'Nghẹn ngào' với kế hoạch sắm Tết của Sunner: Mua Macbook, xe ô tô, biếu quà ba mẹ...

Chưa đầy một tháng nữa thôi là đã đến Tết âm lịch. Không biết anh chị em Sunner đã sắm sửa được gì rồi nhỉ?

Cả năm làm việc online nên muốn mua nhiều thứ, nhiều việc muốn làm lắm luôn. Vì không được diện quần áo đẹp nên mình muốn mua quần áo mới nè, mua thật nhiều các loại hoa cắm khắp nhà cho có không khí nè, muốn mua đồ skincare siêu xịn mịn nè, muốn mua đôi boot nè.... Ngóng mua mãi mà không có lý do để mua, với cả "cò không tiến" nữa!

Không những thế, mình còn muốn đống quần áo cũ trong tủ biến mất, để nhìn đỡ nhiều quần áo (Thế lại lại có lý do mua quần áo mới), muốn đi spa để biến cái mặt đầy mụn trở nên long lanh, muốn xả được đống mỡ bụng, muốn nhà lúc nào cũng sạch, không phải lau dọn gì cả.... Và đặc biệt là muốn thay em bé mỡ thành em bé thật, để về quê các cụ đỡ giục.

Hằng Nguyễn - GEU

Trong năm qua còn mỗi một thứ mình chưa mua được chính là con Mẹc để đi chơi Tết cho sang.Nhưng mà phòng trọ chật quá nên đành để năm sau mua vậy!

Tuấn Thiện - CEV05

Thật là buồn quá đi đó mà! Tết đến nơi rồi mà mình vẫn chưa mua được Macbook M1 Max để còn về quê remote. Con này chỉ có hơn 100 triệu thôi à!

Quốc Việt - CEV11

Tết năm nay mình có dự định mua cho bố 1 cái ghế Massage từ sớm mà vì lý do "bất khả kháng" là ngồi nhà làm remote suốt nên cần mua 1 chiếc laptop mới  để làm việc,  thế nên là "chưa gom đủ lúa" để quất cái ghế. Dự tính ra Tết mình sẽ tiết kiệm tiền và góp với anh trai mua cho bố 1 cái. Dạo này đau lưng đau khớp suốt mà nhà lại cũng rộng nữa nên để 1 cái dưới tầng là hợp lí.

Hoàng Việt - VEU

Điều mà năm qua mình chưa làm được đó là đi du lịch cùng đồng bọn vào cuối năm vừa rồi và chia tay bé mỡ bụng. Hy vọng năm sau đây không phải là điều mình chưa làm được nữa!

Quốc Vương - CEV14

Dù ham muốn là vô biên nhưng năm nay kinh tế khó khăn, mình chỉ muốn "mang tiền về cho mẹ" thôi!!

Thanh Phong - VEU

Năm nay dịch dã liên tục, muốn làm gì cũng căng. Mình thì chẳng muốn làm 1 việc đơn giản là đi nhậu cùng team mà đến nay vẫn chưa làm được. Thật buồn quá đi đó mà!

Minh Hưng- CEV14

Tết sắp đến rồi, mình muốn mua ô tô nhưng chưa làm được. Năm sau ta phấn đấu rinh "nhà người" về. Mạnh mồm thế thôi chứ làm được hay không thì.....hên xui nha!

Đăng Dũng - CEV14

Tết này rất khác Tết xưa 

Tiền thì chẳng có 

Người thì cũng không. 

Covid thì phải ở nhà 

Ngồi mòn cả đít 

Biết làm sao đây. 

Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội 

Danh lam thắng cảnh 

Chẳng được đi đâu. 

Hỡi ơi Covid khốn nạn 

Bụng thì lên mỡ 

Đồ thì chẳng mua. 

Than ôi như thế đủ rồi 

Mong rằng năm mới 

Mọi chuyện đều vui. 

Cuộc sống, lắm lúc này kia 

Lòng ta vẫn vững 

Như kiềng ba chân.

Quang Trung - CEV13

Còn lắm kế hoạch, mục tiêu chưa thể thực hiện trong năm cũ thì xin hứa sẽ quyết tâm "phục thù" trong năm sau, đúng không Sunner?

Thôi thì anh chị em mình làm gì mà phải hốt! Việc của mình là đón Tết đến không lo toan nên hãy cứ "enjoy cái moment" này thôi, Sunner nhé!

#Tết Nhâm Dần 2022