ngày hôm qua, ba mẹ nghe tin Đà Nẵng bắt đầu cấm không cho ra đường nên đã chuẩn bị một thùng thức ăn gửi vào cho mình mà không nói cho mình hay. Tối qua tầm 8h, tự dưng có người gọi bảo ra nhận hàng, khi mở thùng hàng ra thì mình bất ngờ lắm luôn! Hớn hở khui thùng hàng ra thì thấy đủ loại rau, thịt, từ gạo cho đến thức ăn, gia vị, dầu ăn… không thiếu thứ gì! 

Tự nhiên lại nhớ đến câu "Người thương con thì sợ lo cho con không đủ. Người không thương con thì sợ con đòi hỏi quá nhiều"! Giờ ngẫm lại mới thấu điều này!

Thúy Hằng - VEU

Trong thời điểm dịch bệnh này, tình yêu thương của gia đình như một liều thuốc giúp chúng ta xoa dịu tinh thần, vững vàng tâm lý để cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch. Những việc vốn bình dị nhưng trong ngày thường bận rộn, chúng ta lại vô tình quên mất hoặc chưa thể cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, yêu thương của gia đình. Chính vì vậy, nhân lúc này, hãy dành nhiều tình cảm hơn cho gia đình, cùng sẻ chia yêu thương và gắn bó nhiều hơn với gia đình của mình, Sunners nhé!

Chúc tất cả Sunner luôn tích cực, vững vàng trước dịch bệnh. Cố lên Sunner ơi! 

#Toàn Sun* chống dịch