Tất cả chúng ta đều yêu thứ Sáu!

Thank God It’s Friday!

Chàng và nàng làm chung một văn phòng mà chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Bỗng một ngày, thu hết can đảm, chàng tiến tới tỏ tình với nàng nhưng chỉ nhận được một lời từ chối. 

Nàng lắc đầu, khuôn mặt khẽ cúi xuống phảng phất màu hồng e thẹn: 
- “Em cho rằng chúng ta không có điểm chung...” 
- “Vậy thì em nhầm rồi!” - Giọng chàng vững vàng, đôi mắt lấp lánh, ánh lên niềm hy vọng. 

- “Anh có thể chắc chắn rằng chúng ta đều yêu thứ sáu.” 
Và thế là họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời...

(Nguồn: https://themillennials.life/)

Lần đầu tiên đọc câu chuyện này, tôi đã phải gật gù thán phục sự "lươn lẹo" đỉnh cao của chàng trai kia. Đúng là chỉ có trong những câu chuyện hư cấu! Thế nhưng, khi ngẫm lại, ta lại chẳng thể phủ nhận cái điểm chung hết sức đáng yêu này! Và nếu như người ta có thể yêu nhau trọn đời suốt kiếp chỉ vì cùng yêu một ngày thứ Sáu, thì chẳng có lẽ gì mà tình yêu và thứ Sáu lại không thể giống nhau cả. Chẳng hạn như là...

Cứ nghĩ tới là thấy "sướng"!

Khi nghĩ về thứ Sáu, phần lớn mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Thứ Sáu luôn là cái ngày mà người ta muốn cảm ơn vì đã được Chúa ban cho. Kể cả khi bạn không theo đạo, thì thứ Sáu vẫn tới và mang một niềm vui “khó tả” để phải thốt lên "Thank God It’s Friday"! Cứ nghĩ về thứ Sáu là bỗng nhiên một động lực vô hình nào đó ùa về. Ta làm việc năng suất hơn hẳn, giống hệt như khi ta nghĩ về "Crush" hay người yêu của mình, tưởng tượng ra cái cảnh tối nay được cùng nàng hẹn hò, thảnh thơi tâm sự...

Thứ Sáu, người ta sẵn sàng bỏ qua mọi điều ngớ ngẩn, nhỏ nhặt để tận hưởng niềm vui trước mắt. Xung quanh tôi, niềm vui ấy đang lây lan nhanh chóng, như thể ai nấy đang cố gắng "xua đuổi" mọi sự căng thẳng, mệt mỏi, cáu kỉnh, chán chường,... đã tích tụ từ 4 ngày trước đó để ngày thứ Sáu trở thành ngày đi làm vui nhất vậy. Giống như khi yêu, bạn hẳn sẽ làm mọi thứ để giữ gìn cái hạnh phúc nhỏ bé của mình. Nhiều khi tôi còn cảm thấy cái sự "bỏ qua" này nó hơi "mù quáng". 

"Mũi em có tám gánh lông
Anh thương anh bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm em ngáy o o
Anh thương anh bảo ngáy cho vui nhà"

Kiểu vậy!

Dẫu sao thì, cái sướng khi ngày thứ Sáu tới, và cái hạnh phúc khi tình yêu tới đều na ná nhau!

Nguồn: Lana Marandina

Dù trải qua nhiều điều, vẫn luôn hướng về một đích đến duy nhất

Để tới được thứ Sáu, ta phải đi qua thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm... Thế nhưng, tôi đoán là ai cũng sẽ nghĩ về thứ Sáu ít nhất một lần trong ngày. Có những người hẳn sẽ luôn lẩm nhẩm: "Cố lên, sắp thứ Sáu rồi!" như một câu thần chú để tiếp tục làm việc bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Và kể cả khi bạn có bị cuộc đời vùi dập trong suốt 96 tiếng đầu tuần, bạn vẫn sẽ chờ ngày thứ 6 tới.

Sự chờ đợi này cũng hệt như cách mỗi người chờ đợi tình yêu của mình. Khi bạn thật lòng yêu ai đó, ngay cả khi đã trải qua bao nhiêu mối tình trước đó, nhận bao nhiêu tổn thương, thì ta vẫn tìm cách vượt qua tất cả, để tìm thấy bến đỗ của mình.

Nhưng nói điều này có vẻ hơi lý thuyết và khó tưởng tượng nhỉ? Vậy thì nghĩ gần một chút, về cái khoảnh khắc "5 phút kéo dài hàng vạn năm" khi một đàn ông chờ cô người yêu sửa soạn đi chơi. Đứng dưới hiên nhà cô ấy, tôi không biết đã đếm được bao nhiêu cái lá trên hàng cây bên kia đường, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể quay xe bỏ về, chỉ có thể hướng mắt về một phía - nơi cửa sổ phòng cô ấy đang sáng đèn. Tin tôi đi, nếu là tôi lúc ấy, dù có phải đếm hết số lá cây trên trái đất này, bạn cũng sẽ chẳng thể làm gì khác đâu!

Tin tôi đi, nếu là tôi lúc ấy, dù có phải đếm hết số lá cây trên trái đất này, bạn cũng sẽ chẳng thể làm gì khác đâu! Nguồn: Pascal Campion

Giá như thứ Sáu và tình yêu có thể kéo dài mãi mãi!

Hẳn ai cũng đã từng một lần ước thời gian quay ngược trở lại tối thứ Sáu và dừng luôn tại đó. Giá như tối thứ Sáu thảnh thơi có thể kéo dài mãi để bạn có thể ăn cơm với ba mẹ, đi chơi với người yêu, đánh vài ván Dota với anh em bạn bè,... mà chẳng lo phải ngủ sớm để mai dậy đúng giờ đi làm. Giá như thứ Sáu có thể ngừng trôi để ta có thêm nhiều thời gian hưởng thụ. 

Tình yêu cũng thế, nếu như nó chân thật như ngày thứ Sáu, thì chẳng ai muốn có ngày biệt ly. Ai yêu mà chẳng mong đợi hai chữ "mãi mãi". Khi một người nói sẽ cả đời yêu bạn, tôi đồ rằng, ngay thời điểm đoạn hội thoại ấy xảy ra, bạn sẽ mong thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc ấy.

Thank God it's Friday = Thank God it's love

Và cuối cùng, đây là câu... tôi nghĩ ra thôi. Người ta thường cảm ơn Chúa vì thứ Sáu tới rồi. Và đương nhiên, nếu có thể, tôi sẽ cảm ơn Chúa nếu như Chúa có thể ban cho mình một tình yêu đẹp.

Tôi vẫn luôn cho rằng, tình yêu không phải thứ được ban tặng, nhưng nếu có được một ai đó để yêu thương, cùng chia sẻ vui buồn thì đó là một điều may mắn tuyệt vời. Và may mắn ấy có kéo dài hay không, lại phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình.

Thế nên, nghĩ sâu sa chút thì cũng có thể thấy tình yêu và thứ Sáu cũng có điểm chung đấy chứ!

#tình yêu

#thứ 6