Cảm giác chung của Sunner mùa dịch: "Chúng tớ muốn gặp người yêu lắm rồi!"

Dịch bệnh cả nước đang trong giai đoạn căng thẳng nhất từ trước đến nay. Khắp cả 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh đều đang là điểm nóng về Covid. Sunners những ngày "cách ly" này đang có cảm xúc như thế nào? Hãy cùng Sun* News tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của họ nhé!

Khi phải ở trong nhà lâu đến vậy, chúng ta sẽ nhớ da diết những điều rất đỗi bình dị nhưng lại là thứ xa xỉ trong mùa dịch Covid-19 như này. Thậm chí tin chắc rằng nhiều anh chị em Sunner còn đã liệt kê hẳn cho mình một danh sách dài lê thê những việc sẽ làm sau khi hết dịch, đúng không?

Hãy cùng Sun* News dạo một vòng nhà Sun* để tìm hiểu xem Sunners đang và sẽ muốn làm những gì thú vị trong "Ngày hết Cô Vy" nhé!

Bây giờ mình đang muốn gặp 500 anh em siêu nhân ở Hust của mình nhất, đặc biệt là gặp anh Hiếu. Nghe thiên hạ đồn anh Hiếu đẹp trai và đang ế nên biết đâu được, cơ hội của mình đây thì sao? (Cười)

Chỉ cần có thông báo hết giãn cách thì việc đầu tiên mình sẽ làm là "xuống" tóc và tận hưởng mùi thơm nồng nàn của món bún đậu mắm tôm cùng người ấy. Nghĩ đến viễn cảnh 2 đứa sẽ lượn lờ Hồ Tây, phì phèo 1 vài que kem, hít hà không khí trong lành cho đầy cái lồng ngực này thì cũng đủ thỏa mãn rồi!. À đấy là giả sử nếu như mình có người yêu nhé!

Bích Diệp - GEU

Muốn gặp người yêu, cùng bạn ấy xem phim 'Hương Vị Tình Thân' và phim "Mùa Hoa Tìm Lại". Hai bộ phim này hay lắm, rất đáng để xem, mùa dịch này mình cứ xong việc là ở nhà cày phim thôi. Vì giờ người yêu ở quê, mình ở Đà Nẵng nên không thể cùng nhau xem được, nhưng cứ tới giờ chiếu phim thì rủ nhau xem. Ngoài ra, mình cũng muốn xách xe chạy lên đèo Hải Vân vào buổi chiều tối và làm một ly cafe nữa!

Hồng Thái - EUV4

Ở nhà được 1 khoảng thời gian dài rồi, không được bước chân ra ngoài thực sự là tù túng. Mình thèm được đi lượn hồ tây cùng đứa bạn thân, thèm được đi tập thể dục buổi sáng cùng người yêu, cùng ăn những món ăn ngon của Hà Nội như bún riêu, bún chả, cháo sườn, nộm, bánh bao, xôi....thèm được ngồi lê la cà phê cùng Hội Chill của mình, được dẫn mẹ đi siêu thị nữa. Nếu tình hình dịch ổn định, hết giãn cách và được hoạt động lại, chắc chắn mình sẽ đi gặp người yêu, sau đó là đi gặp bạn thân. Và đi ăn. Có thực mới vực được đạo mọi người ạ ^^

Diệu Linh - HRV

Ngay lúc này, mình muốn ăn một tô bún bò giò heo nhiều bún không rau muống, muốn gặp mọi người ở công ty và triển khai Phúc's tour (do anh Phúc làm trưởng đoàn nên tụi mình đặt tên thế). Mình cũng cá là nhiều anh trai sẽ muốn đi cắt tóc sau khi hết dịch nhưng mình thì khác! Mẹ mình vừa có cuộc đại phẫu và đang bị kẹt lại Hồ Chí Minh 2 tháng nay nên việc đầu tiên mình sẽ làm khi dịch ổn định là đưa mẹ về quê, mẹ nhớ nhà lắm rồi mà mẹ không tự về 1 mình được.

Quốc Vương - EUV3

Mình muốn ăn cả thế giới nhưng chỉ sợ là không đủ. Trong đầu mình luôn hiện lên rất nhiều "sơn hào hải vị", nào là phở , bún bò, bánh canh, nui xào, mực hấp, lẩu bò, lẩu dê, phá lấu, kem, còn có cả beefsteak, hủ tiếu xào, hủ tiếu nam vang, hủ tiếu bò kho, canh bún, bún riêu, bò lá lốt, cơm chiên dương châu, mì sủi cảo, sushi.... Kể mãi vẫn không hết! 

Chỉ cần Cô Vy đi, mình sẽ phóng ra tiệm cắt tóc ngay và luôn, chứ tóc dài lắm rồi! Chỉ có người không muốn gặp nhất là F0 F1 F2 thôi chứ ai mình cũng muốn gặp cả! 

Minh Hưng - EUV1
 

Ở nhà dài như thời gian vừa qua thì việc mình muốn làm nhất là gặp người yêu chứ nhớ lắm rồi! Mình muốn trải nghiệm cảm giác làm việc trên văn phòng công ty, do vừa join thì mình đã phải remote luôn vì dịch nên hóng lắm! Còn lại sẽ đi hẹn hò, dành thời gian cho người mình yêu nè!

Quang Anh - EUV2

Mình vừa từ Đà Nẵng về quê nên phải cách ly tại nhà. Mong muốn bây giờ của mình là sớm có thuốc chữa Covid, sau đó em sẽ lại được cùng bạn đi uống trà chanh mỗi tối cuối tuần. Cứ nghĩ đến việc sẽ được cùng bạn bè tới một quán buffet nướng thật hoành tráng sau khi hết dịch là tâm trạng vui lên nhiều rồi! Và còn một đống kèo còn kẹt trong messenger nữa đang đợi nó thành hiện thực đây ạ!

Quang Phi - EUV4

Mình muốn đi làm lại, được lên công ty (để làm gì chắc anh em hội cơm và Hội chị em Edu cũng biết rồi nhỉ?). Không phải chỉ để làm việc đâu vì với mình thì làm đâu cũng được. Chẳng qua là Edu đợt này có nhiều khóa mới nên có khá nhiều bạn nữ xinh xắn nên mình cũng muốn lên thường xuyên để còn được gặp mấy bạn chứ không ít bữa lại đi mất thì tiếc lắm! 

Thật sự là mình bị nhớ những thời gian ngồi quán Cafe viết blog, chạy xe đâu đó quanh thành phố hay lai rai vài con mực khô với mấy đứa bạn, kể chuyện xưa cũ, freelance này nọ nên chắc hết dịch mình phải bù được ngày nào hay ngày đó. Mình cũng thích chạy nhảy nên những đợt dịch thế này với mình đúng là như nhốt chim vào lồng. 

Hữu Hùng - VEU
 

Hiện tại làm remote nóng quá nên mình đang muốn cạo đầu cho mát đây, trong team dự án nhìn đầu ai cũng trơn bóng mà mình ao ước quá! Đợi hết dịch, mình sẽ quay lại quán cafe cũ, ngồi chill cùng những người anh em thiện lành, trở lại công ty đánh cờ cùng những người anh vĩ đại trong dự án.

Quốc Việt - EUV4

Mình muốn mau chóng được đến công ty để gặp team. Từ lúc mình vào là công ty làm remote mãi nên chưa có nhiều cơ hội gặp và làm việc trực tiếp với mọi người. Mình rất háo hức chờ đến ngày tình hình dịch ổn định và quay trở lại văn phòng. Team mình còn có cái hẹn một bữa nhậu tâm tình mà chưa thực hiện được nên khi đi làm lại chắc chắn chúng mình sẽ phải thực hiện ngay.

Phương Thảo - HRV